1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Híc, Ngày hôm qua... đúng là mệt thật luôn...
    Cả ngày được mỗi vài chục phút vui cười trò chuyện, lại phải bắt tay vào việc. híc... làm nhiều quá. Sáng nay ra Cty...hơ ....hết việc. Vui quá ... lại OL chùa ... phá phách thoải mái...
    Cầu trời...sp hôm qua không có lỗi Code gi. Không phải fix cái gì nữa... hê.... để còn nhận 10% giá trị hợp đồng nữa chứ ....
    Bây giờ không biết làm gì nhỉ?...
  2. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    di ăn cơm uống tý bia vào sao mà ghét thế ,hừ chúa ghét uống bia rùi tự dưng dạo này uống kém đi mà uống rượu lại khá hơn mấy ông kìa rèn luyện tôi kiểu này hả
  3. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    di ăn cơm uống tý bia vào sao mà ghét thế ,hừ chúa ghét uống bia rùi tự dưng dạo này uống kém đi mà uống rượu lại khá hơn mấy ông kìa rèn luyện tôi kiểu này hả
  4. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    ngày 10/8
    Nhìn thấy nó ở bên này , mà cứ muốn lôi tuột nó về . Thật là bất công và còn ích kỉ nữa
    Được giot_mua_trang sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 10/09/2004
  5. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    ngày 10/8
    Nhìn thấy nó ở bên này , mà cứ muốn lôi tuột nó về . Thật là bất công và còn ích kỉ nữa
    Được giot_mua_trang sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 10/09/2004
  6. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình cứ như sao Hôm với sao Mai ấy mi nhờ Mãi mới gặp nhau
  7. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình cứ như sao Hôm với sao Mai ấy mi nhờ Mãi mới gặp nhau
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2

  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2

  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hơ ngồi buồn chẳng biết làm gì, đọc lại tiểu sử trang nhật ký từ hồi mới thành lập đến nay, cỡ phải đến gần 2 năm rồi còn gì, công nhận nhiều cảm xúc thật, mà kể cũng lạ, cả một đống chữ như thế mà mình ngồi nhai hết được mới lạ chứ, mình phục mình thật, đọc lại những bài viết ngày xưa lại thấy hay hay, mà phải công nhận rằng giờ mình cũng đã thay đổi nhiều về suy nghĩ, về cảm nhận , về tinh thần và tất cả mọi thứ so với chính mình với 2 năm trước kia ... khì đôi lúc lại cảm thấy ghét thời gian đến thế, nó cướp đi của mình bao nhiêu thứ ... hình như nó lấy cả tâm hồn mình nữa hay sao ấy, mình không còn là mình của trước kia nữa rồi ... hơ ... lại nói lăng nhăng rồi ...
    trời HN đang bắt đầu chuyển lạnh ... đã có gió ... không biết có phải mùa thu đang đến không nhỉ ... tiếc là chưa hôm nào dậy sớm để cảm nhận được cái lạnh của buổi sáng ... để có thể thấy được những hạt sương đọng trên lá, để có được cảm giác thư thái, thoải mái và yên bình ... hik mai phải thử mới được, nhất định rồi mai là đá póng mà .
    Lâu rồi không đến lớp, cỡ 1 tháng gùi thì phải, không biết chúng nó còn nhớ mặt mình không nữa, giờ nghĩ đến việc phải đến lớp là lại thấy sợ ... không hiểu sao sự thật đã phơi bày ra như thế mà vẫn sợ phải đối diện thế không biết ?? hơ chẳng lẽ cứ nằm nhà chờ thầy hiệu trưởng đến nhà mời đi học chăng ... không được rồi tuần sau cố gắng đến trường coi sao ... cũng muốn được ghi bài ... muốn được oánh tấn trong giờ ra chơi ... muốn được nói chuyện riêng trong lớp lắm rồi ... cố lên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này