1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Thì ra cái quán "Chí mà Phù " đoá là của bác Phạm Bằng hả ? hèn chi thời sinh viên thi thoảng lên đó ăn nhìn bác í quen quen
  2. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Vào ngày 27/8/06 lúc 12:30 sáng các ban hãy nhìn lên bau troi de trông thay 1 canh tuong ngoan muc : 2 mat trang se toa sáng cùng 1 lúc ,boi vì vào ngày hôm dó Sao Hoa se den gan nhat voi Trái dat voi khoang cách 34,65tr dam ....Ðây là co hoi duy nhat trong cuoc doi moi chúng ta de thuong ngoan canh tuong ngoan muc này ,vì lan tiep theo có the se dien ra vào nam 2287 -->> Luu ý rang o VN hien tuong này có the xay ra vào ngày 26/8/06 .Và nho kiem tra ca vào 12:30 sáng và toi !!!!!!!!! Hãy gui tin nhan này cho tat ca ban bè
  3. tinhlebong_18

    tinhlebong_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ừ , đọc rồi , nếu không có thì tớ oánh chết
  4. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề nằm ở chỗ................................ai chít???
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    ặ, cĂi nhà Hoa SỏằÊ Sỏãc này, bỏằ thỏng em lỏằng chỏằng vỏằ>i mỏƠy cô lung tung, rỏằ"i 'i linh tinh thỏ này 'ó phỏằng? Nhỏằ> nhĂ, mai này làm ChỏằĐ tỏằc, nhỏƠt 'ỏằ<nh sỏẵ bĂn cĂi Thỏằ< xÊ Đông Hà cho Thanh Hóa hoỏãc cho Lào, khâo mà khỏằ'i kỏằ thfm chỏằ"ng phỏÊi xin cỏƠp visa!
    Hoa này bà chỏằ< già!(ba hoa nhâ:D)
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Hic, time trôi nhanh như chó chạy, bây chừ mới được gặp lại chú trên này ,mừng quá , công việc mần ăn của chú thế nào rùi? tốt cả chứ?!.
    Mấy bức thư pháp chú viết tặng chị không bít còn lưu lạc ở Vô Thường nữa k, nghĩ mà tức cái lão hâm í ,lên tàu phát hiện ra lão í quên quà của chú tặng chị ,thật đáng ghét.
    À,nghe lão Lông Xồm bảo lão hâm í dạo này có bồ mới rùi hí hí .

  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Hic ,anh già , nói bé bé thôi không thiên hạ đổ xô vào đánh cả em lẫn anh bây giờ ..tội "ảo tưởng "
    Bác Quản và hoasosac là người quen hả ..lại còn gọi là chị nữa chứ ..hự hự ..vậy thì phải chào hoasosac là chị rồi ..lại còn Vô Thường Quán nữa à ..híc ..liêu có quen biết gì với Loa Kèn , Nguyệt Ca ....không nhở ...
  8. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Một này đáng để tức !
  9. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Em gái dạo này yêu đời nhể
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình buồn thật , mình ghét cay ghét đắng sân bay , ga tàu , bến xe ...dù biết không phải là xa mãi nhưng chiều nay thấy buồn cả người khi bạn đi vào phòng đợi ...cái số mình hẩm hiu thật , bạn bè cứ lần lượt kéo nhau ra nước ngoài hết , vứt mình ở lại ..thế là lại thêm một thời gian để dần quen với cảm giác không có bạn bên mình .Bây giờ , không biết hắn đi đến đâu rồi nhỉ , không biết đến khi nào mới được gõ lên cái đầu trọc lóc , nhớ cái kiểu cười nhăn nhở , lúc nào cũng nhe một mồm răng ...hắn dặn mình" đừng buồn ,việc của bà ở nhà là lấy chồng , sinh cho tôi một đống cháu , rồi thế nào tôi cũng vác về một "bà vợ" tóc vàng , mắt xanh lè làm bạn với bà "...Hắn nói vậy nhưng mình biết chắc hắn đi vùng căng đi sang đó để mong nối lại tình xưa mà ,chậc , thôi thì chúc cho hắn đoàn tụ với con bé hở hàm ếch của hắn vậy ...còn mình ..thôi thì mặc kệ đời , đi ngủ cho bớt vui bớt buồn , cho quên hết sự đời vậy ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này