1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký trong ngày...(đi theo cảm xúc...!~)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uocmo2009, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    22h00" : vẫn chưa về, không thèm nt lấy 1 lời. Ghét
  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    22h09" : vẫn không thèm nt lại. Lại đi uống rượu với hội bạn roài
  3. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    22h36....!
    đau đầu..........!
    mệt mỏi...........!
    không thì..........!
    ..............!
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    10h55" : mình lại ngồi đợi, chả hiểu cái quái gì luôn. Gọi không thèm trả lời mải đi spem chắc
  5. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    22h58....!
    đang chát.....!
    không thì....!
    ..........!
  6. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    11h05" : cái topic của em Hến đã bị khóa không thương tiếc. Chán nhên đi nủ đây. Cả nhà nủ non, hôm nay có 1 cư số đứa đi chơi bỏ rơi miền ở nhà, tủi thân ghê gớm
    P/s: Yes ưi, cô chịu khó trông nà nhá,hnay gà, vịt đi dạt hết ồi
  7. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ok....!
    em..........!
    chông nhà.........!
    tối nay...........!
    mai...........!
    em............!
    cũng dạt.........!
    không thì............!
    ...........!
    23h19............!
    nhận lệnh..........!
    trông nhà.............!
    không thì...........!
    .............!
  8. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, đã khá lâu mới lại rơi vào trạng thái "ôn luyện" như thế này. Những cảm giác lạc lõng lại xuất hiện. Thật buồn.
    Cuộc sống có bao giờ khác đi không? hóa ra những điều dối trá vẫn đang diễn ra quanh mình ...
    Nhưng vì sao mình không chấp nhận nó, lại ích kỷ với nó, trong khi bản thân mình cũng từng dối trá?
    Có phải vì khi người ta toàn tâm toàn ý cho một việc gì, bị lừa dối sẽ khiến người ta suy sụp?
    Chồng, em đã nghỉ làm cả ngày để đi chợ nấu cơm, bị công an bắt vì k đội mũ (anh đội mất mũ của em), k ngủ trưa, hùng hục nấu nướng trong căn bếp chật chội hôi hám nóng nực, tay chân sứt sát, máu chảy đầm đìa, móng tay xây xước, đen sì... Anh bảo anh bận lắm, sếp lèm bèm lắm, rồi anh hò hẹn bạn anh 1h nhé. Em có phải mù hay điếc hay thiểu năng đâu, em biết thừa nơi anh sẽ đi. Nhưng em cũng nghi ngờ trí thông mih siêu việt của mình, biết đâu em sai. Anh sẽ không nỡ lừa dối em trong ngày của anh, nhất là khi vợ (ngày càng :P) xinh đẹp của anh hết lòng vì anh thế này cơ mà. Vợ bạn ra, con nó quấy nhèo nhẽo, em cũng áy náy, vì biết có làm đến khuya cũng chả xong đống thưc ăn này, làm sao bạn anh đến k có đồ ăn thì vô duyên lắm, mang tiếng anh lắm. Rồi nó gọi chồng nó k được, rồi giận dỗi, vợ chồng nó ccãi nhau oàng oàng ngoài phòng khách, rồi nó bắt taxi về, nghe nói ông chồng còn gọi điện chửi với theo té tát.
    Oh my God, anh ạ, Em k đủ bản lĩnh chửi anh trước mặt bạn bè anh như nó, nhưng lònng em thì căm hận anh cũng phải bằng con bé đấy hận chồng nó. Em định xuống thăm cháu mổ dưới bạch mai, anh bảo đi thì đuổi em ra khỏi nhà. Em thề với anh, từ mai em bóp mồm bóp miệng, không chi tiêu, k hàng sale, không mỹ phẩm, không la cà nhảy nhót, không lụa là gì nữa, em để dành tiền mua nhà. Sẽ có ngày em dọa đuổi anh khỏi nhà.
    Em ghi nhớ nnhững mối hận về anh trong lòng.
    Còn bạn, những người bạn ưa hình thức mà sao em cứ phải quan hệ cùng. Mỗi người một cách nhìn nhận về cuộc sống, hãy đừng đánh giá và soi xét người khác, sao cứ làm cho mình khó chịu quá thế
    Và hơn hết, như mọi cuộc đông vui ồn ào khác, là trống trải và cô đơn :(
    Một số phận cô đơn
    Mãi mãi
  9. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Ngày hnay thấy vợ đáng yêu cực
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Uper: ôi ôi, mình hi vọng 1 phần nghìn tỉ chồng mình nghĩ được như bạn trên này :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này