1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    hừm hôm nay vào box thanh mà chẳng gặp ai sang box đào xem sao thì cũng thấy có nhiều vị box thanh ở đây quá mà không biết có cả vợ mình nữa chứ nhưng mà lại kô đi chán quá
  2. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30-8
    Hôm nay mình chuối thật , mình toàn nói những lời đâu đâu đọc kĩ mới biết mọi ngươig vaò trong này đã post được bao nhiêu bài , vậy mà mình cứ tưởng ....... . Vậy chính tỏ mọi người không phải bỏ dd mà là mình ư ! chuối thật . Ôi ngôi nhà của tui lại sống lại rùi , vui quá . Từ nay mình sẽ chăm chỉ hơn
  3. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30-8
    Hôm nay mình chuối thật , mình toàn nói những lời đâu đâu đọc kĩ mới biết mọi ngươig vaò trong này đã post được bao nhiêu bài , vậy mà mình cứ tưởng ....... . Vậy chính tỏ mọi người không phải bỏ dd mà là mình ư ! chuối thật . Ôi ngôi nhà của tui lại sống lại rùi , vui quá . Từ nay mình sẽ chăm chỉ hơn
  4. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Mưa .... thời tiết thế này online lại thấy ấm cúng mới lạ Hôm nay rằm đấy mi à , sao tao với mi ko gặp nhau nhỉ .(Đã lâu rồi chẳng biết mi còn nhớ )Ở nhà giờ này thì đã có bao nhiêu đồ ngon để măm măm rùi hix hix
  5. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Mưa .... thời tiết thế này online lại thấy ấm cúng mới lạ Hôm nay rằm đấy mi à , sao tao với mi ko gặp nhau nhỉ .(Đã lâu rồi chẳng biết mi còn nhớ )Ở nhà giờ này thì đã có bao nhiêu đồ ngon để măm măm rùi hix hix
  6. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay mưa xuốt , hôm nay mới hửng nắng được 1 chút . Khổ thật hôm qua có đứa đợi mình trên mạng ư , thế mà mình chẳng hay biết gì cả .
    Tối qua là lần đầu tiên mình đi dạo mưa với người lạ , Mi ơi nó sắp đi Nam rùi kể ra cũng bùn như con chuồn chuồn ấy mi àh . khụ!!!!! khụ !!!!!! Mình bị ốm mất rùi
  7. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay mưa xuốt , hôm nay mới hửng nắng được 1 chút . Khổ thật hôm qua có đứa đợi mình trên mạng ư , thế mà mình chẳng hay biết gì cả .
    Tối qua là lần đầu tiên mình đi dạo mưa với người lạ , Mi ơi nó sắp đi Nam rùi kể ra cũng bùn như con chuồn chuồn ấy mi àh . khụ!!!!! khụ !!!!!! Mình bị ốm mất rùi
  8. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi mất !!!!!!!!! 1 ngày dài ơi là dài buồn ơi là buồn .Ngày mai .... chẳng biết thế nào nhỉ
  9. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi mất !!!!!!!!! 1 ngày dài ơi là dài buồn ơi là buồn .Ngày mai .... chẳng biết thế nào nhỉ
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    he he hạnh phúc quá, cảm ơn bác Đạt đã đưa đứa con tinh thần này về bên cạnh em, vậy là từ nay em sẽ không còn cô đơn nữa gồi.
    hik tối thứ 7 là như thế này đây, lên mạng không gặp được em .. ơ mà gặp làm cái gì nhỉ, mình đã trở thành một người phản bội rồi ... tại sao vẫn muốn gặp , tại sao vẫn muốn nói một cái gì đó ... thật là chẳng hiểu sao nữa ... ty là thế này vậy sao ... có phải lời em nói là sự thật ? có phải mình đang lừa dối em và đang lừa dối bản thân không ... nhiều lúc cảm thấy xấu hổ với bản thân ... cảm thấy mình là một thằng vô dụng ... chẳng làm được cái quái gì cả ... không biết vài hôm nữa đối mặt với em anh phải làm thế nào đây nữa ... nghĩ đến chuyện đi cùng 1 con đường là anh đã cảm thấy ngại rồi ...
    hôm qua anh lại mơ thấy em đấy ... chẳng thể hiểu sao lúc này anh hay nghĩ đến em quá .... TH có mưa không nhỉ ... HN mấy hôm nay hay mưa lắm em ạ ... mà lạ thật mỗi lần trời đổ mưa là anh lại nghĩ đến em ... nhớ em nhiều lắm nhóc ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này