1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đi chơi Trung thu, goi điện về nhà, Bu nhấc máy lên và nói: Ở nhà mình đang bị bão con ạ! Vậy là năm nay mọi người ở nhà không được đón TT vui vẻ rồi. Thay vì đón Trung thu, mọi người và Bố mẹ mình phải chống bão gió trẻ nhỏ không được tung tăng đón Trăng như mình. Ước gì mình có thể chia sẻ cho mọi người niềm vui đêm trăng tròn.
  2. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    chán quá đi mất .
  3. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Mưa mỗi lúc 1 lớn .Mình cảm thấy buồn . Ở trong này 1 năm rùi mà vẫn cẳm thấy sao mà lạc lõng quá . Nhớ nhà
  4. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Những người ra đi không bao giờ trở lại
    Vậy là đã xa nhà gần 2 năm, chỉ có gần hai năm mà đã hai lần ngồi trước màn hình máy tính, nước mắt dàn dụa. Nhưng vẫn không khóc thành tiếng, chỉ nghẹn ngào nắc lên như đứa trẻ bị mẹ la đòn. Chưa đầy 1 năm, hai người đã ra đi, những người ra đi không bao giờ trở lại. Tất cả chỉ là dòng tin nhắn lạnh lẻo trên màn hình YM, và những thông tin không sao kìm nỗi giọt nước mắt. Ông rồi đến bà, dù rằng trước ngày cháu đi, cũng chỉ nhìn ông, nắm tay ông, bàn tay ông còn chú hơi ấm cuối cùng. Lúc đó ông còn nhận ra cháu không? Cháu thầm mong tết về được gặp ông một lần nữa nhưng đã không kịp. Ông ra đi mà cháu chỉ biết khi anh nhắn dòng tin, Ông ngoại mất rồi. Cháu đâu có đưa tiển Ông ra đi được đâu, cháu cũng không khóc Ông được thành tiếng, cháu cũng không thắp cho Ông được một nén hương. Rồi hôm nay, mẹ lên nhắn bà Kiên, chị gái của ông cũng vừa ra đi. Bà cũng không đợi được cháu về. Cũng một lần nữa cháu chỉ biết ôm cái máy tính và lau những giọt nước mắt chưa kịp lăn khỏi gò má. Mẹ cũng đã khóc dù cố dấu nỗi đau khi bật webcam trước mặt cháu, ngày ông mất mẹ không nói chuyện được với cháu, những ngày sau đó mẹ cũng đã cố gắng dấu nước mắt để cháu không thấy buồn, nhưng sao cháu lại không biết chứ? Ông cũng đã khổ một đời vì con cái, cháu chắt. Nhưng giờ khi con cháu lớn lên Ông bà đâu có hưởng được chút gì, Ông bà bỏ con cháu ra đi. Ngày kia là giổ Bác rồi ông ạ. Cả nhà nội nhà ngoại nhà mình sao cuộc sống mãi khốn khổ vậy Ông ơi? Bác thay Ông nội nuôi Bố khôn lớn, nhưng cả đời cũng vất vã, đến ngày bác mất cũng chưa hết vất vã. Cháu về se không còn thấy ông nữa, Ông hãy phù hộ cho Bà ngoại khỏe mạnh nhé Ông!
  5. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hôm nay là 17 .... bớt đi được 1 ngày rồi ... 9 ngày nữa
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hôm nay là 18 rồi .... 8 phát nữa ... hik hôm kia còn có 10 ngày vậy mà hôm nay còn những 8 lâu thế
  7. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    tích tắc tích tắc 19 rồi ...... :-"
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mưu mô gì đó hả nhóc? Mi lẩm bẩm như ... thầy chùa í.
  9. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    hí hí .. hôm nay gặp chú Zola trên sân Y , dạo này có da có thịt ghê cơ .. ko ốm hen như ngày xưa .
    Box mình còn đủ 1 đội bóng ko nhỉ . Các chàng ơi :D , đâu cả rồi ...
  10. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    bao nhiêu thứ ngổn ngang cần được sắp xếp lại ? không biết có chém được nó hay không hay 1 lần nữa mang tiếp 1 vết sẹo. Cầu mong cho lần này suôn sẻ.
    Năm nay có vẻ khác mọi năm, trời nhìn cũng không đẹp hay là lòng mình nó thế nhỉ ..... thôi ... thuê " Cú nhảy cuối cùng " về xem vậy ... biết đâu lại học hỏi được cái gì đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này