1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ong_trum

    Ong_trum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    bùn .... chùn chùn .... lại bùn ..... chùn chùn .... vẫn bùn ..... chùn chùn
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không viết nhật ký .Tưởng đâu đầu năm đầu tháng được nghỉ ngơi nằm ngủ cho sướng , vậy mà vẫn bị lão boss trong dĩ vãng lôi đến làm việc . Buồn thê thảm ...........
  3. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm ngồi không chơi rồi, mai đi Ngoại ngữ lắp mạng có việc làm ùi không ngồi chơi nữa . Cố lên nào
  4. Tinette

    Tinette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình có thực sự vui ko nhỉ?ko biết! Nhưng lời nguyền " ko bao giờ chơi với dân Việt Kiều" hình như có lung lay,hix.. Anh thuộc nhóm thanh niên VK yêu nước, anh ko phải là người đẹp trai nhất, cũng ko phải là người năng động nhất, nói tiếng việt còn ko sõi, 2 anh em nói chuyện với nhau phải dùng cả 2 ngôn ngữ , đôi khi còn phải lôi cả ngôn ngữ thứ 3 _ Tiếng anh. Nhưng anh có nụ cười đẹp nhất, mình và anh ko có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau, nên cũng chẳng biết anh là người ntn, nhưng qua nụ cười mình cảm nhận được anh la người tình cảm và rất ấm áp, như nụ cười của anh vậy_ah , rất giống Bea jọn jun,hehe... thảo nào lại ấn tượng với mình như vậy.
    Lâu lắm rồi mình mới lại đứng trước đông người như vậy, ko được tự tin như ngày nao, mình ko hài lòng lắm với chương trình hôm nay,cũng lâu lắm rồi mình mới nói nhiều như vậy, lại còn hát hò , nhảy múa, nhưng ko hiểu sao ở một nơi đông vui , tụ tập nhiều thanh niên mà mình vẫn cảm thấy cô đơn ! hix hix...
  5. Tinette

    Tinette Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vô nghĩa nữa trôi qua, chẳng biết như thế này là nhanh hay chậm. Đôi khi mình thấy giận hờn ngay với chính bản thân mình. Học cũng ko được , muốn chơi cho thoải mái đầu óc nhưng ko dám.
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ ký sự
    9h tối con bạn thân chạy xe đến rủ đi uống cafe , mình thì có bao giờ uống cái thứ nước vừa đen vừa đắng này mà sao thiên hạ nhiều người thích rủ mình đi uống cafe lắm nhá ..chắc mình có duyên nói chuyện ...10h kém 10 kêu nó đưa mình về , nó cứ lèo nhèo ngồi thêm một chút , lần này quyết định không nhân nhượng , nó đèo mình về mà miệng cứ lải nhải " mày cứ như công chúa cấm cung ấy , ma nó yêu mày " ..không sao ..người yêu mới dễ chứ mấy ai được ma yêu ...
    10h về đến nhà , thay dồ , đánh răng , rửa mặt ..11h trèo lên giường đi ngủ ..rút kinh nghiệm hôm trước bị muối chích , lần này ôm gối vù xuống nằm với bà chị ...trời đất gì đâu mà nóng , giận cái ông khí tượng thuỷ văn quá ..dự báo thời tiết kiểu này chắc cắt lương quá ...nằm xoay ngang xoay dọc đến 1.30 hai con mắt vẫn giận nhau không chịu đoàn tụ ..trong khi đó bà chị nằm bên cứ ...khô ..tươi ..khô ..tươi ...hix..bực ghê đi . Lồm cồm bò dậy lên phòng ..mặc áo dài tay , quàng khăn , đi tất , trèo lên giường đắp chăn và bật quạt vù vù ...miệng lẩm nhẩm lời hứa " phen này ông quyết đi buôn muỗi " ...bật nhạc ..nghe hết 2 cái đĩa nhạc vẫn chưa ngủ được ..nằm đếm cừu ..đếm được đến con cừu 726 thì hơi lơ mơ ..đúng lúc đó ..píp píp píp ..tiếng tin nhắn ..check cái xem nào " Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Mobil Fone , bạn hãy gửi tin nhắn này đến 10 người khác , bạn sẽ có 100 nghìn trong tài khoản của bạn " ...tin gửi từ Miss Dung Mốc ..thời gian gửi ..21.25 phút ..một minh chứng hùng hồn cho sự trì trệ của mạng Mobil nhá ...reply cái nào " Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Mobil Fone , bạn hãy gửi tin nhắn này đến 100 người khác , bạn sẽ có 1000 đồng trong tài khoản của bạn . Người nào đọc tin nhắn này vào lúc sáng sớm và đang ở trên giường , người đó là khỉ đột không đuôi " ..send to Miss Dung Mốc ....sáng mai thế nào cũng có người chạy hầm hầm lên phòng mình và rú kên " con kiaaaaaaaâ, tại sao mày bảo tao là khỉ đột không đuôi ..." hơ hơ ..mọi chuyện diễn ra đúng như mình dự đoán ...
    thế đấy , một buổi tối thức trắng đêm và có một đống những sự kiện diễn ra ...hừm ..cứ thế này lấy 5 hôm chắc mình phiêu diêu miền cực lạc quá
  7. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Ka ka.......Chả bù cho anh, không có đủ thời gian để ngủ nữa. 9:00 am cung không thèm mò ra khỏi giường.
    KOA
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin lũ ở quê mình .... Giật mình và lo lắng ... Một đứa con xa quê ngóng trông về nhà ....
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    A lô a lố...
    Anh ở đâu? về ngay... em nhớ anh mún chít..... nè... híc...
  10. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Sao thời gian trôi nhanh vậy nhỉ? thế là còn 1 ngày nữa đi thực tập rồi! chẳng còn là thằng ku con nít nữa rồi, biết bao nhiêu việc,dự định trong tương lai,không biết mình có làm đưọc điều gì đó không nhỉ??????thôi hy vọng vậy. Trước đây còn có người để mà chia sẻ giờ đây tất cả đã qua đi cùng với quãng thời gian trôi rất nhanh. Cố lên nhé!hehhehehhe..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này