1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    @BN: Chẳng hiểu sao đêm nay mình lại cũng thấy hơi buồn,một chút cô đơn . Kể cũng lạ,đêm nay cũng có khác gì bao nhiêu đêm trước đâu nhỉ ??? Sao đêm nay mình không thể tập trung vào công việc đc ??? Hình như mình đang nhớ ai đó thì phải ? mà mình thì có ai để mà nhớ chứ ? Biết bao câu hỏi cứ đặt ra trong đầu mình mà không có câu trả lời !!! Thôi vậy, cứ ngồi lang thang trên mạng cùng thuốc lá như bao nhiêu đêm cô đơn khác vậy . Và ít ra mình cũng hiểu : Vì sao mình lại nghiện thuốc lá
    Và giá như có ai đó cô đơn giống mình cùng chát với mình lúc này nhỉ ???
    Được muathuvang106q sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 07/11/2006
  2. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Buồn wé , 3 tuần nữa mới đến lượt mình lấy hụi , từ h đến lúc đó biết lấy jì để trang trải cuộc sống đây, mình chỉ có mỗi niềm tin thôi !Thôi đc rồi, otaku cố lên , 3 tuần nữa chứ mấy. đơn giản như đan rổ !
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    BUỒN ..... BUỒN QUÁ .... QUÁ BUỒN .... CỰC KỲ BUỒN ........ Thôi tạm biệt cả nhnà nhé, em đi SOLVE cái BUỒN của em đây ..... Chắc tại mình uống nhiều nước quá
  4. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Ui mình thật là điên khùng quá ! Ghét mình quá !
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Bố lại sốt cao . Xin sếp nghỉ chiều nay và sáng mai để về quê đón bố ra nhập viện lại. Điện về nhà, mẹ ko cho về, bảo tốn tiền, để mình ông anh về đc rồi, cứ ở lại HN để sáng mai đón bố rồi làm các thủ tục nhập viện. Nhưng đã trót xin nghỉ mất rồi!!! Vậy là out về nhà tĩnh tâm, đc bữa chiều và sáng nghỉ làm, khoái thật( dù ko về quê, hơi tội lỗi tí). Bị ngã, chảy máu. Đau quá, cả đêm qua mất ngủ. Sáng nay dậy đi làm, chân cà nhắc, mệt phờ phạc....Lo cho bố quá!
    Được biennho0307 sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 21/11/2006
  6. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Dạo này hơi bận không post bài đc ...........chán
    bạn cũ phải nằm viện mà ....xiền thì hết . .... càng chán hơn. 9 ngày nữa mới đc lấy lương ..........lại càng chán.
  7. whitelionvn90

    whitelionvn90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    những ngày dài là nhừng ngày buồn
    mà những ngày dài thì tất nhiên rất là buồn, hix
  8. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu khó nói nhất là câu nói : " Anh yêu em " sao ? đến ngày hôm nay mình đã biết rằng ko phải vậy . lời chia tay còn khó nói gấp vạn lần khi anh vẫn còn yêu em . nhưng biết làm sao đc em ? chỉ mong em hiểu rằng thực lòng anh ko muốn nói ra những lời ấy . mong em tìm đc 1 người có thể đem đến hạnh phúc , niềm vui cho em !
    Buồn quá !
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    3 lần cấp cứu đi đi về về HN, con biết bố buồn nhiều vì nghĩ đã làm khổ vợ con, khổ mọi người. NHưnhg chỉ có những lúc như thế này mới hiểu đc hết tình cảm mọi người dành cho mình thế nào thôi bố ạ! Con vẫn biết là con gái út trong nhà, con vẫn đc bố mẹ cưng chiều nhiều nhất. Nhưng ko vì thế mà con gái bố dễ dàng gục ngã trước những sóng gió cuộc đời đâu bố ạ!Bố cứ an tâm điều trị , đừng lo lắng gì cho con cả.bố nhé! Cả cuộc đời này con cũng không thể trả hết đc công lao bố đã khó nhọc vun đắp cho con trưởng thành đc như ngày hôm nay đâu. Tối qua con phải trông cháu cho anh chị nên ko vào thăm bố đc rồi. Chiều nay bố tạm xuất viện về nhà chị Lan nghỉ cuối tuần, làm xong con sẽ về với bố. Bố hãy đợi con, bố nhé!
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    bố vợ ơi cố gắng nhé. Con cũng sẽ cố gắng để vợ con sau này ko phải khổ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này