1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Sau 9 tiếng ngồi máy bay cuối cùng mình đã về tới vn .Mt gần chết . Nhưng vui nhất là được gặp thằng em trai . Sau 1 năm mà nó trông trưởng thành nhiều quá .
    To all : Số điện thoại của Gu là : 904674444 . Mọi người rảnh liên lạc nhé .
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Trâm hả em?
    Ừ, có những lúc thế đấy em à! Chợt nghĩ về một điều gì đó, muốn nói, lại thôi. Sợ nói ra không làm tổn mình cũng tổn thương Người, đành viết vậy. Viết ra, lúc rãnh đọc lại, biết đâu sẽ học được cái rốt, cái nóng, cái chưa chín chắn của chính mình. Mà nếu như lúc mình nghĩ rồi buông miệng nói luôn, kết quả sẽ là những thứ chẳng tốt đẹp gì.
    "Thoại bất đầu cơ" ư? Hình như có lần anh mắng em như thế. Nhưng chữ "mắng" em dùng không đúng rồi. Anh có mắng gì em đâu, anh nói thật đất chứ. Em và anh chỉ có chung một điểm duy nhất: Niềm tin & Nghị lực. Những thứ khác, anh em mình chỉ có thể có được cái chung trong công việc, chứ cuộc sống thì...anh "già" rồi, tư duy và quan niệm có phần thô cứng quá. Em cũng phải thông cảm cho anh.
    Cũng chẳng biết tại sao lại vào đây nữa. Biết box mình từ dạo web chuyển từ Trí Tuệ Việt Nam sang Trái Tim Việt Nam, hình như có lần cũng tham gia viết bài gì đo, lâu rồi chẳng nhớ, nhưng không dám đăng kí thành viên. Nhiều khi, muốn có một nơi trao đổi và học hỏi với những thành viên đồng hương cho ấm dạ, lại e "qua sông sợ phải lòng thuyền", đành lướt net đọc và thinh lặng vô ngôn, kiếm tìm những âm thanh từ chính sự cọ sát của những tế bào trong cơ thể: Run rút, tỉ tê, chát chúa, hỗn độn, mịt mờ...Những lúc ấy, thật kính phục sự bao dung của màn đêm, vì màn đêm có thể chứa chấp trong lòng nó tất cả những nỗi vui niềm buồn của thế nhân, có thể dung nạp và tha thứ cho tất cả. Chợt học được một điều gì đó ở màn đêm....
    Ừ nhỉ, được-mất, thắng-thua, vui-buồn, sướng-khổ, đều là phù du cả! Còn lại mình với những dư ảnh ngày qua chìm ngập trong sân-si sát na cuộc người. Chắp vá những niềm tin, xâu chuỗi những cảm xúc, làm nên bức tường lửa khủng khiếp ngăn cách mọi giới hạn tình cảm. Không biết tự bao giờ, đồng hồ sinh học trong anh hoạt động một cách vô quy luật, nó vô quy luật như anh vậy. Ăn-ngủ-làm việc hoán chuyển cho nhau, đồng điệu và láu cá trong phương thức đày đọa thể xác. Chỉ còn một vật gì đó ở trong ngực, thỉnh thoảng nhói lên một cái dự báo về một ám tượng tương lai. Có lẽ, cũng đã đến lúc nên ngồi lại, ve vuốt và tự liếm khô những vết thương; ngồi lại nhìn vào trong tiểu ngã, để phủ dụ những ngày tháng nhọc nhằn.
    Mệt quá chân ta này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
    Mệt quá thân ta này, tìm đến với đất muôn đời
    ( Trịnh Công Sơn )
  3. chich_choe12

    chich_choe12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Quan quan gì ơi , viết cái gì mà khó hiểu thế , phủ dụ với tư ngã là cái gì , nho à ...bây giờ nhiều người nho nhe nhỉ
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Nho nhe là cái gì? Bạn cũng muốn hái sao?
    Tôi đâu có viết cho bạn hiểu. Và tất nhiên thì tôi cũng không chịu trách nhiệm với suy nghĩ của bạn. Nói chung là không phải viết cho bạn, bạn cần gì quan tâm chứ? Nếu như bạn đã lấy nick là "chích choè" thì chắc là am hiểu về loài chim ba hoa bề ngoài này. Xin không chung chiếu cùng bạn. Xin chào.
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé , có lần đi học về , con xà vào lòng bố và thì thầm nói với bố " Hôm nay bạn Tú lớp con nhìn bài bạn Hạnh,khi cô giáo trả vở bạn ấy được 10 điểm bố ạ " Bố hỏi con " thế con gái bố thấy bạn Tú làm thế đúng hay không đúng " con trả lời " sai chứ bố , con không thích bạn ấy làm thế " Bố lại hỏi con " Con không thích bạn ấy làm thế vì bạn ấy làm sai , vậy tại sao con không nói với bạn ấy điều đó con gái " ...con im lặng và bố lại nói " Khi con biết người ta sai , mà con im lặng nghĩa là con cũng đang chung cái sai với người đó .Nếu con nhận thấy bạn chưa đúng , con phải góp ý với bạn. Như vậy con mới là người bạn tốt được " .............Bài học từ những năm vỡ lòng , đã 15 năm rồi con mang trong mình lời khuyên của bố , nhưng hôm nay , khi con thấy một người trong số bạn BÈ đang đứng trong sự ảo tưởng về chính mình , một sự ảo tưởng đáng thương HẠI , mà con không nói được điều gì .Bây giờ con không còn là cô bé lên 10 như ngày nào , nhưng tự bản thân con luôn thấy có điều gì đó không đúng trong cách cư xử mà con đã chọn - IM LẶNG -và con chỉ mong có ngày , nhận thức ra đi lại trở về trong phút chốc và người bạn BÈ đó hiểu được mình đang đứng ở đâu .
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Diary - 07, yesterday
    10h kém 15 phút , về đến cổng ,nghe tiếng đùa giỡn huyên náo trong nhà vọng ra đến tận cổng .Lao xe vào nhà ....... oaaaaaaaaaa , 3 đứa nhóc ,3 tuổi, 5 tuổi và 8 tuổi ....đang cười đùa chạy nhảy huỳnh huỵch khắp nhà , trên ghế là mấy bậc bô lão đang ngồi cười mãn nguyện ...thì ra tụi nhóc theo bố mẹ đi nghỉ mát ...kéo lê tấm thân mệt lử lên phòng ......tự nhiên không ai đánh mà mình thấy một trời sao với trăng trước mắt mình ..liệu mình có đi lộn phòng không nhỉ , trước mắt mình là gấu bông , chó bông nằm ngổn ngang dưới sàn nhà , truyện trên giá sách được quăng lỉn nhỉn khắp phòng , một loạt sao dán trên tường được bóc xuống vứt lung tung trên giường ...con búp bê mẹ con ,quà tặng của chị gái hồi đi Nga về đang nằm lăn long lóc ....ôi , cháu với chắt ...bọn này dám cầm tinh con gíp thứ 13 quá ...
    Nửa đêm ............
    4 chị em nằm chen chúc trên cái giường của mình , đang lơ mơ ngủ ...bịch...một tiếng rơi như mít rụng ,kèm theo đó là cái mặt nhăn nhó như khỉ của một đứa cầm tinh con cún .. sau 3 lần bị rơi xuống đất trong tư thế kém an toàn ,mình đành phải lồm cồm ôm gối chạy xuống ghế dài ..dù bật quạt vù vù nhưng sáng mai vẫn có tới 7 dấu tích do muỗi để lại ...
  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa , sao mình yêu lạ lùng mỗi khi Hà Nội mưa , dù sau đó là cảnh ngập lụt khắp phố phường , và cũng không ít lần mình phải xắn quần lội nước để rồi lúc về nhà thì da lại mẩn đỏ lên . Buổi chiều ,ngồi nhìn những hạt mưa tát vào cửa kính trước bàn làm việc , tự nhiên thấy lòng thư thái thật nhiều , bao nhiêu ưu tư như được những giọt nước trong vắt kia cuốn trôi đi tất cả ...đời vui ta cất cao tiếng hát ...bỗng nhiên thấy yêu mình , yêu đời và yêu mọi người thật nhiều ...nhìn cái gì cũng đẹp ...ước gì ...ước gì .." gửi gió cho mây ngàn bay "
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Vù một cái đã ngót ba mươi tuổi. Không muốn già cũng không được. Nhưng cứ nghĩ lại những lời mẹ dạy ngày nào, bỗng run lên vì cứ như một ám hiệu dự báo những điều có thật:
    - "Tiên sư anh, rồi không khéo cũng vớ phải phường chợ cá làm bạn. Ngu lắm con ạ!"
    Lúc nghe mẹ mắng, vừa buồn vừa tức, nghĩ rằng mẹ quá nghi người. Con người ta tròn trĩnh, hiền hậu, dễ đâu thừa tinh quái mà ủn ỉn với con trai mẹ kia chứ! Cứ trách mẹ nghi người mãi...
    Nhưng, có bao giờ người mẹ sinh con mà không biết được tính con đâu. Mẹ nói đúng mẹ ạ. Con xin lỗi đã có lúc nghĩ sai về mẹ. Nhưng con vẫn tin bạn con, đơn giản chỉ vì người ta là bạn mình. Cho dù, người ta có thừa văn để chửi con trai mẹ, thì là họ chửi họ thôi. Con muốn học sư bao dung của mẹ, mẹ của con.
  9. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Diary - Sat, 7/15
    Suốt một đêm trằn trọc vì nóng , nóng khủng khiếp , phòng mình có lẽ chẳng khác gì cái lò bát quái đun con khỉ đá . ..khốn khổ cái thân tôi
    Sáng sớm , nhưng tia nắng đầu tiên đã báo hiệu một ngày nóng nực và oi ả ...Găng, mũ , khẩu trang , áo dài tay , thêm chiếc kính đen phóng vù vù trên đường..(nếu ở Mỹ có khi họ nghĩ mình là phần tử khủng bố ..hị hị ).Giải quyết hai cốc nước to tướng , ngồi đánh vật với mớ tài liệu , đang chán ngất ngây thì ...bùm ...Lê lão tiên sinh nhảy vào kêu chói lói ...chát chít tán dóc với anh già vui thật .
    12h trưa ...lao xe trên đường mà mắt hoa đi vì nắng ..tìm mãi mới ra nhà mới của đồng chí anh ...gớm thật , chỉ đường kiểu của lão chả khác gì đi đánh đố người khác . Mãi cũng mò được đến nơi , trút bỏ phụ tùng đi nắng , vào bếp đảm nhiệm công việc đầu bếp nhưng mồm vẫn không ngớt rủa xả ông anh ...40 người ăn mà chỉ có 3 người vào bếp ...đứng liên tục 6 tiếng đồng hồ bên 3 cái bếp đỏ rực lửa ..mồ hôi mẹ con thi nhau túa ra ...11h đêm về nhà , người rã rời mệt mỏi ...
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    híc dạo này chị của em lên đây than ghê quá đi mất ... em thấy HN trời đẹp mà có nóng nực gì đâu chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này