1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong ngày...(đi theo cảm xúc...!~)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kids142

    kids142 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đi về đâu hỡi em khi trong lòng không chút nắng.
    Một chút buồn, một chút cô đơn, một chút lạc lõng giữa cuộc đời
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng rằng sau ngày hqua e sẽ chấm dứt mọi chuyện
    nhưng...!
    e đã ko làm vậy...!
    e đã rung động trước nhữg bất ngờ a mang đến bên em...!
    1 bó hoa thay lời xin lỗi...!
    1 nụ hôn thay lời yêu thương...!
    ...!
    e nhớ....!
    nhớ những gì a giành tặng cho em...!
    hôn anh :-*:-*:-*
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới tháng mới đi làm mờ tâm hồn trống rỗng
    Mệt mỏi và chán nản
    Cố gắng cười để quên đi
  4. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Tâm trạng chán quá, trống rỗng, chả có tí hứng thú nào với mọi việc xung quanh, làm sao để giải toả nhỉ ?
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    như dợ hơi íh :)):))
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    9h sáng: có mặt ở cty mới. Sếp nói sơ qua về công việc phải làm. Dắt ra chào mọi người.
    Sếp: em thích ngồi bàn nào?
    Nhân viên: Em ngồi bàn kia được ko? ( chỉ chỉ)
    Sếp: Bàn đấy có người ngồi rồi.
    Nhân viên: ( lại chỉ chỉ) thế bàn kia ạh?
    Sếp: bàn đấy vị trí đẹp đúng ko ( cười cười). nhưng cũng có người rồi.
    Nhân viên: ( cay mũi) Thế còn những bàn nào ạh?
    Sếp: còn mỗi 2 bàn này thôi.
    Nhân viên
    Thôi em ngồi bàn này vậy.
    Sếp: uh, đây. Đây là máy tính của em. Tủ hồ sơ của em. Đấy. Nghiên cứu dần dần đi nhớ.
    hoho.. máy xách tay mới, tủ hồ sơ mới, .. và từ lúc ấy đến bây giờ em ngồi chat chit ạh
    Đi làm thích thật
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    15h 49: tự dưng ngồi nghĩ ngợi: giá phòng mình có thêm nhiều anh hơn 1 tí >_< . Mỗi 3 anh thế này thì...
  8. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ
    Nắng lặng lẽ về trên vạt cây
    Em lặng lẽ theo thời gian mê mải
    Anh lặng lẽ vẽ con đường xa ngái
    Thời gian chờm lên đôi mắt nâu.
  9. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    lặng lẽ chờ
    lặng lẽ đợi
    và... lặng lẽ tìm 1 bóng hình
  10. hnkvvcs

    hnkvvcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Ko biết giờ này you đã dậy và ăn chưa? Muốn gọi nhưng lại sợ đánh thức giấc ngủ, chóng khoẻ nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này