1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhlebong_18

    tinhlebong_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá , hông có ai on nai để chat chit với em cả , hic hic ...trong box cũng hỏng có ai nốt , mọi người đi đâu hết rồi ,chị chyp đi công tác mãi chưa thấy mặt mũi đâu cả , còn mấy người thì chỉ lo đá bóng , chẳng có ai rảnh rang như mình hết ...
  2. lacmochotlep

    lacmochotlep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    có anh đây
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    úi, chú vẫn dí dỏm vui tính như ngày nào nhỉ .
  4. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Buồn.............................quá quá quá buồn !
    1 dấu chấm than, 1 dấu chấm hỏi và một dấu chấm hết .
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Hê nô mọi người ...chyp về rồi ,( có ai nhớ mình không nhỉ )10 ngày trời lang thang hết từ Hà Tĩnh và Thanh Hoá đi quyết toán công trình , rạc hết cả người...thấm thía một câu hát quá nổi tiếng " Bên B là chùm khế ngọt , cho bên A trèo hái mỗi ngày " ...
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký 2-9
    6.30 :Thức giấc , chạy vù lên sân thượng tập thể dục - dạo này mình sống khoa học mờ
    7.30 : Quấn cái khăn lên đầu đang ướt sũng , chạy xuống nhà măm măm bữa sáng - sống khoa học mà
    8h : đi chợ , mua một lủ khủ đồ ăn , không quên mua cà chua và cà rốt cho mình , mẹ nói ăn đẹp da - dù chẳng ngon lành gì cả
    9h- Về đến nhà , cầm cái rờ mốt ấn ấn ..vừa ăn khến vừa xem film
    10h: Đi nấu cơm , hôm nay nấu cà om cho mọi người măm , món ăn dân dã mà nấu thì mất thời gian , ai cũng hớn hở khen ngon ..mũi mình cao hẳn lên .
    1h : Đang ngâm cứu " triết lý trợ cá " thì anh trai thò cổ vào nói " nấu chè đi mày " ..ừ thì chè ...chè singapore luôn ( mới học lóm của cô cùng phòng ) ...theo ý kiến của người thưởng thức thì rất lạ ..vì chưa được ăn bao giờ ..còn ngon hay không thì không rõ vì cũng chẳng còn thừa lấy một thìa ...
    6h : Đi chơi ...Quốc khánh mà , cũng phải chơi bời hẹn hò chứ ...diện bộ đẹp nhất , mới nhất , chiến nhất ...tung tẩy cái túi anh mới mua hôm đi Đà Lạt .....sang nhà con bạn thân ..đường đông như kiến cỏ ..hai đứa lang thang ra Ngũ Xã măm măm phở cuốn chán chê ..ăn xong kéo nhau ra chợ đêm ..lượn lờ rã cẳng ..tâm đắc nhất là mua được một mớ trâm cài tóc và một cái kẹp tóc cực kỳ đẹp mà giác cực rẻ ...... và một cái móc khoá hình trái tim bằng kim loại , có thể mở ra để ***g ảnh vào đó ( ai có ảnh đưa đây chyp ***g cho nèo ...hi hi ) ...
    10h : Đúng giờ giới nghiêm , đỗ xe cái xạch trước cửa đã thấy cậu em chạy ra nói " may mà chị về kịp , anh ấy đang nhìn đồng hồ đấy " ..hị hị ...cứ thế này làm sao lấy nổt chồng đây
  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    chị chị , lần sau ra Hà Nội chị gọi em nhé ..em sẽ dẫn chị đi ..trời ơi ,mấy chỗ sang trọng thì em chỉ đi qua , đứng lại , nhìn vào và thầm hứa " sẽ có ngày ta vào trong đấy " ..còn mấy chỗ như chợ đêm , hay hàng ăn lang thang đầu đường xó chợ , viae hè ..thậm chí vừa ăn vừa chạy thì em thuộc lắm ..nhớ nhá
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài mệt mỏi ...cổ đau , đầu đau , người cũng đau , mắt thì muốn lồi ra ..đã mấy đêm rồi , trong giấc ngủ cũng thấy con số nữa ...không xong nổi tài liệu để mai sếp đi họp thì cũng đồng nghĩa viết đơn xin nghỉ việc ...sau này nhất định không cho con gái yêu của mình làm nghề kế toán ...10h rồi đấy ..hự hự ...đói muốn rã họng
  9. tinhlebong_18

    tinhlebong_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lúc nào cũng nói mình trẻ con , lúc nào cũng nói mình nhhí nhố , ít nhất mình cũng học năm thứ 3 rồi kia mà , có mấy đứa bạn còn lấy chông có con rồi ấy chứ , híc .Sao ai cũng chăm sóc cho mình kiểu như trẻ lên 3 thế nhỉ , mới sáng sớm dậy đã thấy gói xôi của chị gái để trên bàn với tờ giấy " em ăn sáng trước khi đi hoc di nhé , đừng bỏ bữa " ..híc híc ..
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Hà nội, đất trời chuyển mình vào thu.Cái lạnh dịu dàng của buổi đầu thu thật dễ khiến cho lòng người thêm sâu lắng và chùng xuống.Buồn.Một mình đi lang thang khắp các phố phường Hà Nội, nhìn dòng người qua lại và nghĩ đến ngày mai.nản thật.Công việc và học hành nuốt chửng tất cả quỹ thời gian, chẳng còn thời gian để nghĩ đến 1 chút riêng tư cho bản thân nữa!lắm lúc thấy sợ cái cuộc sống nơi đây, bon chen,xô bồ và thiếu tình người quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này