1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong ngày...(đi theo cảm xúc...!~)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Trà dễ ngủ j mà hơn 1h mới ngủ đc và 4 rưỡi đã mở mắt cơ chứ
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    nhớ....
  3. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chỉ khóc và khóc
  4. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Bùn, muốn khóc nhưng phải cố cười
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    hụt hẫng đến tụt độ...!
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    đi fượt là 1 sở thích của em...
    em ko muốn vì a...
    mà fải từ bỏ...
    e ko thể...!
    xin lỗi...
  7. No.17

    No.17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    em nhớ anh. Em muốn gặp anh. Em ghét anh. Em sẽ quên anh.
    Phải, em sẽ làm được. Em sẽ dửng dưng xem anh như một người bạn bình thường. Em sẽ làm được, sẽ làm được. Em sẽ quay trở lại cuộc sống thường ngày của em. Trả lại cho anh mọi cảm xúc mà anh đã gây ra trong em đó.
    Em ghét anh. Đến giờ và sau này em vẫn ghét anh. Em muốn cảm giác ghét ấy sẽ biến thành sự thất vọng. Thất vọng để em quên anh, như chưa bao giờ từng nhớ.
    Anh à, em ghét anh lắm.
  8. Tihimatliec

    Tihimatliec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì tới cơ quan vào ngay Y!M, tay gõ nick và pass. Mồm thì lẩm bẩm như đọc chính tả. Con bạn cùng phòng kêu ơ sáng ra đã đọc thơ tình. Hi hi, hoá ra tự dưng đọc oang oang cái pass của mình. Bùn cười quá mà không dám nói - lát sau đổi pass.
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    chả biết đang làm gì?
    Chả biết đi đến đâu?
    Chả biết đúng hay sai?
    Thui cứ thử 1 lần để mình thả trôi theo cảm xúc, không cần gì lí trí cả
    ..... lại đang có lại những cảm xúc như ngày đầu......
  10. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Bố của nợ.
    Bực thế. Anh nghĩ là anh có thể đùa cợt em, khuấy động tâm hồn em bằng những lời như thế nữa ư? Anh quá nhầm rồi anh ạ. Những thằng như anh, thật ko xứng đáng với cái gọi là tình yêu chút nào đâu.
    Giờ em lại muốn tàu của anh đâm m.. nó vào băng trôi rồi đấy!
    Tuck u!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này