1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanbangtuyet1001

    hanbangtuyet1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua học ngủ quên không tắt điện , sáng nay con bạn cùng phòng càu nhàu. Ức không chịu được. Định ngủ một chút nữa mới đi học nhưng ở nhà cũng không yên. Nó cứ ở treong chăn mà kêu, chỉ muốn tung chăn lên cho đỡ ghét.
  2. hanbangtuyet1001

    hanbangtuyet1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua học ngủ quên không tắt điện , sáng nay con bạn cùng phòng càu nhàu. Ức không chịu được. Định ngủ một chút nữa mới đi học nhưng ở nhà cũng không yên. Nó cứ ở treong chăn mà kêu, chỉ muốn tung chăn lên cho đỡ ghét.
  3. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    NK ngày 15/1
    Có thể dùng từ " kẻ thù " dành cho nó thì mình hơi quá đáng , nhưng từ ngày mình biết nó " soi mó " mình và đi nói linh tinh ,thì mình đã không còn 1 tẹo tình cảm nào với nó nữa . Biết nó nói mình như thế mà mình không thèm nói lại câu nào là quá sức chịu đựng của mình rồi .
    Tối nay nó tới nhà mình và bảo là cho nó ở "trọ " vài hôm ( chắc con này đi bụi ) . Chẳng lẽ mình lại nỡ............
    Trời ạh ...... mình điên lên mất
    Thương kẻ thù phải chăng lại là 1 điều tàn nhẫn với mình .
    Bây giờ thì không chỉ mong muốn có 15'' bình yên trong ngày , mà còn mong 24 tiếng của mình được bình yên . Chúa ơi
  4. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    NK ngày 15/1
    Có thể dùng từ " kẻ thù " dành cho nó thì mình hơi quá đáng , nhưng từ ngày mình biết nó " soi mó " mình và đi nói linh tinh ,thì mình đã không còn 1 tẹo tình cảm nào với nó nữa . Biết nó nói mình như thế mà mình không thèm nói lại câu nào là quá sức chịu đựng của mình rồi .
    Tối nay nó tới nhà mình và bảo là cho nó ở "trọ " vài hôm ( chắc con này đi bụi ) . Chẳng lẽ mình lại nỡ............
    Trời ạh ...... mình điên lên mất
    Thương kẻ thù phải chăng lại là 1 điều tàn nhẫn với mình .
    Bây giờ thì không chỉ mong muốn có 15'' bình yên trong ngày , mà còn mong 24 tiếng của mình được bình yên . Chúa ơi
  5. anh_binh_minh

    anh_binh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ........... ước muốn dẫu ngây thơ n tr cuộc đời người ta vẫn mơ , đc sống kiếp sống đơn sơ cho nhau nụ cười và bao ý thơ ., nhớ mãi nhớ hôm nào ..... '''' Hôm nay anh đến '''' _ Hồ Ngọc Hà _ nghe hoài mà ko biết chán
  6. anh_binh_minh

    anh_binh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ........... ước muốn dẫu ngây thơ n tr cuộc đời người ta vẫn mơ , đc sống kiếp sống đơn sơ cho nhau nụ cười và bao ý thơ ., nhớ mãi nhớ hôm nào ..... '''' Hôm nay anh đến '''' _ Hồ Ngọc Hà _ nghe hoài mà ko biết chán
  7. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gọi điện cho em chỉ để nghe câu tui buồn ngủ quá lúc khác gọi thôi sao hả nhóc, bùn thật đó , thôi anh sẽ không gọi 1 tuần liền để xem thế nào. Trước đây em toàn gọi cho anh giờ thì anh gọi em mới trả lời nếu không gặp thì gọi lại,ừm xong đợt này xem lại tình cảm của mình thế nào thôi , chẳng biết có nên tiếp tục và quan sát xem tình cảm của em thế nào rồi một dịp nào đó nói câu : anh yêu em hay là thôi và để tình cảm của mình ở trong lòng. Cuối tuần này về rồi chẳng biết thế nào đây, rồi chẳng thấy em nhắn gì nữa chứ hồi trước.... thôi cái gì cũng hồi trước thì chán lắm quan trọng là hiện tại thế nào , hình như em không thích anh thì phải liệu những điều anh nghĩ có đúng không nhỉ , anh cũng mong nó không đúng nhưng..... Chẳng hiểu hòm thư của em thí nào mà mấy bài hát anh gửi thấy báo không gửi được , lạ thật
    Thôi về thôi nhỉ, muộn rùi , mong rằng mai là một ngày đẹp còn khối việc để làm hơn là ngồi nghĩ vẫn vơ về cái này .
    Chúc em và mọi người trong box ngủ ngon và mai là một ngày đẹp nhé
  8. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gọi điện cho em chỉ để nghe câu tui buồn ngủ quá lúc khác gọi thôi sao hả nhóc, bùn thật đó , thôi anh sẽ không gọi 1 tuần liền để xem thế nào. Trước đây em toàn gọi cho anh giờ thì anh gọi em mới trả lời nếu không gặp thì gọi lại,ừm xong đợt này xem lại tình cảm của mình thế nào thôi , chẳng biết có nên tiếp tục và quan sát xem tình cảm của em thế nào rồi một dịp nào đó nói câu : anh yêu em hay là thôi và để tình cảm của mình ở trong lòng. Cuối tuần này về rồi chẳng biết thế nào đây, rồi chẳng thấy em nhắn gì nữa chứ hồi trước.... thôi cái gì cũng hồi trước thì chán lắm quan trọng là hiện tại thế nào , hình như em không thích anh thì phải liệu những điều anh nghĩ có đúng không nhỉ , anh cũng mong nó không đúng nhưng..... Chẳng hiểu hòm thư của em thí nào mà mấy bài hát anh gửi thấy báo không gửi được , lạ thật
    Thôi về thôi nhỉ, muộn rùi , mong rằng mai là một ngày đẹp còn khối việc để làm hơn là ngồi nghĩ vẫn vơ về cái này .
    Chúc em và mọi người trong box ngủ ngon và mai là một ngày đẹp nhé
  9. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa lại như vậy nhóc lại nói tôi buồn ngủ quá.. hờ hờ vui đây. Thôi không nói cái chuyện này nữa, e hèm chẳng hiểu bà chyp mời đi ăn ốc mà chẳng nói địa điểm tập hợp gì cả thế biết đàng nào mà lần chắc tý nữa phải nhắn tin quá, bảo thằng tasma thế rồi mà không đi xem đá bóng chẳng thấy rủ bà cây cổ thụ đi nữa , he he hình như bà này đang còn giận mình thì phải , lần này đi rủ cả em ABM đi nữa cho chị chyp ..ặc ặc vui đây . Ra mạng chẳng thấy tin nhắn của ai nghĩ mà tức thật , thôi vui lên nào cố gắng nghĩ đến bữa ăn ốc miễn phí của chị chyp mà vui lên nào. Giờ vào topic nhạc nhẽo của box mình xem có bài nào vui không nghe cho đỡ bùn . Chuyện tình củm gác sang một bên nào , lo thi môn cuối rồi còn về nhà chứ , thằng tasma có đi hay thay đổi gì thì nhắn cho tao sớm hi vọng mày đi được cho có bạn đỡ bùn
  10. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa lại như vậy nhóc lại nói tôi buồn ngủ quá.. hờ hờ vui đây. Thôi không nói cái chuyện này nữa, e hèm chẳng hiểu bà chyp mời đi ăn ốc mà chẳng nói địa điểm tập hợp gì cả thế biết đàng nào mà lần chắc tý nữa phải nhắn tin quá, bảo thằng tasma thế rồi mà không đi xem đá bóng chẳng thấy rủ bà cây cổ thụ đi nữa , he he hình như bà này đang còn giận mình thì phải , lần này đi rủ cả em ABM đi nữa cho chị chyp ..ặc ặc vui đây . Ra mạng chẳng thấy tin nhắn của ai nghĩ mà tức thật , thôi vui lên nào cố gắng nghĩ đến bữa ăn ốc miễn phí của chị chyp mà vui lên nào. Giờ vào topic nhạc nhẽo của box mình xem có bài nào vui không nghe cho đỡ bùn . Chuyện tình củm gác sang một bên nào , lo thi môn cuối rồi còn về nhà chứ , thằng tasma có đi hay thay đổi gì thì nhắn cho tao sớm hi vọng mày đi được cho có bạn đỡ bùn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này