1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    mai ... ừ mai ... hik ... tự dưng thấy ....
  2. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Mai đẹp trời .
    Thế là quá tốt .
  3. NHI20

    NHI20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko vào diễn đàn..........Mọi người vẫn khoẻ cả chứ
  4. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Chài dạo này thời tiết dở hơi thật mưa nắng thất thường đi đâu cũng ngại
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Được nghỉ.Sướng thật!Mỗi cái tội chưa ăn sáng.Đói.
  6. anh_binh_minh

    anh_binh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nỗi sầu đêm vắng................
  7. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hic, chẳng hiểu sao đêm qua mình không ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Có lẽ mình lại nhớ người ta quá rồi. Đã bảo là sẽ không nhớ nữa, vậy mà...đã là gì cơ chứ. Thật chán.
  8. NHI20

    NHI20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chai`.........ko hiểu sao mà hum nay người nó cứ như thế nào ấy.Mặc dù đã măm rất nhìu ,làm lung tung mà vẫn ko khá khẩm hơn .........hic hic ..........chắc là có ai đang nói xấu mình
  9. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật mình, sáng mở mắt dậy thấy có 2 tin nhắn chúc mừng thấy vui vui, không ngờ mọi người vẫn còn nhớ đến sinh nhật của mình. Chẳng kịp tận hưởng niềm vui, vội vàng đi chợ chuẩn bị đồ, mệt gần chết. Tự nhiên thấy ghét sinh nhật thế, phiền phức quá.
    Chẳng biết người đó có ra sinh nhật mình không được nhỉ, hay là chỉ nt thôi. Mình thật mâu thuẫn quá, vừa muốn người ta đến lại vừa mong người ta đừng đến. Chẳng hiểu sao nữa.
    Thêm một tuổi mới, già thêm rùi. Vậy mà mình vẫn thấy chẳng khác gì cả, vẫn nhí nhố, không khéo vẫn bị coi là hs cấp 3 thôi. Phải chín chắn, già dặn hơn chứ.Đằng này...vẫn thế.chán mình thật.
  10. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Mãi chẳng thấy họ gọi cho mình gì cả, chẳng biết có được ko, sốt hết cả ruột. Lên TV học thì cũng chẳng vào, chán, online gặp người ta thì họ lại bận. chán thật.
    May mà lúc về đi học với đứa bạn, lớp học hay và vui thật. cả buổi chỉ toàn cười thôi, làm mình thấy thoải mái hẳn, chẳng có gì đáng buồn và suy nghĩ cả. Và rút ra được bài học là hãy đối xử tốt hơn với chính bản thân mình. Té ra từ trước đến giờ mình toàn quá khắt khe với bản thân, suy nghĩ chưa tích cực lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này