1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    ...nhớ ..một trời nhung nhớ
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Xong...!!!
    You are in worse case!
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Ôi điên quá , hôm nay mình đứng mãi ở cái phòng công chứng khỉ gió đó ...cuối cùng mới biết - chiều thứ 4 không làm việc - giận thế . Vừa bò về đến nhà , ngồi ho như có ngậm thuốc lão , đau hết cả ngực thì con bạn gọi đi tâm sự ..oạch ...cổ đau rát mà vẫn phải nói ..ôi chao ..giọng mình như cụ cố Hồng ý ..thì thà thì thào
  4. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa ướt sũng
    Thương lũ sóc ướt sũng
    Mình cũng ướt sũng (ý nói cái dầy và bít tất)
  5. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Đến chết mất thôi
  6. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7 bận rộn. Toàn làm xe ôm không công. Chở đứa bạn đi đám cưới rồi lại về chở đứa em đi chơi, gặp bạn của nó. Hic, chẳng hiểu ông trời thử lòng nhiệt tình của mình hay sao mà từ lúc bắt đầu đi là trời cũng bắt đầu mưa bụi. hay chị em dầm mưa, vòng vèo mãi, lượn khắp HN mới gặp được bạn của nó. Bụng thì đói meo, người thì ướt lép nhép. Hic, hy vọng là không bị ốm.
    Gần 10h30 mới về đến nhà, online định chơi tẹo đợi tóc khô thì ngủ. Chả hiểu sao mình cũng buồn ngủ nhưng không muốn ngủ, muốn nói chuyện hơn. Cần một người nghe mình tâm sự, nay biết được nhiều chuyện làm mình phân vân quá?nhưng tiếc là?người đã không hiểu. Buồn thật. Hình như mình đã hy vọng vào một cái gì đó thật viễn vông? Và mình cũng biết để quên một người thật khó, cũng như để từ bỏ một thói quen thật khó nhưng không phải là không thể? Nhưng có lẽ sẽ làm được. Cần phải biết điểm dừng chứ nhỉ? Không nên lấn sâu vào thì sẽ thật khó?không bao giờ có thể là mình mà?Đùa đùa?thật thật? không thể hiểu được. Mình cũng là?mà đâu thể ?mãi chứ. Có lẽ?nên dừng ở đây thì hơn. Không thể đùa với chuyện này đc, mình không muốn thế này nữa. Đau đầu lắm. Không muốn thói quen trở thành?. Mình vẫn nhớ đã từng đọc đâu đó ?oranh giới giữa thói quen và tình yêu thật mong manh? làm sao phân biệt được đây? Mình không biết nữa?Không hiểu nổi mình, không hiểu được người thì tốt nhất nên dừng lại, cho nhau một thời gian nhỉ?
  7. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ta muốn gào thét, đập phá, rồi bổng dưng sâu lắng, lạnh lùng và nước mắt đã cạn rồi, ai đâu còn để khóc những ngày xưa!
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 19/03/2006
  8. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Sáng sếp nảo đẩy nhanh tiến độ công việc đi, thế là bò ra làm, mệt phờ, buồn ngủ. Chiều về định ngủ nhưng lại hứa qua nhà dì rồi nên lại đi luôn, mắt mũi cứ lờ đờ.
    Nhớ lại tối hôm nọ 2 chị em dầm mưa. Sao đó lại có thể là mình nhỉ. Bình thường người khác thì mình sẽ cho làm như thế là điên đấy, vậy mà... hic hic, mình lại làm thế, dầm mưa, người ướt lép nhép. Nhóc không còn là nhóc của ngày hôm qua nữa rùi...Đã thay đổi thật rồi... Sẽ thay đổi theo lẽ thường hay sẽ điều chỉnh để trở lại là nhóc, một gbk đây. Cho nhóc 1 ngày để suy nghĩ và lựa chọn đó....
    Thôi ngủ sớm, khỏi nghĩ linh tinh. Mệt.
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Nghĩ nhiều đến điều đó quá. G chăng, hình như thế, chẳng biết có phải tật xấu không nữa. Mà liệu những điều mình suy nghĩ bấy lâu có phải không, sợ thế .... nhưng mà mình cũng thế cơ mà sao lại trách người ta được ... ảnh hưởng nặng nề quá. --> Căng thẳng, mệt mỏi . Lại còn cái dự án của mình nữa chứ. Sao chưa thấy gì cả nhỉ. Hình như cái số mình bị gắn liền với từ "chờ" rồi thì phải. Làm cái gì cũng phải chờ, tính kiên nhẫn có cũng từ đây mà ra. Liệu khi mà mình không chịu đựng nổi nữa khi đó sẽ ra sao nhỉ ... Chắc bỏ nhà ra đi mất
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Muốn nghĩ thật nhiều mà không nghĩ được gì cả , đầu óc mình trống rỗng ...thêm một ngày không làm việc ... sáng thức dậy , ngồi ngẩn người trên giường suy nghĩ ..cầm cái điện thoại ...7.20 phút .ừ , mình đặt đồng hồ là 7.15 ...giá mà ngủ được thì tốt , bệnh mất ngủ hình như thành bạn với mình rồi , có thức đêm mới thấy thời gian chẳng có giá trị gì cả ...thời gian sao dài thật là dài ...lột ga gối mang đi giặt , lau dọn hết 3 tầng nhà , ngồi mệt phờ người , điện thoại reo inh ỏi , chẳng muốn lê chân xuống nghe nữa ...ước gì minh đang mơ .....mỗi lần mơ thấy ác mộng , sợ lạ lùng nhưng tỉnh dậy biết mình đang mơ thấy an lòng hơn , bây giờ có phải là ác mộng không nhỉ ...Ngày xưa còn bạn thân hay nói " cái gì là hành vi thì không thể bỏ qua vì đó là bản chất , mọi cái đều có lời giải đáp ..." ..giá mà nghĩ được điều gì đó thì tốt biết bao nhiêu ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này