1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jean_Paul_II

    Jean_Paul_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thua .......Chẳng ra làm sao cả ....Hừ!
    Được Jean_Paul_II sửa chữa / chuyển vào 04:38 ngày 16/05/2005
  2. Jean_Paul_II

    Jean_Paul_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thua .......Chẳng ra làm sao cả ....Hừ!
    Được Jean_Paul_II sửa chữa / chuyển vào 04:38 ngày 16/05/2005
  3. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    kinh dị !
    kiểu này có đến hồ chủ tịch kính yêu cũng phải sợ .
    sẽ học lịch sử đảng trong 1 dêm , ngày mai thi .
    lượn 1 vòng đã , lâu rồi không 4rum , tí về khởi công .
  4. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    kinh dị !
    kiểu này có đến hồ chủ tịch kính yêu cũng phải sợ .
    sẽ học lịch sử đảng trong 1 dêm , ngày mai thi .
    lượn 1 vòng đã , lâu rồi không 4rum , tí về khởi công .
  5. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nói lời ... thật chẳng dễ chút nào cả ...Nếu không nói thì người ta lại bảo .... Mà nếu nói ra thì họ lại cho rằng ...Biết phải làm sao ? ....
  6. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Nói lời ... thật chẳng dễ chút nào cả ...Nếu không nói thì người ta lại bảo .... Mà nếu nói ra thì họ lại cho rằng ...Biết phải làm sao ? ....
  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    qua đây gặp chị mau lên ..ngày xưa bọn chị học 30 câu lịch sử đảng dài loẵng ngoẵng ..khà khà ..đêm trước hôm đi thi chị than trời một câu thế này " trời ơi ..ngài ở trên cao ngài có biết là bộ nhớ của con chỉ có 1 ghi thôi ..chứ không phải 40 ghi ...thi một phát 8 môn ...mà riêng môn này 30 câu thì chết chắc cầm tay con rùi " ..than xong chi thắp hương ..viết số từ 1-30 đặt lên bàn thờ sau đó quỳ lạy xì xụp ..quyết tâm bắt được câu nào là học câu đấy ( chỉ bắt 1 lần thôi) ...sau đó thì ...úm ba la xì bùa .chị bắt câu 1 --- học thuộc như cháo ..còn 29 câu còn lại ..foto nhét vô túi quần túi áo ( hồi đó nặng 48kg chắc có đến 2kg phao quá ) ...dzậy mà trúng ..trúng ngay câu 1- 8 điểm ..oanh liệt cho đến lúc tôt nghiệp ...hà hà
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    qua đây gặp chị mau lên ..ngày xưa bọn chị học 30 câu lịch sử đảng dài loẵng ngoẵng ..khà khà ..đêm trước hôm đi thi chị than trời một câu thế này " trời ơi ..ngài ở trên cao ngài có biết là bộ nhớ của con chỉ có 1 ghi thôi ..chứ không phải 40 ghi ...thi một phát 8 môn ...mà riêng môn này 30 câu thì chết chắc cầm tay con rùi " ..than xong chi thắp hương ..viết số từ 1-30 đặt lên bàn thờ sau đó quỳ lạy xì xụp ..quyết tâm bắt được câu nào là học câu đấy ( chỉ bắt 1 lần thôi) ...sau đó thì ...úm ba la xì bùa .chị bắt câu 1 --- học thuộc như cháo ..còn 29 câu còn lại ..foto nhét vô túi quần túi áo ( hồi đó nặng 48kg chắc có đến 2kg phao quá ) ...dzậy mà trúng ..trúng ngay câu 1- 8 điểm ..oanh liệt cho đến lúc tôt nghiệp ...hà hà
  9. boy_chot_mat

    boy_chot_mat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    he he mày : tao thích cái câu ... "tha hồ mà .... (...)" ha ha ...
    tưởng thế nào chứ , hoá ra cũng thế. Chán mày lắm .... chán cả tao nữa .... mà nói chung là ... cứ cho là ... chán ... Sống tốt nhé mày. Vài năm nữa rồi lại nhé
  10. boy_chot_mat

    boy_chot_mat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    he he mày : tao thích cái câu ... "tha hồ mà .... (...)" ha ha ...
    tưởng thế nào chứ , hoá ra cũng thế. Chán mày lắm .... chán cả tao nữa .... mà nói chung là ... cứ cho là ... chán ... Sống tốt nhé mày. Vài năm nữa rồi lại nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này