1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    hề . biết roài thưa sư phụ
  2. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Cũng có một người giống mình sao? Chà, tình yêu nản thật.
    Người của tôi cũng thế, cô ấy nói chia tay, nhưng có lẽ cô ấy sẽ buồn nhiều lắm. Giá mà cô ấy online nhiều như nhatruclan chắc tôi sẽ có dịp nói chuyện nhiều hơn.
    Hôm nay bỗng nhiên thấy buồn thế...
    Giây phút êm đềm, ngày ta gặp nhau. Mắt yêu thầm trao những câu tâm tình, biết bao là âu yếm. Nhưng mối duyên đầu thường gây khổ đau. Lòng khóc thầm . Vì phút chia ly chợt đến như mưa trời ngâu...(R&J)
  3. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Cũng có một người giống mình sao? Chà, tình yêu nản thật.
    Người của tôi cũng thế, cô ấy nói chia tay, nhưng có lẽ cô ấy sẽ buồn nhiều lắm. Giá mà cô ấy online nhiều như nhatruclan chắc tôi sẽ có dịp nói chuyện nhiều hơn.
    Hôm nay bỗng nhiên thấy buồn thế...
    Giây phút êm đềm, ngày ta gặp nhau. Mắt yêu thầm trao những câu tâm tình, biết bao là âu yếm. Nhưng mối duyên đầu thường gây khổ đau. Lòng khóc thầm . Vì phút chia ly chợt đến như mưa trời ngâu...(R&J)
  4. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá nhận tháng lương cuối cùng. Có lẽ nên làm con lô cho xong. Số mấy nhỉ ?
  5. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá nhận tháng lương cuối cùng. Có lẽ nên làm con lô cho xong. Số mấy nhỉ ?
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    đúng vậy . tình yêu đầu bao giờ cũng buồn . bây giờ cô đơn rồi mới thấy mình thật dại dột . nhưng biết sao được ,chính mình đã tự đánh mất tình yêu này . có đau thì cũng phải hứng hết thôi .
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    đúng vậy . tình yêu đầu bao giờ cũng buồn . bây giờ cô đơn rồi mới thấy mình thật dại dột . nhưng biết sao được ,chính mình đã tự đánh mất tình yêu này . có đau thì cũng phải hứng hết thôi .
  8. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    26/5/2004
    sắp thi rồi . lo ghê . chẳng biết 2 tháng sau mình khóc hay mình cười . thời gian chỉ còn đếm bằng ngày thôi ,nhanh quá. mới đó mà đã hết 3 năm cấp 3 rồi . ......nhanh quá
  9. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    26/5/2004
    sắp thi rồi . lo ghê . chẳng biết 2 tháng sau mình khóc hay mình cười . thời gian chỉ còn đếm bằng ngày thôi ,nhanh quá. mới đó mà đã hết 3 năm cấp 3 rồi . ......nhanh quá
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    6-6..
    Buồn quá ...nhớ người ta mà người ta vẫn bặt vô âm tín tận phương nào ..làm thế nào để có thể thoát khỏi suy nghĩ về một người xa lạ đây.............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này