1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chuẩn bị đi làm phải không Rùa , gớm , đi làm rồi thì phải khao khiếc chị cái gì chứ , mà hình như em thi tốt nghiệp hử , cố gắng lên nhá . Hôm nào rảnh hú chị , hai chị em mình la cà cà phê cà pháo , chị uống nước lọc mày uống cà phê ...rồi chị kể cho mày nghe mấy chuyện này hay lắm , mới thuổng được mà chưa có người để buôn ...hí hí ..
  2. 03k7_no1

    03k7_no1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    nnay buon thi nho goi toi di nhe
    xa we xa nha nho thang ban noi kho da co vo???????
    o bit nho no hay vo no .....chu choa
    ong kia tot nghiep roi thi suong con lo j tan xa via he o TH hoat dong nhay lam ra do ma hoi kieu j cung co cho cho cai ban toa
  3. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ thức khuya đến thế này . Thức xuyên đêm tới 10h sáng....chơi điện tử . Box hôm nay vắng vẻ quá!!~~~
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Alô a lô, đề nghị các đồng chí giấu mặt vào post bài đê, sao đọc lén mãi thế nhẩy <-- đến khi nào Box mới rôm rả được hả?
  5. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm tưởng rằng bản thân mình sẽ khác đi , sẽ làm thay đổi được tình thế này ... nhưng 1 lần nữa mình lại thất bại .
    Tại sao mình lại không thể tránh cái hố ấy nhỉ , sao cứ như bị nó nuốt chửng vậy , cố leo lên rùi lại ngã xuống .......
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Mình buồn ngủ đến mức có thể gục luôn xuống bàn làm việc để khò khò ngay bây giờ luôn ...hú ầm ĩ lên mà không có đồng chí bạn nào online để buôn chuyện cho qua cơn buồn ngủ ...trời , hai con mắt của tôi ....
  7. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Bực mình thật ! mình làm sao thế nhỉ . Phải hết sức bình tĩnh. Có thể mình sẽ mất đi cái gì đó quan trọng lắm. Liệu có đáng không nhỉ. Mình là ai và người ta là ai chứ. Đau đầu quá. Lâu lắm không gặp lũ sâu rượu nhỉ. Kiếm cái gì đó cho đầu óc thoải mái lại nào . Tập yoga thôi
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Về nhà nằm dài suốt ngày từ sáng đến tối , cười tét hết cả miệng nghe thầy bu chạnh choẹ với nhau ..tự nhiên thấy ngưỡng mộ bu mình ghê , mấy chục năm sống chung với thầy mà không cái lộn ngày nào ..giờ về già thầy bu lại cầm tinh con Ong , châm chích nhau suốt ngày ..thế mà mình lại thích chứ , nhìn bu nhăn nhó , còn thầy cười toét lại thấy vui ...ôi , yêu thầy bu mình quá ..tự nhiên chỉ muốn ở vậy thôi , không lấy chồng nữa
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Tạm biệt người yêu dấu ơi ... chúc em đêm nay ngủ ngon ... mai đây khi em vừa thức giấc ... bình minh với ánh nắng vàng ... và hàng triệu niềm vui sẽ đến với em ... bye goodnight . Anh đi ngủ đây em ạ ! ngủ ngon nhé em yêu của anh
  10. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Người đi biết đâu rằng.......................
    Giữa cái cuối tuần, chui trong Labo làm việc như thằng điên trong khi người ta couple với nhau. Ngồi đần người với mấy cái chương trình thời sự của các loại đài, phim tây tàu cũng chẳng thể lôi cái tâm trạng over thêm tẹo nào. Nhớ em quá, mang kỷ niệm ra, nó như thuốc nghiện vậy.
    Úp cái tai phone mới sắm tới 200 khìn, kéo volume lên một chút. Cái album được sắp gọn trong Realplayer với cái title đơn giản mộc mạc, click chuột một cái là xong, Rồi. Anh đã được gần cạnh em. Rồi mai giữa muôn hoa, người về khơi thương nhớ cho câu hát nên thơ.... Anh có được ngày trở về như trong bài hát không? Chẳng thể nói được điều gì em nhỉ. Anh nhìn lại thời gian chúng mình có nhau, anh làm em buồn nhiều quá, anh giận vu vơ làm em buồn lòng. Thật là ngớ ngẫn những lúc tỉnh táo anh nhìn thấy nó mà lòng lạnh tanh, nhưng đêm qua say mèm anh mới thấy mình thật đáng trách. Có lẽ nơi chân trời đó, em không đọc được những lời anh viết này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này