1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    Cứ mãi giữ trong lòng 1 chút gì đó của nỗi sợ hãi ban đầu, cố tránh nỗi sợ của mình trước cái không gian vắng lặng....và cuối cùng sẽ là 1 đường nét xiên thẳng vào trong niềm vui và hạnh phúc....ko còn tồn tại được điều gì có thể lay chuyển được....nhưng vẫn cố giữ lại trong lòng mình 1 điều gì đó để có thể quên lãng.
    Bình an đến với người như giọt nước trong veo khẽ thấm lên những vết đau khó tàn phai, mong muốn cả cuộc hành trình chỉ cần có bình yên đi theo để là người bạn cùng đường sao mà khó thế...dẫu chăng chỉ là ý niệm đang vương vấn và khiến tâm tư đi vào ngõ cụt.
    Dẫu vậy, lòng đã lang thang vào những phố xá thưa người, chân bước lảo đảo như kẻ say không tìm được lối về. Nguồn cội của niềm tuyệt vọng như 1 áng mây đang lấp ló nơi chân trời, khẽ thổi 1 niềm cảm hứng sắp tới vào thân xác của kẻ phó mặc với đời. Và....cuối cùng trong thâm tâm đã đoạn tuyệt được với thế nhân và bỏ mặc lại sau lưng những vấn vương đang làm cho thân xác kiệt quệ.
    Tĩnh lặng ! mong muốn được giữ cho lòng 1 cái gì đó cố định trong tâm tư....trước những nỗi buồn đan xen nhau. Là 1 gì đó phiêu lãng và tự tại. Cũng như bình yên được cho đến phút cuối cùng của những nhịp đập đang thổn thức.
    Người ta thường nói mong ước của con người là vô tận . Ừ , có thể coi là như thế . Ta không có mong ước gì nhiều , ta chỉ mong một điều nhỏ nhoi nhất mà cũng không được , gồng mình lên , ép buộc mình vào khuôn khổ , cảm giác chán chường cứ vây chặt lấy .
    Dù sao mình cũng đã hứa là sẽ thay đổi mà, sống khác , nghĩ khác, làm khác , đã đi là sẽ đến .... Chắc chắn thế.
  2. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    Cứ mãi giữ trong lòng 1 chút gì đó của nỗi sợ hãi ban đầu, cố tránh nỗi sợ của mình trước cái không gian vắng lặng....và cuối cùng sẽ là 1 đường nét xiên thẳng vào trong niềm vui và hạnh phúc....ko còn tồn tại được điều gì có thể lay chuyển được....nhưng vẫn cố giữ lại trong lòng mình 1 điều gì đó để có thể quên lãng.
    Bình an đến với người như giọt nước trong veo khẽ thấm lên những vết đau khó tàn phai, mong muốn cả cuộc hành trình chỉ cần có bình yên đi theo để là người bạn cùng đường sao mà khó thế...dẫu chăng chỉ là ý niệm đang vương vấn và khiến tâm tư đi vào ngõ cụt.
    Dẫu vậy, lòng đã lang thang vào những phố xá thưa người, chân bước lảo đảo như kẻ say không tìm được lối về. Nguồn cội của niềm tuyệt vọng như 1 áng mây đang lấp ló nơi chân trời, khẽ thổi 1 niềm cảm hứng sắp tới vào thân xác của kẻ phó mặc với đời. Và....cuối cùng trong thâm tâm đã đoạn tuyệt được với thế nhân và bỏ mặc lại sau lưng những vấn vương đang làm cho thân xác kiệt quệ.
    Tĩnh lặng ! mong muốn được giữ cho lòng 1 cái gì đó cố định trong tâm tư....trước những nỗi buồn đan xen nhau. Là 1 gì đó phiêu lãng và tự tại. Cũng như bình yên được cho đến phút cuối cùng của những nhịp đập đang thổn thức.
    Người ta thường nói mong ước của con người là vô tận . Ừ , có thể coi là như thế . Ta không có mong ước gì nhiều , ta chỉ mong một điều nhỏ nhoi nhất mà cũng không được , gồng mình lên , ép buộc mình vào khuôn khổ , cảm giác chán chường cứ vây chặt lấy .
    Dù sao mình cũng đã hứa là sẽ thay đổi mà, sống khác , nghĩ khác, làm khác , đã đi là sẽ đến .... Chắc chắn thế.
  3. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Mưa ...... sau 1 giấc dài đã thấy trời đổ mưa . Bản tính lười lại có cơ hội trỗi dậy và đưa ra 1 quyết định : ko nấu nướng ( có ai ngờ con bạn mình cũng y chang nhưng lý do là trời nắng quá nhỉ ) Trời thế này chỉ có nhấm nháp món bánh quy trong chăn xem phim và nghe tiếng mưa rơi là .... nhất . Nói là làm nào
  4. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Mưa ...... sau 1 giấc dài đã thấy trời đổ mưa . Bản tính lười lại có cơ hội trỗi dậy và đưa ra 1 quyết định : ko nấu nướng ( có ai ngờ con bạn mình cũng y chang nhưng lý do là trời nắng quá nhỉ ) Trời thế này chỉ có nhấm nháp món bánh quy trong chăn xem phim và nghe tiếng mưa rơi là .... nhất . Nói là làm nào
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Sáng : 7h đến cơ quan ...ngồi dính vào bàn giao dịch cho đến 1 kém 15 phút bước ra khỏi chỗ lần đầu tiên ...1h lại tiếp tục cho đến bây giờ ...ôi ..9h tối rôi ( đi tong tối thứ 7 ).cả ngày chỉ ăn 2 miếng cơm nắm mấy quả ổi cóc bé tí ..không lẽ mình diet ...giờ thì về ..liệu có lết nổi không đây
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Sáng : 7h đến cơ quan ...ngồi dính vào bàn giao dịch cho đến 1 kém 15 phút bước ra khỏi chỗ lần đầu tiên ...1h lại tiếp tục cho đến bây giờ ...ôi ..9h tối rôi ( đi tong tối thứ 7 ).cả ngày chỉ ăn 2 miếng cơm nắm mấy quả ổi cóc bé tí ..không lẽ mình diet ...giờ thì về ..liệu có lết nổi không đây
  7. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    15 ... Rằm rồi .... ấy thế mà trời lại đổ mưa ... cơn mưa làm trăng ko thể lộ diện ..... Giá như tao có thể đem cơn mưa này vào đó để chúng ta cùng nhỉ ---> Vui biết mấy
    22 : hoàn thành rùi , cuối cùng cũng hoàn thành . Mi mà thấy chắc thích nó lắm ---> 1 ngày ổn
  8. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    15 ... Rằm rồi .... ấy thế mà trời lại đổ mưa ... cơn mưa làm trăng ko thể lộ diện ..... Giá như tao có thể đem cơn mưa này vào đó để chúng ta cùng nhỉ ---> Vui biết mấy
    22 : hoàn thành rùi , cuối cùng cũng hoàn thành . Mi mà thấy chắc thích nó lắm ---> 1 ngày ổn
  9. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Chuyện !
    Cuối cùng thì cũng có dấu chấm hết vào ngàu hôm nay 22/5 . 16h30 ngủ dậy , quyết tâm làm một cái gì đấy lớn lao , phi vội vàng lên Đặng Dung, đặt được con xe 5 quả , đập con lô đúng 6h10 . Cùng thằng bạn chạy ngược về Thanh trì làm quả thịt chó , xem kết quả , tèo . Thế là đen bạc , quyết tâm phục thù 10h chạy đến Triều khúc , gọi em ra. Em làm câu : Anh chẳng thay đổi gì cả . Chúng mình chấm hết luôn đi. <--- đen tình .
    Đen cả tình đen cả bạc . Tiên sư nó , tiên sư đời .
  10. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Chuyện !
    Cuối cùng thì cũng có dấu chấm hết vào ngàu hôm nay 22/5 . 16h30 ngủ dậy , quyết tâm làm một cái gì đấy lớn lao , phi vội vàng lên Đặng Dung, đặt được con xe 5 quả , đập con lô đúng 6h10 . Cùng thằng bạn chạy ngược về Thanh trì làm quả thịt chó , xem kết quả , tèo . Thế là đen bạc , quyết tâm phục thù 10h chạy đến Triều khúc , gọi em ra. Em làm câu : Anh chẳng thay đổi gì cả . Chúng mình chấm hết luôn đi. <--- đen tình .
    Đen cả tình đen cả bạc . Tiên sư nó , tiên sư đời .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này