1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    28 à ! có lẽ đó là một ngày đẹp trời ... à cả 30 nữa ....
    nhất định thế rồi ...
    nghĩ cũng buồn cho bạn ! cả đời mới có được một ngày vui nhất thì bạn bè chẳng ai về ... cho tôi xin lỗi vì chẳng thể liên lạc với chúng nó được .... mình cũng đã rất cố gắng .... gọi điện đến nhà từng đứa một, nhưng rốt cuộc vẫn thế ... đứa thì chưa về vì bận thi cử, đứa thì về rồi nhưng đi chơi ... híc híc ... à có lẽ 30 mình cũng chẳng thể ra ngoài đó được .... việc mà L nhờ nhất định TA sẽ làm ... nhất định thế , sẽ không để muộn đâu . Giờ thì chỉ có thể chúc 2 bạn hp. chậc cũng chỉ nói được có thể ... đến tuổi để chúc phúc cho từng đứa 1 rồi mà lại chẳng biết nói thế nào cả ... đến ngại thật. Hẹn gặp lại vào dịp tết nhá. Nhất định phải về đấy
  2. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    28 à ! có lẽ đó là một ngày đẹp trời ... à cả 30 nữa ....
    nhất định thế rồi ...
    nghĩ cũng buồn cho bạn ! cả đời mới có được một ngày vui nhất thì bạn bè chẳng ai về ... cho tôi xin lỗi vì chẳng thể liên lạc với chúng nó được .... mình cũng đã rất cố gắng .... gọi điện đến nhà từng đứa một, nhưng rốt cuộc vẫn thế ... đứa thì chưa về vì bận thi cử, đứa thì về rồi nhưng đi chơi ... híc híc ... à có lẽ 30 mình cũng chẳng thể ra ngoài đó được .... việc mà L nhờ nhất định TA sẽ làm ... nhất định thế , sẽ không để muộn đâu . Giờ thì chỉ có thể chúc 2 bạn hp. chậc cũng chỉ nói được có thể ... đến tuổi để chúc phúc cho từng đứa 1 rồi mà lại chẳng biết nói thế nào cả ... đến ngại thật. Hẹn gặp lại vào dịp tết nhá. Nhất định phải về đấy
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì buồn thật.Mà chẳng biết giờ Ma Bư đang phiêu dạt ở đâu nữa!
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì buồn thật.Mà chẳng biết giờ Ma Bư đang phiêu dạt ở đâu nữa!
  5. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    B về TH rùi nè ! đi SS chơi đê BN ui ....
    mà mất số đt của BN rùi cho lại đê
  6. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    B về TH rùi nè ! đi SS chơi đê BN ui ....
    mà mất số đt của BN rùi cho lại đê
  7. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Sữa nào tốt hơn ...
    Trong một lớp huấn luyện y tá bảo sanh (hộ sinh), bác sĩ đưa ra câu hỏi :
    -Trong hai loại sữa : sữa bò và sữa mẹ, sữa nào tốt hơn
    ? Tại sao?
    Tê-tê nhanh nhẹn giơ tay trả lời :
    - Chắc chắn sữa mẹ rất tốt cho các trẻ sơ sinh. Trước hết sữa mẹ rất vệ sinh; thứ nữa , sữa mẹ rất tiện trong những khi đi chơi xa; thứ ba , mèo chuột không thể ăn vụng; và sau hết là cái bình sữa lại quá đẹp ...
    -!!!!!
  8. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    có loại sữa nào cho bố không !
    mà ai bảo là mèo chuột không ăn vụng được vẫn có đấy ... động não chút đê ku
  9. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    die là gì nghe thấy ớn ớn.
    Chai` lâu lâu không vào box vẫn cứ thấy vắng teo, chẳng thấy con ma mới nào cả
  10. giemma

    giemma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    3/7: tròn 1 tháng rồi ... liệu anh có nhớ ko nhỉ ?
    Tự dưng có cơn mưa bất chợt xuống bất chợt tạnh làm em hụt hẫng . Muốn nó kéo dài hơn 1 chút để ko khí buổi đêm ko quá tĩnh mịch gợi cho em nhớ đến ai đó nhiều hơn thế này . 3 ngày nữa .... hi vọng mọi chuyện ổn để khi gặp anh có thể cười thật vui vẻ .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này