1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chúc bố Biển nhớ mạnh khỏe. Chắc bố Biển nhớ rất vui và hạnh phúc khi có đứa con như bạn.
  2. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Chúc tất cả phụ nữ Việt Nam 20-10 ( Người đặc biệt nhất là mẹ )vui vẻ và hạn phúc !
  3. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    !!!!!!!!!!!!!!!! giá mà cuộc sống không có tình thương, giá mà cuộc sống không có lòng vị tha thì không biết con người sẽ như thế nào? ..... chuyện kể rằng có một người đàn ông đi ngoài đường chợt thấy một con bọ cạp đang cố thoát khỏi chậu nước. Ông ta ngồi xuống và vớt nó ra, con bọ cạp đang cố vùng vẫy thoát khỏi mặt nước thấy có kẻ thò tay bắt mình thì liền giơ đuôi chích vào tay người đàn ông một phát !Ngườiđàn ông giật mình ngơ ngẩn một hồi rồi lại đưa tay ra vớt con bọ cạp lên lần nữa và kết quả vẫn như lần đầu , ông vẫn bị chích một mủi điếng người! Mọi người thấy vậy khuyên ông hãy bỏ mặc cho nó ở đó cho nó chết ! người đàn ông trầm tư mới nói rằng , nó chích tôi vì bản năng của nó bảo nó thế, còn tôi vớt nó ra vì bản năng của tôi mách bảo tôi phải giúp đỡ nó vì lòng yêu thương , chỉ thế thôi .......................
  4. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    he he he
    một ngày 20-10 rất bình thường như ngày hôm qua và chắc là ngày mai cung thế
    hôm nay mình chẳng phải tặng quà ai cả
    cả ngày chỉ ngồi đây online , nhưng mà mình cũng thấy hơi trống vắng
    giá như mà mình có thời gian dành cho cô ấy thì giờ đây mình cũng có một người để mình tặng quà rồi Và mình cũng sẽ không còn cô đơn nữa
    thôi vậy , số nó thế rồi , biết làm sao được nữa
    Ngày mai mình cũng sẽ vẫn như ngày hôm nay Mình cũng sẽ rất vui như mọi ngày
    chưa chắc có người yêu mà đã tốt
    chúc tất cả mọi người một ngày vui vẻ và hạnh phúc
  5. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Nhà có con gái mà cũng như không ! Ba và anh trai chẳng thấy chúc gì mình cả.Trong khi đó mẹ và chị gái đc nhận hoa .Anh gọi điện về nói chuyện mỗi mình mẹ . Hay là mình ko phải người Việt Nam, mình thành người thừa rùi ! >>>>>>>>>Tủi thân ghê ghớm !
  6. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Mai ơi !
    Điều duy nhất anh có thể nói với em lúc này là : Anh xin lỗi ..... Anh chi muốn em chấp nhận lời xin lỗi của anh mà thôi .
    Đã 2 năm rồi em nhỉ ? thời gian đã trôi qua tuy không lâu nhưng nói là ngắn ngủi thì cũng không phải . Chắc cho đến lúc này sau 2 năm cách biệt ,em cũng không thể hiểu nổi : Tại sao anh lại ra di mà không nói với em điều gì ? Quả thực lúc ấy anh rất muốn nói ra tất cả nhũng gì anh nghĩ nhưng em àh : Anh không đủ can đảm để nói lời chia tay với người con gái mà anh yêu thương nhất.
    Giờ đây anh đã là một chàng sinh viên năm thứ 3 Bách Khoa rồi ! Anh không còn là người con trai 19 tuổi cách đây 2 năm nữa ....Nhưng tình yêu mà anh dành cho em vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào .....
    Em còn nhớ cái lần anh gặp em lần cuối không? Hôm đó anh chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của em ,miệng anh vẫn cười ,mắt anh nhỏ lệ và anh chỉ nói với em rằng : Tạm biệt
    Chỉ 2 chữ "tạm biệt " đó thôi mà cho đến lúc này đã 2 năm rồi . Anh ra Hà Nội còn em vào Huế .Chúng ta xa nhau từ ngày ấy . Từ hôm đó chúng mình bặt tin nhau .
    Không biết giờ đây em thế nào ? Có khoẻ không em ? Em có hay cười như ngày trước nữa không ? Em học hành thế nào ?
    Còn anh . Anh đã tự lập ngay từ những ngày đầu tiên ra Hà Nội .Anh đã tự nuôi bản thân mình ăn học bằng những đồng tiền mình làm ra .Điều này chứng tỏ anh đã thực hiện được lời hứa thứ 4 trong 10 lời hứa với em trước lúc chia tay ... Ít ra cũng mong em vui lòng .
    Hôm nay là 20-10 .Anh cầm điện thoại lên muốn gọi chúc em một lời .Nhưng rồi anh lại không gọi nữa . Rốt cuộc anh vẫn không đủ can đảm để nói chuyện cùng em. Anh xin lỗi........
    Ở xa em nhưng anh luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc,thành đạt,và luôn dễ thương như cô gái Triệu Sơn ngày nào anh mới gặp .
    Tạm biệt......
  7. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    @Muathuvang: Như anh đã nói đó, cố gắng lên. Nếu còn thì đó là điều may mắn. If not, chấp nhận thực tế!
  8. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Hoá ra ông anh vẫn thuộc biên chế của Hội độc thân à!
    Anh em ta làm quả Cách mạng với các chị em đê. Không thể để mãi mãi mang tiếng " Nhà tỏ tình vĩ đại nhà thất bại lão thành ".Đàn ông vùng lên nào.Đồng chí Koa đâu nhỉ nghe nói đồng chí là chuyên gia trong 3 cái phi vụ để các chị em xa lánh vậy đề nghị đồng chí phát biểu và làm Quyền chủ tịch hội " Cầu treo đồng chí hội " nhé...
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Tìm mãi để chúc mừng mà không thấy
  10. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    chú biết tại sao ông Koa nhà mình toàn như thế không ?
    rất đơn giản
    ông ấy còn nhát gái hơn cả mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này