1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong ngày...(đi theo cảm xúc...!~)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    E cũng chán, nản
    Cả nhà ơi hay về như xưa đi, ko yêu, ko lo toan vui chơi cho thoải mái nào
  2. diego_cau_be_vang

    diego_cau_be_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Có một gia đình tốt...
    Có một công việc tốt...
    Có một người con cái xinh xắn, duyên dáng, luôn tốt và luôn chăm sóc bên cạnh ....
    Có những người bạn thân chia sẻ .....
    Có những cuộc vui hoàng tráng mà nhiều người phải ghen tị...
    Không có quá nhiều phải lăn tăn về cuộc sống...
    Tại sao vẫn cứ nhớ về người cũ... Nỗi nhớ cũng không nhiều, không sâu sắc.... nhưng thi thoảng cứ nhớ.... Người cũ thì có gì đâu, có thể cũng đẹp, có thể nhà cũng giàu, có thể cũng giỏi nhưng già rồi, quan hệ xã hội lại quá rộng, ... toàn những điểm mà 1 thằng đàn ông không thể chấp nhận được......., ra đi chẳng có gì hối tiếc....
    Sao vẫn cứ nhớ..... Có lẽ đây là tình yêu sao.... ???
    Không, có lẽ sẽ nhanh quên thôi... hơn 1 tháng rồi, tinh thần càng ngày càng ổn định... nhưng sao vẫn nhớ....
    Những người khác không biết mất bao lâu để quên......
  3. win_future_142

    win_future_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đã xa quảng ninh được 75h rồi thế mà mọi chuyện với mình vẫ cứ như là trong mơ ấy....
    Kể từ khi về lúc nào cũng thật lắm cảm xúc lẫn lỗn, lúc thì vui ngất ngây, lúc thì trống rỗng tẻ nhat, lúc lại tràn đầy niềm tin. Không hiểu có thể bỏ một người để yêu một người mới gặp lần thứ 2 + mấy tin nhắn không các bạn?
  4. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa có sự thay đổi. Những sự thay đổi đáng nhớ và đáng buồn trong những bước đi của mình. Tháng 9, tháng của mùa thu, tháng của sinh nhật mình, vậy mà sao, 2 năm nay, tháng 9 nào cũng là tháng 9 buồn? 2 năm nay, tháng 9 nhận được rất nhiều chuyện bất ngờ và rất buồn. Rồi có bước qua được không đây? Đôi chân này, vẫn không ngừng mỏi mệt bước tiếp...Qua những con đường, và qua những mối tình?
  5. 10101981

    10101981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    sẽ là gì đây
    Trống rỗng thật
    Nước mắt rơi mà ko hiểu khóc vì cái gì
    Cần lắm 1tay níu
    cần lắm.......
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ như e đã nghĩ...
    nhưng hìh như e đang ngộ nhận...
    về tất cả...
    cảm ơn a đã bên e trong những ngày qua...
    yêu a nhiều...
  7. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là tối thứ 7 nhưng mình vẫn ngồi ở nhà lượn lờ trên ttvn và cặm cụi trồng trọt và chôm chỉa trong barn buddy
  8. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    nhớ a đêm từng đêm
    nhớ a đến từng giờ
    đợi chờ 1 giấc mơ
    a sẽ quay về...
    p/s: đừng theo dõi e nữa...!
  9. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    đợi 1cuộc điẹn thoại
  10. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    có lẽ đây là lần đtiên cháu thầm cảm ơn bà trong suốt 18 năm qua...
    cháu đã suy nghĩ rất nhiều và cũng phân vân rất nhiều...
    đến hnay, cháu đã có đc câu trả lời cuối cùng cho riêng mìh...
    cảm ơn bà đã nói cho cháu sự thật...
    ----------------------------------------------------------
    Anh... mình đã khác rồi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này