1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Đã hết thời gian suy nghĩ rồi. Và cũng đã đi đến quyết định. Sẽ khép lòng mình lại, sống vui vẻ và vô lo vô nghĩ như xưa thôi. Và chắc chắn là sẽ không còn hay phải buồn hay cáu nữa. Biết là sẽ khó đây nhưng chắc là sẽ làm được thôi. Mà hôm nay hâm thật, lại đi tâm sự với ông anh trai chứ, nói xong thấy thoải mái hẳn, vì có người nghe mà, nhưng cũng hơi ngại, đúng là con gái lắm chuyện thật. May mà ông đó không biết mình là ai đấy.
    Đã quyết và sẽ làm, mặc dù vẫn... vì thực sự mình đã biết tình cảm của mình thực sự là dành cho ai rùi, No1 với No2 thực sự là để che dấu 1 sự thật mà mình không dám đối mặt sao? Tệ thật. Thôi không cần nghĩ nữa, đã quyết rồi mà, nhưng sẽ khó đây, khi mà không dám sống thật với lòng mình nhỉ? nhưng mình sợ...lắm, ai mà biết cũng sẽ bảo mình điên thôi, sẽ không ai chấp nhận đâu, trong mắt mọi người đã quá quen với hình ảnh mình là một con người khác mà...Vẫn giận một người bạn và không muốn nói chuyện, mặc dù.... Vậy là 2 người cứ thế lặng lẽ mà ra đi sao? không chào mình à? Em kiểu gì đây? Bạn kiểu gì đây? Đáng ghét thật....
    Được quynho208 sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 22/03/2006
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng bà chị gõ cửa phòng thông báo " con cá của mày phơi bụng rồi " - không buồn ngồi dậy , trùm chăn kín nói vọng " chết rồi thì thôi " - chị mở cửa hỏi " sao lạnh tanh thế cô " . một lúc sau con bạn gọi điện thoại kêu buồn , rủ đi đâu đó " buồn , lúc nào mày cũng buồn , buồn gì mà lắm nỗi buồn thế , để cho tao yên " - con bạn chắc tròn xoe mắt , xin lỗi và cụp máy - ngồi thu lu trên ghế -nhớ những gì mình đã nói , đã làm , đã viết - tự thấy mình tàn nhẫn ..
  3. lanicy

    lanicy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ đây tôi đang rơi vào hoàn cảnh bế tắc . Người đó là mối tình đầu của mình , mình yêu anh bằng tất cả niềm tin yêu và mình luôn tin tưởng ở anh ấy . Nhưng cuộc đời đâu học được chữ ngờ , tất cả niềm tin yêu ở mình đã được anh ấy đáp trả bằng sự phản bội .
    Mình ở chung cùng với một người bạn gái , chưa bao giờ mình có ý nghĩ là giữa anh và cô ấy có gì với nhau . Bởi mình tin tưởng hoàn toàn người bạn gái đó và người yêu của mình ,một buổi chiều đi học về , mình đi thẳng về nhà anh vì có chuyện muốn hỏi anh , nhưng thật khủng khiếp là mình lại gặp người bạn cùng phòng của mình đang ở nhà anh . Hai người đang hôn nhau ...mình đau đớn đến không thể nói lên được điều gì , đứng chôn chân tại chỗ rồi sau đó im lặng . Anh ta xin lỗi mình và giải thích rằng đó chỉ là một phút xao lòng bất chợt vì người bạn của mình nói rằng rất yêu anh ta và cô ấy chủ động đến với anh ây , rằng người anh ấy yêu chỉ có mình mà thôi .
    Hiện giờ mình đau khổ vô cùng , mình phải làm thế nào đây ?
  4. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Ai sinh ra trên đời chẳng có niềm đau , người đau thể xác , người đau tinh thần . Đau thể xác còn có thuốc giảm đau , khi đau tinh thần thì chỉ có mình mới có thể giảm đau cho chính mình mà thôi . Hạnh phúc mong manh lắm em à , khi mình có nó trong tay thì mình không biết mình đang có nó . Lúc mất rồi mới hiểu mình đã từng có nó, Tình yêu không phải là điều dễ có nên có rồi thì nên biết giữ . Lúc này đây , đừng cay đắng với nhau , đừng tàn nhẫn với nhau làm gì . Bởi nói những lời cay đắng rồi chính mình sẽ thấy ân hận vì những gì mình nói
    Ngày mai ai biết trong cuộc đời mình không có lỗi lầm , nào có ai nắm tay đến tối gối đầu đến sáng được đâu em . Điều quan trọng nhất là em tin vào mình , nếu tin rằng người ta thật sự yêu mình thì nên tha thứ cho người ấy . Tha thứ để thấy lòng mình thanh thản hơn . Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau nào , nhưng nếu như nói ra được thì cũng vơi bớt đi phần nào , có những niềm đau riêng mang trong lòng . Khi đó bỗng thấy sợ chính mình . Nếu khóc được thì hãy khóc thật nhiều , nước mắt cũng cuốn đi nhiều phiền muộn trong tâm hồn . Nước mắt muôn đời chỉ chảy xuôi mà không bao giờ chảy ngược , đừng để nước mắt chảy ngược vào tim .
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Híc ...đen như than , mới sáng ra chạy vội nghe điện thoại vướng con khỉ mèo ..hụt cẳng va cái bộp một phát vào tường , sưng vù như quả trứng gà ..nhưng tệ hại hơn là đập tay vô tường , nứt toác cái " vòng tay kỷ niệm " của ông anh tặng ..chiều nay ăn nói ra răng đây ..chít mất thui
  6. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vui vẻ, làm việc chăm chỉ và hiệu quả. Thế mà vẫn không chắc hoàn thành được kế hoạch tuần đặt ra. Hic, lần sau rút kinh nghiệm. Nhưng hôm nay mình cũng làm được việc tốt đấy chứ, giúp đỡ được ông anh trai sửa báo cáo. Mà lạ thật, sao ông đó lại có thể sai lỗi chính tả kiểu đó nhỉ? Mình còn không bị cơ mà, ngữ pháp khá chuẩn, hihih. Sửa lúc rồi cũng xong, sắp đc trả công rùi, hehe.
  7. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    24/03 1 ngày đặc biệt . Cảm ơn em . Me too
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    9h tối , sau khi thương lượng không thành công với ông anh trai về việc ai sẽ là người phải rời khỏi cái comp thì cuối cùng mình là người bị đá bay khỏi cái ghế , giận ghê gớm nhưng vẫn tươi cười đứng lên. Phận làm em mà , lại là em gái thì tốt hơn là nên biết điều một chút
    Đang ngồi gặm nhấm mớ tài liệu bà chị yêu quý vứt sang hồi tối thì bản nhạc ?o Người tình mùa đông ?o lại réo rắt - giọng con bạn đáng ghét vang lên? tao lên ngủ với mày nhá? ?o uh , nhưng nhớ ??o ?" bụp ?" nghe khô không khốc ?" binh boong binh boong ?" bà chị nằm trên nhà léo nhéo ?o xuống mở cửa đi mày , tao lên giường rồi ?o - vừa lệt thệt chạy xuống vừa gầm gừ ?o ngủ , ngủ cho lắm vào rồi biến thành gấu luôn ?o - mở cửa , con bạn đứng duyên dáng mỉm cười trước mặt . Thì ra nó bò lên đến nơi rồi đứng ngoài alô , bó tay .
    Định giải quyết cho xong mớ tài liệu nhưng lại chui lên giường nằm , cầm cuốn ?o cha giàu cha nghèo ?o mà đầu nặng trĩu . Con bạn đang lẩm bẩm hát bỗng rú lên khi đụng phải chân mình? khiếp , chân người hay ma thế hử mày , lạnh quá? ?o chân tao lạnh thế đấy , biết rồi thì đừng có đụng vào ?o ?" nó quay sang lầm bầm rồi bất chợt hỏi ?o mày buồn à ?o ?o không ?o ?o nhớ người yêu à ?o ?o người nào yêu mà nhớ ?o ?o mày cứ cau cảu như chó cắn ma ấy , kệ xác mày , tao ngủ ?o thế mà nó ngủ thật . Nằm mãi không ngủ được , lọ mọ ngồi dậy bật đèn bàn , ngồi tích cho xong mớ tài liệu ..tất cả cứ lộn phèo lên ?2h15 phút , bạn trở giấc quay sang hỏi ?o mày làm việc để mai chết à , đi ngủ đi ?o , uh thì đi ngủ , nằm đến 3h không ngủ được . Lồm cồm bò dậy táng 3 viên thuốc, rồi ngủ lúc nào không biết
    Sáng , bản nhạc lại réo inh ỏi , con bạn lẩm bẩm ?ođứa nào mà gọi sớm thế ?o - mắt nhắm mắt mở quờ tay tìm điện thoại , chả thấy , thì ra tối qua mình sạc pin để trên bàn . Chân nọ đá chân kia lồm cồm bò dậy off được cái phone -8h - leo lên giường tính thăng tiếp , bộ nhớ bỗng nhắc nhở , sáng nay có cái hẹn ?híc ..ngồi phắt dậy lao bổ vào WC ..tác dụng của mấy viên thuốc làm mình đưa nhầm kem đánh răng lên mũi . Xong , ngó nghiêng thaynhá cửa vắng hoe vắng ..uh , ông anh đi du lịch với cơ quan từ sáng sớm , bà chị đi làm , ông anh họ về quê thăm bu ...đứng trước cái tủ quần áo , trời không quá lạnh , hôm nay sẽ diện sơ mi tím , áo khoác nhẹ bên ngoài , khuyến mãi thêm cái khăn trên cổ ..okie , tự nhiên thấy rùng mình ..mắt hoa lên và tối đen một màu ... Tỉnh dậy thấy đang nằm thẳng queo trên giường , con bạn mặt nhớn nhác hỏi ?o mày sao thế , tự nhiên ngã vật ra làm tao sợ quá ?o ?" uh , không sao . Ngồi dậy uống hết cốc sữa , cười toe toét , con bạn cằn nhằn ?Lấy xe ra , bạn kêu ca - chả sao đâu ?" xong việc về nhà ,định ngủ một lúc thì . điện thoại lại réo , giọng bà chị họ ?ohôm nay chị bận, dì cho chị gửi con bé buổi chiều ?o ?" xong ?" thành cô nuôi dạy trẻ bất đắc dĩ - con bé nghịch như giặc , chạy như ngựa , nói như máy , nịnh như chuyên gia ?o dì ơi , con yêu dì nhất , yêu nhất trên đời ?o ?3h ?o dì ơi , con đói ?o ?" uh , để dì lấy cơm con ăn nhé , nào , ăn gì đây ?o cơm với thịt ?o oke , có thịt ?" ?o con không ăn thịt này , thịt mi ni kia ?o ?.thịt mi ni , thịt mi ni là thịt gì ?? alô , chị à , thịt mi ni là thịt gì , con oắt con nó dòi ăn thịt mi ni ?o ..bà chị cười ngất rồi nói ?o cắt nhỏ ra , thịt mi ni của nó đấy ?o ..khổ quá , thịt mi ni đây , măm đi cô ?hết bát cơm lăn quay ra ngủ ..sao lúc nó nghịch muốn cho ăn đập mà lúc ngủ nhìn như thiên thần
  9. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên lại dậy sớm, trước cả chuông kêu. Nháy máy ông anh trai quậy tẹo. Cắm cơm, măm xong cũng đã gần 7h15, sợ đi bị muộn. Không ngờ hôm nay may thế, đường vắng, chẳng bị tắc đường hay đèn đỏ gì cả. Đến cty mới 7h30. Đến thấy sếp đang ngồi đó, ngại quá định tếch lên phòng rồi lúc về điền vào thẻ sau, vậy mà sếp còn nhắc, hic, tưởng mình quên chắc.
    Mọi người nhộn nhạo bói cũng bắt chước ra làm quẻ. Xem nào, có người ở xa nhớ, lại liên quan đến tình iu (đôi 2 mà), hihih, cái này thì sai rùi vì mình đã ....đâu. Lại còn có lời mời, đúng thật, chiều đứa em rủ đi măm nhưng đang mệt với lại dì ở đây nên không đi được. Còn có cả chuyện buồn nữa, cái này lại cũng đúng, sáng làm bạc mặt ra ko buôn bán gì vậy mà vẫn không kịp, lại còn có tin nhắn dở hơi nào lạc vào máy mình, hic, chắc là do mạng thôi. Bực mình thật.
    Đang ngủ thì ông anh trai dở hơi gọi điện, thế là lại buôn. Xong lên thư viện tẹo thì hắt hơi loạn lên, thấy người bất an nên về nhà cho chắc. Cũng may thật, may mà về lúc đó ko thì lại dính mưa rồi.
    Về online tẹo thì gặp em đang online, lại hì hụi giúp nó nạp tài khoản alofun, hic, chị tốt khổ thế đấy. Mình có nhớ cấu trúc nạp đâu, mà tìm mãi cũng chả thấy, trang của bọn này chán thật. Thế là đành lập tài khoản khác để xem cấu trúc. Hic, cái tội nhờ vả nhiều nó thế đây mà, hồi lập tài khoản cho mình thì ko tự lập, không tự nạp thì sao biết được chứ. Thôi lần sau rút kinh nghiệm vậy. Hic, hơn 6h rùi, đi nấu cơm đã.
  10. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Quỷ nhỏ siêng nấu cơm nhở. Cả ngày toàn kể chuyện nấu cơm. Anh thích được ăn cơm Quỷ nấu ghê....Chẹp chẹp , lại đói bụng rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này