1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Le_Ha

    Le_Ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Thôi ,thế là sang một ngày mới khi phải viết một nỗi buồn lên xây dựng quê hương...Cố cái cậu nào học kinh tế QD về miền núi làm việc...tửong mình đang ở Thanh hóa...đâm ra chán quá.... Đất nước nhìn từ xa phối cảnh quá nhỏ bé...ống kính lại gần hòanh tráng như bao la...
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Học tiếng Pháp gần chục năm trời vậy mà giờ phải dẹp nó qua 1 bên, nghĩ buồn và xót xa quá!Và lâu rồi lại mới đc dùng đến tiếng Pháp để trò chuyện.Không ngờ kingofar lại biết tiếng Pháp, vui thật!Sống ở đất người, xa gia đình, bạn bè.....chắc hẳn nhiều lúc kingofar sẽ buồn và nhớ quê hương nhiều lắm!Vào box những mong tìm chút niềm vui và hơi ấm từ những người đồng hương, vậy mà lại phải chứng kiến sự đìu hiu và cả những mâu thuẫn của các thành viên,thấy lòng buồn và tội cho kingofar quá!
  3. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Anh cũng chịu thôi...không phải là nhiệm vụ của ôsin...muốn anh tham gia thì: Money ok? cứ boa nhiều vào anh gật đầu tắp lự hehe
  4. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Thanks BN đã chia sẽ!
    Tớ lọ mọ mãi mới gỏ được mấy dòng để hù BN đó thôi, chứ phải tra từ điển giữ lắm tớ mới hiểu BN viết gì đó.
    Cái thứ tiếng mình thích nhưng nó không "Tạo ra cái sự sống vật chất" thì cũng khó khăn để bảo tồn lắm. Giống như một cái di tích, nhưng không có khách du lịch. Muốn giữ thì phải đầu tư không hoàn lại về vật chất. Nhưng về mặt tinh thần thì chắc hẳn không phải vậy. Vì thế nguời ta vẫn sẳn sàng bỏ tiền trùng tu vì giá trị tinh thần mà.
    Trước đây thì có nhớ, nhưng bây giờ không có thời gian để nhớ. Với lại nếu có thời gian cuối tuần, thì lại lên la ở mấy quán nhậu, hay gà nướng, đến lúc muốn về thì đã "Chân đi hình số ........6" rồi. Nên cũng bớt. Nhưng qủa thật, có những lúc nhìn thấy gia đình ở nước sở tại cũng thấy nao lòng lắm. Nhất là khi thành phố lên đèn. Trong đêm mình thì lang thang dưới phố, nhìn lên các căn gác chung cư, các gia đinh sinh hoạt. Lúc đó mới thấy nhớ nhà. Hôm nọ, koa lang thang đi chơi tối, bị lạc cả đường. Trên đường đi được thấy đúng cảnh đó, khi phố xá lên đèn. Tấm hình này koa chụp lúc gần 10:30 tối ở phía gần biển.
    [​IMG]
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 17/10/2006
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chép! Giá mà giờ ai tặng mình bài thơ Tiếng Pháp thì quý hóa quá.
  6. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Chà, BC2 cũng thích tiếng Pháp à?Nếu BC2 thích thì BN sẽ tặng cho BC2 1 bài thơ tiếng Pháp nhưng chỉ là sưu tầm thôi.Thơ làm bằng tiếng Việt thì BN còn thỉnh thoảng làm đc chứ bằng tiếng Pháp thì BN pó....!!!Nhưng phải đợi BN về lục lại sổ thơ thời sinh viên đã heng!
  7. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    oài nhận em gái àh ? Hay đấy
    nhưng mà điều quan trọng nhất là : " Có mất money mua kẹo định kỳ cho bé không hả bé "
    nếu mà nhận được em gái mà ............free thì ok liền á
  8. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn! lâu không ra mạng rồi , muốn làm cái gì đó cho đỡ suy nghĩ về mọi thứ !Mai nghỉ học có lẽ tối nay tranh thủ xem C1 mới được . The blue đá mà! Mong rằng ngày mới không tẻ nhạt như vị của nước ốc luộc ngoài kia!
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Cầu mong cho ca mổ của bố thành công và bố sẽ mạnh khoẻ trở lại!Bố ơi.....
  10. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thích nghe Tiếng Pháp (dù chẳng hỉu gì hì...). Tặng Bc2 thơ Tiếng Việt đi!

    Tặng Biển nhớ 0307! (để nghe)
    Tặng anh TS của em (để nhớ)
    Sóng cồn cào nỗi nhớ hàng phi lao
    Như em nhớ anh mỗi chiều Sầm Sơn lộng gió
    Dã tràng nho nhỏ
    Xe cát Biển Đông
    Dáng em mỏng manh ngóng trông
    Bóng anh in trên nền cát
    Quay quắt... gió hát
    Một khúc hát đồng dao.
    Biển hiền lặng nỗi nhớ lao xao
    Sóng vẫn vỗ như ngàn năm trước
    Nỗi nhớ về anh em không bao giờ đuổi bắt được
    Để nắm yên trong tay.
    Và Sầm Sơn hôm nay...
    Thì thầm nghe em khóc.
    - SG, Tháng 10/2006-
    (Đọc xong đừng cười. Thẹn nhắm!)
    --------
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này