1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong ngày...(đi theo cảm xúc...!~)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biball

    biball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình đã đi làm được 3 năm rồi đấy, 27 rồi đấy, làm đuợc gì rồi nhỉ...ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn 1 mình và trắng tay.
    Tình yêu ư? sự nghiệp ư? mình vẫn đang chấp chới, loay hoay khi bước sang lĩnh vực mới. Bỏ lại đằng sau 1 nguời bạn, 1người yêu, 1 người mà mình biết là hơn tất cả, nhưng mình đã ra đi. Đi tìm cho mình 1 con đường mới, chính là nơi mình đang đứng đây, xây những cây cầu, những con đường....
    Hà nội những ngày mưa tầm tã, như là chớm thu, đêm nằm se lạnh. Như mọi ngày mình đã ngủ lâu rồi, nhưng hôm nay, sao mà trở mình lại thấy nôn nao thế, bồn chồn thế, không ngủ được. Nhớ quá! Nhớ bạn bè cũ, cơ quan cũ, nhớ gương mặt mà mình vẫn gọi là thiên thần và thánh thiện...Bi ơi...
    Bi đã từng khuyên mình đừng ra đi, chỉ vì b cảm thấy sợ...và b chưa lần nào có cảm giác sợ như lần này. Nhưng một cái gì đó vẫn thôi thúc anh. Anh không muốn an phận, anh không bằng lòng với hiện tại...mặc dù những cảm giác của B về anh, chưa một lần nào sai cả...
    Anh nhớ lắm B ạ, tình bạn khi còn học phổ thông, rồi lớn dần thàh tình yêu khi hai đứa vào ĐH. Nhớ những lần anh vào thăm B...những lần B ra thăm anh...Cả cái cảm giác đau nhói không chịu nổi mỗi khi B khóc...cả những lần cách nhau hàng trăm cây số, B vẫn cảm nhận được về anh, về cuộc sống của anh mỗi khi anh có sự xáo trộn.
    Và TY của mình cứ thế...được gần 3 năm xa cách, rồi 1 ngày 2 đứa đồng ý chia tay vì chỉ đơn giản là biết trước không đến được với nhau. Những tháng ngày sau đó thật khó khăn biết bao cho cả 2 đứa. Rồi thành bạn, rồi anh ra đi. Đáng lẽ anh phải ra đi từ lâu rồi, như vậy B sẽ dễ thở hơn. Đáng lẽ anh phải đi lâu rồi vì nghề nghiệp thôi thúc. Vẫn nhớ có lần anh kể cho B kí cảm giác rạo rực khi anh thấy mấy anh KSXD làm toà nhà cao tầng mà anh nhìn thấy, mắt b buồn...Là bạn mà. B luôn nghĩ tốt cho anh....
    Hôm trước gọi B, B bảo B sắp cưới rồi...anh lúng túng...vừa buồn vừa vui. Anh cũng mong cho B hạnh phúc mà.
    Khoe với B rằng công việc của anh bây giờ rất tốt. Anh yêu công việc này. Phấn khởi lắm...rồi đây ..những công trình đó sẽ có tên anh.
  2. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mừng sn bạn nhé. Luôn vui vẻ, hp ;)
  3. phuongnt258

    phuongnt258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    01h57: Mơ thấy ác mộng. Sợ. Mở cửa đi ra ngoài. Tối om, ko ai cả. Sợ. Chạy vào đóng kín cửa, đắp chăn, nghe nhạc thật to và cố gắng ngủ tiếp
    6h48: Dậy, mặc dù rất muốn cố nằm thêm 1 chút nữa
    7h10: Ra khỏi nhà đi làm, sớm thế này mà đã tắc đường rồi. Vãi!
    8h43: Đang thèm ngủ quá, đứng dậy làm cốc trà đá thôi
  4. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    1 mình em đứng giữa 2 con đường...!
  5. grasslang

    grasslang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    co người yêu sao lại khó đến thế nhỉ? Cho sù người ấy cũng thích em, em cũng có cảm tình, cũng muốn tiến xa hơn, nhưng sao lại khó đến thế! Có lẽ do em không biết thể hiện tình cảm,người ấy thì không đủ tinh í để nhận ra. Thật là buồn! That''s life! Tạm biệt anh nhé,tình yêu của em !
  6. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ồ, như thế mà phải tạm biệt tình yêu ư? Tôi chỉ mong người mình thích cũng có cảm tình với mình, như thế cũng là quá đủ rồi. Mạnh mẽ lên bạn, hãy mở lòng với anh ấy nhiều hơn, đừng vì quá e dè mà đánh mất tình yêu.
    --------------------------------
    Haizz. Giờ thì anh đã biết, anh trong em chỉ như cơn gió thoảng qua.
    Buổi cuối cùng gặp nhau, nghe anh thông báo là anh sẽ đi xa, em chỉ cười và nói: vậy mà em tuởng có chuyện gì anh không thể nói qua điện thoại.
    Vậy đấy, trước đây anh luôn băn khoăn không hiểu anh đứng ở đâu trong cuộc đời em. Giờ thì anh đã biết, anh hiểu rồi. Vậy mà có người khác anh không coi trọng bằng em, anh không quan tâm nhiều bằng em, và người đó với anh cũng chưa từng thân thiết như anh với em trước kia, đã nhỏ nước mắt khi biết anh sắp ra đi.
    Vậy thì, tạm biệt em, em nhé.
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thank bác nhá! sn năm nay vui hơn cả năm ngoái...
    @ bác j` j`: nick abc87 đúng ko bác nhỉ...chị đó là Tâm lacoste nổi tiếng bên mua rẻ...bác cần thông tin j` thì sang đó hỏi nhé!!!
  8. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    bực mình...
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng lòng đã yên.........
  10. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    em đi tìm anh...! =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này