1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chán ! thằng bạn chơi lô ngập quá cổ họng ! chạy vạy khắp nơi vay tiền cho nó rút xe trả nợ ! NGU THÌ CHẾT !
  2. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Ngày...tháng...năm nay.
    Sáng nay lại ngủ đến 11h rồi.1 ngày đã trôi quá nửa biết làm gì để thay đổi cuộc đời bây giờ Deamon vecter thì đã phá đảo,đế chế đã dần trôi vào quên lãng...2h chiều đi bảo hàng máy tính gặp cô bé bán hàng xinh phết...tối đi học thêm vật lộn mãi với cái máy AMD,thầy chê ngu...hết ngày mong cho ngày mai cuộc đời có chút thay đổi...tự nhiên hôm nay nhìn vào chậu quần áo lại thấy muốn lấy vợ,kiếp cơm bụi chán quá rồi...
  3. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Nhanh lấy vợ về làm ôsin thôi!
  4. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay để chuông 5:00 a.m dậy học bài , thế mà ngủ tung đít đến 9:30. Đánh răng rửa mặt xong mới nhớ mình muộn học mất tiêu rồi . Ngồi trước gương , đấu tranh nội tâm 30 phút và cuối cùng quyết định ngủ tiếp, đường nào cũng quên rồi ! Lên lớp 12 mình mới phát hiện ra mình có 1 khả năng phi thường là tắt đồng hồ báo thức có ý thức, chẹp chẹp thật là ngu si! Tối nay cô chủ nhiệm mà chat voice với mami thì kiểu gì cũng bị mặc váy treo cây rùi ! Thôi đc rồi, ăn cái đã, cùng lắm là bắt viết kiểm điểm và lao động công ích 1 tháng . Chẳng sợ mấy! Cười nhưng nước mắt vẫn rơi !
  5. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Ê ê! anh thấy cô toàn đá đểu anh đấy nhé.Thế có thích làm Ôsin không để anh biết đường..
    Được chodom123 sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 12/10/2006
  6. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    "...Có những chiều thành phố mưa bay . Công viên buồn, tượng đá cũng buồn..."
  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    " Và người đọc bài cũng buồn luôn ...."
  8. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0

    Nhanh lấy vợ về làm ôsin thôi!
    [/quote]
    Ê ê! anh thấy cô toàn đá đểu anh đấy nhé.Thế có thích làm Ôsin không để anh biết đường..
    Được chodom123 sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 12/10/2006
    [/quote]
    Trời, như thế mà là đá đểu anh à, cô nói xiệc lòng muh ! hehehe dạo này là cô hay để í anh lắm đoá! ưhm , đang suy nghĩ xem nên để í qua loa hay chi tiết , nhà cô đang thiếu ôsin , thế í anh thế nào !Kekekekeke
  9. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Hix thân trai dặm trường nó khổ thế đấy.Từ xưa tới giờ anh đã phải làm ôsin cho cuộc đời nhiều lắm rồi,thêm cô nữa chắc là anh cũng vẫn chịu được,không sao.Thế lưong tháng bao nhiêu? thoả thuận cái nhỉ?ít là anh không làm đâu đấy,và anh phải có quyền lợi nhiều nhiều vào 1 chút nhá ví dụ đưa cô đi mua kẹo mút chẳng hạn(nhưng cô trả tiền) ....
  10. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    hehehe, cô thấy anh nói cũng có lí nhỉ ! Lương thì cô sẽ trả theo h và không quy ra đô mà cô sẽ quy luôn ra thóc, tức là mỗi ngày anh sẽ đc ăn 2 bữa . Are you okie ?Còn chiện quyền lợi của anh thì cô tính thế này : đc đưa cô đi mua kẹo mút,đc cô sai đi đây đi đó ( ôsin mà) , cũng nhiều nhiều rồi đá, thế khi nào thì anh bắt đầu công việc nhỉ ! Vui không chịu đc( mãi sau mới chịu đc) mình sắp có ôsin !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này