1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong ngày...(đi theo cảm xúc...!~)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm về, trên đường lại nhận đc tin nhắn của ng ấy. Nếu đã chia tay rồi, đã xác định là ko thể tiến xa hơn vậy mà sao lại cứ quan tâm, hỏi thăm đến mình quá. Đọc đc những tin nhắn đó, nước mắt và nước mưa cứ hòa quyện vào nhau. Mình về đến nhà, lại ngồi xóa từng tin từng tin một. Tất cả những gì về ng ấy xóa đc mình đều đã xóa chỉ trừ ký ức. Chẳng hiểu sao mình lại gọi cho ng ấy vào lúc 5h sáng hum kia nhỉ? Mộng du uh??? Đau đầu wa.
  2. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    bác sĩ có thể thay da, thay tim, thay phổi........ sao ko thể thay đổi bộ óc? chí ít thì lấy đi phần ký ức đấy thôi cũng đc. vậy mà cũng nói khoa học thần kỳ
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    tối nay...
    vui thật sư...
    cảm ơn nhé
  4. Kidxinh213

    Kidxinh213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    nhắn tin
    không nhắn tin
    nhắn tin
    không nhắn tin
    ..
    nhắn tin
    ...
    khôn nhắn tin
    ...
    nhớ kinh khủng, muốn nhắn tin nói rằng " đưa em đi lòng vòng Hà Nội mưa " vậy mà ngồi trơ mắt nhìn màn hình điện thoại đen xì
    việc cần làm bây giờ là tắt máy, leo lên giường, đắp chăn rồi ngủ 1 giấc thật say, mai tỉnh dậy, mặc quần áo đẹp đi làm, trưa đi gặp mặt ng yêu cũ tí ti, ngày kia " nó " lên đường - con lợn béo ngu 1 thời của mình
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    việc gì fải khổ thế, nt cho e rồi ce mìh đi...=))
    nhớ thêm kí tự "chị zả mày tiền xăng xe" nhé =))
  6. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối, lúc đấy trên tàu điện chỉ muốn nhắn 1 tin thôi mà cũng ko được, đâm ra bực bực là...
  7. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Biết là "bị" mong manh rùi... dưng chẳng bít làm gì típ! Chưa đủ dũng cảm, và tàn nhẫn, để vứt cái cảm xúc này đi như mọi khi..... dưng cũng chẳng dám xác định 1 cái gì rõ ràng hơn chút....
    Cứ im lặng thôi...
    Nhớ thì nhắn tin,
    Cafe,
    Nghĩ,
    .....
    Nhưng, khi thấy 1 cái nick sáng, thấy những status này kia, thì im lặng....
    Để rồi, tình cờ, bít là hình như ng ta đang buồn thì phải (có thể là thế, mà có khi chẳng phải là thế) thì cũng thấy lòng nao nao đến kì....
    dở hơi!
  8. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tối nay thật dài. Ngồi trơ mắt chán chết chẳng bit làm gì, toàn nghĩ về ng ấy. May mà thằng e nó nt rủ đi billard với nhóm. 8h hơn, mưa rả rích nhưng vẫn đi. Nếu mình ngồi thêm lúc nữa chắc điên mất. Công nhận khi buồn có bạn bè bên cạnh, chả tâm sự tâm xiếc gì đâu, đơn giản là cùng ngồi đọc sách nghe nhạc, thật sự thấy dễ chịu.
    Nhưng về đến nhà rui thì mình lại nhớ. Nhớ cái ôm chặt của họ, giọng nói của họ. Và mình cũng biết rằng sau này sẽ ko đc họ khen mình cười dễ thương nữa. Bây h mỗi tối ngủ mình lại phải tắt điện thoại, sợ rằng trong lúc ngủ mơ lại bấm số họ như sáng sớm hum nào. Chả nghĩ mình yêu họ nhiều đến thế. Hic, nhớ wa...
  9. CafeNovember

    CafeNovember Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay nữa là đã bao đêm.
  10. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Del hết rồi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này