1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    hức em cũng chỉ nói thế thôi mà chị........hôm nay buồn quá đi mất . được mỗi 1 ngày nghỉ thôi mà ko được đi chơi ....ko được đi SS cùng chị gái huhu........1 ngày tồi tệ ......
    Lam
  2. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chà chà đọc bài của KTT lại nhớ tới biển nhớ tới cuộc đi chơi 30/4 mệt phờ hết cả người , tụi nó mua nào mực nào cá lại cả bia hơi nữa kéo nhau lên núi đánh chén ....... làm hôm mùng 1 mình mất toi nữa ngày để ngủ bù , hôm đấy lớp mà cắm trại qua đêm thì vui phải biết .Nhưng ko sao tối về trời đầy sao sáng lấp lánh , trên thành phố làm gì kiếm được cái không gian như thế , ngoài HN lại cùng khó hơn . KTT ơi mong sao cho bạn của ông mãi chơi quên béng việc ông nhờ mua ốc ( thì ra ông cũng lãng "mạng "đấy chứ ) ha`ha`ha` . Ai lại nhờ mua ốc bao giờ tự về mà mua đi dủ cả A_B nữa , A_B bảo là quyết ko xuống biển khi chưa có đấy , thế thì chắc là hơi bị lâu đấy nhỉ
    Được giot_mua_trang sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 02/05/2003
  3. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chà chà đọc bài của KTT lại nhớ tới biển nhớ tới cuộc đi chơi 30/4 mệt phờ hết cả người , tụi nó mua nào mực nào cá lại cả bia hơi nữa kéo nhau lên núi đánh chén ....... làm hôm mùng 1 mình mất toi nữa ngày để ngủ bù , hôm đấy lớp mà cắm trại qua đêm thì vui phải biết .Nhưng ko sao tối về trời đầy sao sáng lấp lánh , trên thành phố làm gì kiếm được cái không gian như thế , ngoài HN lại cùng khó hơn . KTT ơi mong sao cho bạn của ông mãi chơi quên béng việc ông nhờ mua ốc ( thì ra ông cũng lãng "mạng "đấy chứ ) ha`ha`ha` . Ai lại nhờ mua ốc bao giờ tự về mà mua đi dủ cả A_B nữa , A_B bảo là quyết ko xuống biển khi chưa có đấy , thế thì chắc là hơi bị lâu đấy nhỉ
    Được giot_mua_trang sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 02/05/2003
  4. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là buồn không hiểu sao lại như vậy .Cả ngày mình cứ thấy buồn làm sao ấy .Mình đi chơi về ,cả phòng ngủ hết buồn quá lôi rượu ra uống càng buồn hơn .Vậy là hết một ngày
    Mèo con ơi
  5. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là buồn không hiểu sao lại như vậy .Cả ngày mình cứ thấy buồn làm sao ấy .Mình đi chơi về ,cả phòng ngủ hết buồn quá lôi rượu ra uống càng buồn hơn .Vậy là hết một ngày
    Mèo con ơi
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    1 ngày nóng nực nhưng ...........thiệt là vui vẻ
    híc Thanh Hoá mất điẹn 5 ngày .ác ko chịu được ,nóng kinh khủng ,học mà ko muốn học nữa .hum nay thầy chủ nhiệm nghỉ ,có người dạy thay 2 tiết toán liền ,hà hà hà vui thía ko bit ....chả xèm học hành gì nữa ,ngồi chơi luôn ........con nhocluoi87 ngồi kể chuyện người iu nó cho nghe chứ ,hé hé đang đoạn hay thì thầy bỗng ........xuất hiện ngay đàng sau lưng .đã thế nó còn ngồi ngang quay mẹt vào với em chứ xong rùi nó đang thao thao bất tuyệt "anh ấy .." ha ha thế là em hích cho nó 1 cái vô tay mừ nó chả hiểu gì cả vấn nói ,2 thằng ngồi sau 1 thằng thì nói nhỏ nhỏ là "thầy thầy kìa " ,1 thằng thì ôm cái bụng cười lấy cười để ,em cũng chả nín đưọc cười ,đến khi nó tiê'p tục "anh ấy...." em lại thúc cho thêm cái nữa ,no vẫn nói ,thầy vẫn đứng đàng sau lưng .đến khi nó nói"anh ấy ...." lần thứ 3 em lại hích vào tay cái nữa,nó thấy thèng ngồi đàng sau cười dữ quá nên giật mình quay lại đàng sau và .......ha ha ha .........thầy đang nhìn nó chằm chằm ,em ko nín nổi cười nữa,bàn trên bàn dưới cứ ôm bụng mà cười ha ha ha .......xong rùi thầy mới từ từ ,từ từ (ko nói gì cả) ngồi xuống bên cạnh và hỏi nó đã làm bài tập trên bảng chưa và.....tất nhiên và nó chưa làm .tưởng thầy sẽ làm gì cơ hoá ra.........thầy ngồi luôn đó giảng cho nó 1 bài ,giảng xong đứng dậy ha ha .............thật là quá sức tưởng tượng ,cứ tưởng thầy sẽ làm gì cơ ai dè.........hôm nay vui qúa đi mất .............haaa
    Lam
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    1 ngày nóng nực nhưng ...........thiệt là vui vẻ
    híc Thanh Hoá mất điẹn 5 ngày .ác ko chịu được ,nóng kinh khủng ,học mà ko muốn học nữa .hum nay thầy chủ nhiệm nghỉ ,có người dạy thay 2 tiết toán liền ,hà hà hà vui thía ko bit ....chả xèm học hành gì nữa ,ngồi chơi luôn ........con nhocluoi87 ngồi kể chuyện người iu nó cho nghe chứ ,hé hé đang đoạn hay thì thầy bỗng ........xuất hiện ngay đàng sau lưng .đã thế nó còn ngồi ngang quay mẹt vào với em chứ xong rùi nó đang thao thao bất tuyệt "anh ấy .." ha ha thế là em hích cho nó 1 cái vô tay mừ nó chả hiểu gì cả vấn nói ,2 thằng ngồi sau 1 thằng thì nói nhỏ nhỏ là "thầy thầy kìa " ,1 thằng thì ôm cái bụng cười lấy cười để ,em cũng chả nín đưọc cười ,đến khi nó tiê'p tục "anh ấy...." em lại thúc cho thêm cái nữa ,no vẫn nói ,thầy vẫn đứng đàng sau lưng .đến khi nó nói"anh ấy ...." lần thứ 3 em lại hích vào tay cái nữa,nó thấy thèng ngồi đàng sau cười dữ quá nên giật mình quay lại đàng sau và .......ha ha ha .........thầy đang nhìn nó chằm chằm ,em ko nín nổi cười nữa,bàn trên bàn dưới cứ ôm bụng mà cười ha ha ha .......xong rùi thầy mới từ từ ,từ từ (ko nói gì cả) ngồi xuống bên cạnh và hỏi nó đã làm bài tập trên bảng chưa và.....tất nhiên và nó chưa làm .tưởng thầy sẽ làm gì cơ hoá ra.........thầy ngồi luôn đó giảng cho nó 1 bài ,giảng xong đứng dậy ha ha .............thật là quá sức tưởng tượng ,cứ tưởng thầy sẽ làm gì cơ ai dè.........hôm nay vui qúa đi mất .............haaa
    Lam
  8. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sinh nhật con gnười yêu không dam' xin tiền ông bà bô , còn 1lit' không đủ tiền mua cho nó cái áo , làm con lô thế mà trời lại không thuơng , tạch không còn đồng nào đành phải cho đi cái dây , đã thế đến sinh nhật nó conh hỏi dây của anh đâu , sao mà khốn nạn thế không biết .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  9. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sinh nhật con gnười yêu không dam' xin tiền ông bà bô , còn 1lit' không đủ tiền mua cho nó cái áo , làm con lô thế mà trời lại không thuơng , tạch không còn đồng nào đành phải cho đi cái dây , đã thế đến sinh nhật nó conh hỏi dây của anh đâu , sao mà khốn nạn thế không biết .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  10. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    chứ người yêu anh hỏi dây gì thế ? thương zfzola thía thương thía ,đến cái dây quần cuối cùng cũng bị người yêu bóc lột ,thương wé thương wé nè,
    Lam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này