1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_men___

    A_men___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy .... liệu có phải do ông trời thực sự ko muốn cho mình có 1 người bạn...... Có 1 chút cảm giác tin cậy lại vụt đi từng người ,từng người một . Mình ........ cảm giác trống rỗng này thật đáng ghét ........... Sắp tới có lẽ một thời gian thật là dài ..........liệu có thể xoá đi cảm giác này ko ? .....
  2. A_men___

    A_men___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy .... liệu có phải do ông trời thực sự ko muốn cho mình có 1 người bạn...... Có 1 chút cảm giác tin cậy lại vụt đi từng người ,từng người một . Mình ........ cảm giác trống rỗng này thật đáng ghét ........... Sắp tới có lẽ một thời gian thật là dài ..........liệu có thể xoá đi cảm giác này ko ? .....
  3. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    E hèm , mai đi mất rồi nên kô ở lại với em ý được tối nay rủ đi đâu rồi ...... . Mua gì cho mama bi giờ nhỉ , có lẽ chiều nhờ em tư vấn hộ anh nhé cô bé
  4. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    E hèm , mai đi mất rồi nên kô ở lại với em ý được tối nay rủ đi đâu rồi ...... . Mua gì cho mama bi giờ nhỉ , có lẽ chiều nhờ em tư vấn hộ anh nhé cô bé
  5. uzzi_cc

    uzzi_cc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chán như kon nhán buồn như kon chuồn chuồn...........
  6. uzzi_cc

    uzzi_cc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chán như kon nhán buồn như kon chuồn chuồn...........
  7. 194

    194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là buồn khi mà vào ngày này, mình lại phải chiu lên mạng để chạy trốn cái cảm giác cô đơn vì chẳng có ai đến chơi với mình cả. Đây là lần thứ hai trong ngày mình online, dẫu biết rằng chẳng được cái tích sự gì , thậm chí là khi ra về mình có thể còn cảm thấy hụt hẫng hơn cả lúc ban đầu nhueng mà chẳng biết đi dâu cả nên dành vậy thôi. Mình đã không dám gọi điiện về nhà, vì lam fnhư vậy mình có thể sẽ khóc, Mẹ sẽ thêm lo lắng về mình... Lại còn tệ hơn nữa.
    Mình đã biết trước được tình huống này sẽ xảy ra, nó cũng giống như những ngày 8/3 trước đây thôi mà, đau có gì lạ lắm đâu, vậy sao mà mình vẫn buồn nhiều như vậy nhỉ?
    Mình thật sự thấm thía cái cảm giác cô dơn khi mà những người xung quanh đều đã đi chơi và chỉ còn lại một mình mình trong phòng. Ai trông cũng rất vui vẻ, thế mà mình...
    Mình cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác, vì vậy mà lại càng buồn hơn....
    Thôi cũng chẳng sao cả đâu mà, cảm giác này sẽ trôi qua nhanh thôi mà. Ngỳa mai mình sẽ chuilên thư viện viết tiểu luận, thêlá xong. Rồi sẽ qua cả thôi....Ngốc yêu quý ạ!
    hãy mở đài thật to, hãy vui vẻ lên, hãy mỉm cười....
  8. 194

    194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là buồn khi mà vào ngày này, mình lại phải chiu lên mạng để chạy trốn cái cảm giác cô đơn vì chẳng có ai đến chơi với mình cả. Đây là lần thứ hai trong ngày mình online, dẫu biết rằng chẳng được cái tích sự gì , thậm chí là khi ra về mình có thể còn cảm thấy hụt hẫng hơn cả lúc ban đầu nhueng mà chẳng biết đi dâu cả nên dành vậy thôi. Mình đã không dám gọi điiện về nhà, vì lam fnhư vậy mình có thể sẽ khóc, Mẹ sẽ thêm lo lắng về mình... Lại còn tệ hơn nữa.
    Mình đã biết trước được tình huống này sẽ xảy ra, nó cũng giống như những ngày 8/3 trước đây thôi mà, đau có gì lạ lắm đâu, vậy sao mà mình vẫn buồn nhiều như vậy nhỉ?
    Mình thật sự thấm thía cái cảm giác cô dơn khi mà những người xung quanh đều đã đi chơi và chỉ còn lại một mình mình trong phòng. Ai trông cũng rất vui vẻ, thế mà mình...
    Mình cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác, vì vậy mà lại càng buồn hơn....
    Thôi cũng chẳng sao cả đâu mà, cảm giác này sẽ trôi qua nhanh thôi mà. Ngỳa mai mình sẽ chuilên thư viện viết tiểu luận, thêlá xong. Rồi sẽ qua cả thôi....Ngốc yêu quý ạ!
    hãy mở đài thật to, hãy vui vẻ lên, hãy mỉm cười....
  9. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Mùng 7/3,đổi bình ga hết 150k, điện thoại hết tiền, mẹ gọi điện hỏi có buôn hoa không đấy, không.Chẳng đi chơi vì thấy anh có vẻ thích điện tử hơn.mình online vậy.Nhưng thấy vẫn yêu anh dù chẳng đi đâu, không có cảm giác giận dỗi gì hết.Lạ.
  10. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Mùng 7/3,đổi bình ga hết 150k, điện thoại hết tiền, mẹ gọi điện hỏi có buôn hoa không đấy, không.Chẳng đi chơi vì thấy anh có vẻ thích điện tử hơn.mình online vậy.Nhưng thấy vẫn yêu anh dù chẳng đi đâu, không có cảm giác giận dỗi gì hết.Lạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này