1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    OẠCH! ĐỌC ĐƯỢC MỖI TỪ BÉBÉ VÀ HUHU...HUHU...
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Si tu pouvais gagner son coeur. Si tu as les bras, Si tu as ton amour....
    ---------> C''e n'' est que Si!
    Quand tu ris à tous, tu es heureux. Quand tu donnes tes bras, tu as les bras.....
    Ne cherche partout! L''''amour dans ton coeur! Ne Lui cherche plus, il est t''''arriver!
    (Tiin lên chữa bài giúp anh nhá!)

    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 27/03/2006
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Kinh nhỉ? Giọng như công an í nhỉ?
  4. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Gọi về rùi, thấy có giọng ... có vẻ vui vui, chắc lại ổn cả rùi. Đỡ đau đầu, vui quá. Đúng là người lớn mà còn...hư hơn cả trẻ con, hihi. Làm mình buồn mất cả ngày, hic, cái tội nghĩ nhiều mà Nhóc, lo xa quá. Tối nay lại ngủ ngon rồi.
    @Tóc đuôi gà: Thanks nha. Mọi thứ lại tốt đẹp rùi. Mà hay thật, trong lúc tâm trạng không vui Quỷ lỡ ước không đúng chỗ vậy mà Bụt nè cũng thiêng thật, xuất hiện luôn trong ni giúp Quỷ. Tặng cho Bụt nè.
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    KHÉ... KHÉ... CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO, TÌNH YÊU VẪN ĐẸP SAO....
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    công việc suôn sẻ ... 70 % thắng lợi ... cảm ơn em đã làm chỗ dựa tình thần cho anh trong thời gian qua. Muốn gặp em để chia sẻ niềm vui này quá. Nhớ em lắm .
    Tâm trạng cực kì thoải mái, không còn vướng bận điều gì nữa. Trong tâm trí giờ chỉ còn lại mỗi em mà thôi
    Anh đã mơ về những ngày tháng tốt đẹp
  7. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nhớ anh quá trời....
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Ác mộng Pizza
    Sáng , mới bảnh mắt ra chưa kịp đánh răng đã có người mời ăn chưa ..hí hí ..suy nghĩ đúng 10giây và nhận lời . Xuống nhà , trước khi đi làm tính măm măm bát cơm nguội vì hôm qua vừa kỳ cạch giã được lọ vừng lạc ...nghĩ sao , nhịn luôn , để dành bụng trưa ăn
    Trưa :
    - chào em , hôm nay dễ thương wá .
    - cảm ơn anh , lúc nào em cũng dễ thương như thế , nhưng rất tiếc là không đáng yêu ..hị hị

    Vào bàn :
    - Em chọn gì đi
    - hôm nay anh mời em nên cho anh cái quyên chọn món ăn
    - Anh gọi cái gì là em phải ăn hết nhé
    - không sao , sáng giờ em chưa ăn gì (thật phát ngố )
    15 mins sau :
    Hự hự , 1 cái bánh pizza hải sản ...sau một hồi thương lượng không thành công mình phải ăn tới 3/4 cái bánh . 1/4 còn lại phải năn nỉ hắn ta hứng giùm ...nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn , mình thề sẽ không bao giờ đụng đến pizza nữa
    Chiều :
    hê nô pà con . Hôm nay bé về có món gì ngon không hỉ ( cười rõ tươi ) ..hự hự ..một bàn ...hoa hết cả mắt ..1.2.3.4.5.6 ...6 cái pizza ...1 ông anh và ba bà chị đang cười toe toét " mau về măm măm pizza , hôm nay nhà mình không nấu cơm , chị Dung đặt 4 cái được khuyến mãi thêm 2 cái " - không thể sống nổi , mình chỉ muốn ngất lun
    Lục lọi cái nồi mang đi rửa cắm tí cơm để măm măm với muối vừng ...chưa kịp cắm cơm thì điện thoại reo inh ỏi " mày à , lên công ty đón tao đi , tao không có xe " - ôi mịa ơi , ông anh đi công tác về ...phóng vù vù như một con điên trên đường với cái bụng sôi ầm ĩ ...về đến nhà lại nhìn thấy đống pizza ..." có mang ngay nó đi không là em điên lên đấy nhá ..." ..hự hự ..mình điên vì pizza thật rồi
  9. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Đổi cái atvar đi nào BN nhìn xấu hoắc à, đi chụp ảnh nghệ thuật làm cái at đi cho bạn ngắm cái nào , hôn bạn nhìu nhìu , nhớ đấy , đợt này về TH hun cho bà sứt môi luôn
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    miss
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này