1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_men___

    A_men___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mày Tao nghĩ chắc mày hỉu
  2. A_men___

    A_men___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng mày Tao nghĩ chắc mày hỉu
  3. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Phù? !!!!! VẶy là? 'àf thi song mẶt chẮt 'ược ,cò?n 2 mĂn nưfa .
  4. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Phù? !!!!! VẶy là? 'àf thi song mẶt chẮt 'ược ,cò?n 2 mĂn nưfa .
  5. 194

    194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thứ bảy thật buồn, ngủ dậy đã dự định bao nhiêu là kế hoạch nhưng mà chưa thực hiện được cái nào cả. Lâu rồi không lang thang trên mạng, hôm nay mới có cảm giác đó.
    Tối qua gặp lại và đi chơi cùng anh bạn cũ, thật vui, tình cờ được xem bộ phim hay thế. Cũng lâu rồi chẳng được cười vui như thế. tất nhiên là mình biết lí do tại sao, đó là do lỗi của mình mà.
    Tưởng chừng sẽ viết được nhiều lắm nhưng ma fkhi bắt đấu lại chẳng biết viết gì, ước gì bây giờ có ai đó đến và rủ mình cuìng đi lang thang. MÌnh muốn được lang thang một cách vô định, vì hình như chính mình cũng đang ở trong cái tình trạng vô định này, khi mà ngay ngày mai mình cũng chẳng biết là nên đi đâu và về đâu. Tệ vậy sao?
    Thôi, có lẽ mình phải ra đi thôi. Ở đây thấy thậtkj nặng nế vì những hình ảnh ấy vẫn luôn trở về và khiến mình phỉa suy nghĩ quá nhiều. Giá như đó chỉ là một giấc mơ hãi hùng.
    Chán quá!
    Phải thoát khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt thôi, cứ để thế này thì mình sẽ chẳng làm được việc gì nữa.
    Trước hết là phải thoát khỏi mạng thôi.
  6. 194

    194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thứ bảy thật buồn, ngủ dậy đã dự định bao nhiêu là kế hoạch nhưng mà chưa thực hiện được cái nào cả. Lâu rồi không lang thang trên mạng, hôm nay mới có cảm giác đó.
    Tối qua gặp lại và đi chơi cùng anh bạn cũ, thật vui, tình cờ được xem bộ phim hay thế. Cũng lâu rồi chẳng được cười vui như thế. tất nhiên là mình biết lí do tại sao, đó là do lỗi của mình mà.
    Tưởng chừng sẽ viết được nhiều lắm nhưng ma fkhi bắt đấu lại chẳng biết viết gì, ước gì bây giờ có ai đó đến và rủ mình cuìng đi lang thang. MÌnh muốn được lang thang một cách vô định, vì hình như chính mình cũng đang ở trong cái tình trạng vô định này, khi mà ngay ngày mai mình cũng chẳng biết là nên đi đâu và về đâu. Tệ vậy sao?
    Thôi, có lẽ mình phải ra đi thôi. Ở đây thấy thậtkj nặng nế vì những hình ảnh ấy vẫn luôn trở về và khiến mình phỉa suy nghĩ quá nhiều. Giá như đó chỉ là một giấc mơ hãi hùng.
    Chán quá!
    Phải thoát khỏi tình trạng này càng sớm càng tốt thôi, cứ để thế này thì mình sẽ chẳng làm được việc gì nữa.
    Trước hết là phải thoát khỏi mạng thôi.
  7. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Về nhà tưởng vui vẻ mọi chút cuối cùng cũng chẳng thấy vui tẹo nào mấy kế hoạch của mình thì hỏng cả chẳng được cái nào ra hồn nghĩ mà tức , xuống Hà Nội đến nhà CCT thì chẳng thí đâu giờ chẳng bít đang chu du chỗ nào nhớ mà về nhanh mà lấy quà không thì nghỉ lun đó. Oạch tý nữa chắc lại ra chỗ cũ mất thôi
  8. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Về nhà tưởng vui vẻ mọi chút cuối cùng cũng chẳng thấy vui tẹo nào mấy kế hoạch của mình thì hỏng cả chẳng được cái nào ra hồn nghĩ mà tức , xuống Hà Nội đến nhà CCT thì chẳng thí đâu giờ chẳng bít đang chu du chỗ nào nhớ mà về nhanh mà lấy quà không thì nghỉ lun đó. Oạch tý nữa chắc lại ra chỗ cũ mất thôi
  9. kaka_ya

    kaka_ya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày gì mà đen thế không biết , đúng là sáng ra đường gặp gái .Đi đến nhà thằng bạn chơi xuyên đêm gần sáng mới ngủ sáng mai đi học muộn ...lại còn lỡ hẹn nữa chứ.
    nói túm lại sao mà con gái nó đen thế
  10. kaka_ya

    kaka_ya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày gì mà đen thế không biết , đúng là sáng ra đường gặp gái .Đi đến nhà thằng bạn chơi xuyên đêm gần sáng mới ngủ sáng mai đi học muộn ...lại còn lỡ hẹn nữa chứ.
    nói túm lại sao mà con gái nó đen thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này