1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Lần nào online mình cũng vào trong này nhưng mãi đến hôm nay mới "có hứng " để post bài . Xem nào ... khỡi đầu 1 ngày ko mấy buồn tẻ đâu nhỉ
    Tell me how to best perform blowjob so that I can drive you to orgasm in the least time possible!
  2. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ta chia tay đã bao ngày rồi nhỉ?Anh không còn nhớ rõ nữa. Thời gian bây giờ không còn trở nên quan trọng vì chẳng còn gì để trông mong, chẳng còn gì để chờ đợi.
    Thời gian bây giờ anh tính bằng những gì mà dần dần anh phát hiện ra la anh đã mất. Anh mất em, cùng đó anh mất gần như là tất cả, những lời hứa, lòng tin, niềm kiêu hãnh,... Em không bao giờ biết em đã mang đi của anh những gì. EM lấy đi cảm giác thương yêu của anh nhiều đến nỗi giờ anh chẳng còn có thể dành tình cảm cho một ai nữa... Vậy mà anh vẫn không có một lần cảm thấy hận em, tình yêu là vậy sao?
    Bây giờ đây anh có thể không chắc chắn được nhiềuđiều nhưng có một điều anh biết đó là anh không thể yêu một ai được như anh đã từng yêu em . Thật buồn vì điều đó!
    Vu Minh Hai
  3. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ta chia tay đã bao ngày rồi nhỉ?Anh không còn nhớ rõ nữa. Thời gian bây giờ không còn trở nên quan trọng vì chẳng còn gì để trông mong, chẳng còn gì để chờ đợi.
    Thời gian bây giờ anh tính bằng những gì mà dần dần anh phát hiện ra la anh đã mất. Anh mất em, cùng đó anh mất gần như là tất cả, những lời hứa, lòng tin, niềm kiêu hãnh,... Em không bao giờ biết em đã mang đi của anh những gì. EM lấy đi cảm giác thương yêu của anh nhiều đến nỗi giờ anh chẳng còn có thể dành tình cảm cho một ai nữa... Vậy mà anh vẫn không có một lần cảm thấy hận em, tình yêu là vậy sao?
    Bây giờ đây anh có thể không chắc chắn được nhiềuđiều nhưng có một điều anh biết đó là anh không thể yêu một ai được như anh đã từng yêu em . Thật buồn vì điều đó!
    Vu Minh Hai
  4. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua 9-4-04
    Ngày hôm qua ....... đi đến ngày hôm nay đã là quá khứ . Những điều thuộc về dĩ vãng thì phải cố quên phải không ,nó mãi sẽ là bài học là 1 lần vấp ngã đối với mỗi người trong cuộc sống
    Nhưng tôi không thể nào quên . Tôi buộc mình mãi mãi ghi nhớ ,vì khi nhớ tôi biết minh` sẽ không để vấp ngã chỗ đó lần thứ 2 . ko bao giờ có lần thứ 2 ........
    :)
  5. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua 9-4-04
    Ngày hôm qua ....... đi đến ngày hôm nay đã là quá khứ . Những điều thuộc về dĩ vãng thì phải cố quên phải không ,nó mãi sẽ là bài học là 1 lần vấp ngã đối với mỗi người trong cuộc sống
    Nhưng tôi không thể nào quên . Tôi buộc mình mãi mãi ghi nhớ ,vì khi nhớ tôi biết minh` sẽ không để vấp ngã chỗ đó lần thứ 2 . ko bao giờ có lần thứ 2 ........
    :)
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    mình chia tay nhau được bao lâu rồi anh nhỉ? 1 tuần ,2 tuần.....em ko nhớ rõ nữa. chỉ biết bây giờ trong lòng em sao buồn đến vậy. tình yêu là gì vậy anh?em vẫn thường nói với anh tình yêu đến nhanh thì cũng qua nhanh . thế rồi nó lại thành hiện thực. chia tay.em chưa hề nghĩ đến nó . thế mà chính em lại là người nói ra .em buồn lắm. còn anh thì sao?
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    mình chia tay nhau được bao lâu rồi anh nhỉ? 1 tuần ,2 tuần.....em ko nhớ rõ nữa. chỉ biết bây giờ trong lòng em sao buồn đến vậy. tình yêu là gì vậy anh?em vẫn thường nói với anh tình yêu đến nhanh thì cũng qua nhanh . thế rồi nó lại thành hiện thực. chia tay.em chưa hề nghĩ đến nó . thế mà chính em lại là người nói ra .em buồn lắm. còn anh thì sao?
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    cái con bé này, học hành thì chả học suốt ngày yêu đương nhăng nhít chẳng ra cái thể thống cống rãnh rì cả, online vừa thôi dành thời gian mà ôn thi nữa chứ
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    cái con bé này, học hành thì chả học suốt ngày yêu đương nhăng nhít chẳng ra cái thể thống cống rãnh rì cả, online vừa thôi dành thời gian mà ôn thi nữa chứ
  10. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    hề . biết roài thưa sư phụ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này