1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hơ ngồi buồn chẳng biết làm gì, đọc lại tiểu sử trang nhật ký từ hồi mới thành lập đến nay, cỡ phải đến gần 2 năm rồi còn gì, công nhận nhiều cảm xúc thật, mà kể cũng lạ, cả một đống chữ như thế mà mình ngồi nhai hết được mới lạ chứ, mình phục mình thật, đọc lại những bài viết ngày xưa lại thấy hay hay, mà phải công nhận rằng giờ mình cũng đã thay đổi nhiều về suy nghĩ, về cảm nhận , về tinh thần và tất cả mọi thứ so với chính mình với 2 năm trước kia ... khì đôi lúc lại cảm thấy ghét thời gian đến thế, nó cướp đi của mình bao nhiêu thứ ... hình như nó lấy cả tâm hồn mình nữa hay sao ấy, mình không còn là mình của trước kia nữa rồi ... hơ ... lại nói lăng nhăng rồi ...
    trời HN đang bắt đầu chuyển lạnh ... đã có gió ... không biết có phải mùa thu đang đến không nhỉ ... tiếc là chưa hôm nào dậy sớm để cảm nhận được cái lạnh của buổi sáng ... để có thể thấy được những hạt sương đọng trên lá, để có được cảm giác thư thái, thoải mái và yên bình ... hik mai phải thử mới được, nhất định rồi mai là đá póng mà .
    Lâu rồi không đến lớp, cỡ 1 tháng gùi thì phải, không biết chúng nó còn nhớ mặt mình không nữa, giờ nghĩ đến việc phải đến lớp là lại thấy sợ ... không hiểu sao sự thật đã phơi bày ra như thế mà vẫn sợ phải đối diện thế không biết ?? hơ chẳng lẽ cứ nằm nhà chờ thầy hiệu trưởng đến nhà mời đi học chăng ... không được rồi tuần sau cố gắng đến trường coi sao ... cũng muốn được ghi bài ... muốn được oánh tấn trong giờ ra chơi ... muốn được nói chuyện riêng trong lớp lắm rồi ... cố lên
  2. anh_binh_minh

    anh_binh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hậc hậc...ốm là như thế này sao ..? Đã lâu rồi ko ốm nên quên mất cảm giác roài , nay ốm lại .. khổ thật , khổ nhất là còn ko ăn được ( đau họng mừ ) , lại . Mà ức thật đó mãi ko sao , đến lúc ốm thì lại có bao ngươi` rủ đi chơi ... thế mới đáng thương cho cái thân tôi chứ ..hichic..huhuhuuu
    Nhưng bù lại là mấy ngày nay lại được mọi người quan tâm đặc biệt luôn ( khà khà , cũng sướng đó chứ ..) . Đến ngay như con béo mọi ngày luôn gây sự , cứ cạy to xác bắt nạt mình nay lại...hahaa....thật sung sướng .. Mình chỉ mong ốm thêm vài ngày nũa cho bõ , nhưng tiếc quá lại khỏi mất rùi ..tiếc woá ..tiếc woá ...Điều mình mong mỏi nhất sau trận ốm này là ...sút được 2cân ...thế thì còn gì bằng nhỉ
    Được anh_binh_minh sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 11/09/2004
  3. anh_binh_minh

    anh_binh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hậc hậc...ốm là như thế này sao ..? Đã lâu rồi ko ốm nên quên mất cảm giác roài , nay ốm lại .. khổ thật , khổ nhất là còn ko ăn được ( đau họng mừ ) , lại . Mà ức thật đó mãi ko sao , đến lúc ốm thì lại có bao ngươi` rủ đi chơi ... thế mới đáng thương cho cái thân tôi chứ ..hichic..huhuhuuu
    Nhưng bù lại là mấy ngày nay lại được mọi người quan tâm đặc biệt luôn ( khà khà , cũng sướng đó chứ ..) . Đến ngay như con béo mọi ngày luôn gây sự , cứ cạy to xác bắt nạt mình nay lại...hahaa....thật sung sướng .. Mình chỉ mong ốm thêm vài ngày nũa cho bõ , nhưng tiếc quá lại khỏi mất rùi ..tiếc woá ..tiếc woá ...Điều mình mong mỏi nhất sau trận ốm này là ...sút được 2cân ...thế thì còn gì bằng nhỉ
    Được anh_binh_minh sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 11/09/2004
  4. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Đá bóng xong, cả lũ kéo nhau đi chơi Games... Híc...ngồi một lúc chán quá, thôi kệ bọn nó, đi về nhà... làm một bát cơm, giặt một chậu bự quần áo. Hơ... quay ra, bọn nó vẫn còn ngồi đánh.
    Hơ...OL một lúc, để câu bài câu Gold......
    Chiều nay không biết lịch thế nào nữa ...
  5. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Đá bóng xong, cả lũ kéo nhau đi chơi Games... Híc...ngồi một lúc chán quá, thôi kệ bọn nó, đi về nhà... làm một bát cơm, giặt một chậu bự quần áo. Hơ... quay ra, bọn nó vẫn còn ngồi đánh.
    Hơ...OL một lúc, để câu bài câu Gold......
    Chiều nay không biết lịch thế nào nữa ...
  6. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    chiều đánh chế xong về nhà có cơm an luôn mấy anh chị làm cơm ngon quá làm liền 4 bát . Tối nay lên mạng chẳng gặp được bé nên cũng buồn may gặp bác sỹ và em CCT nói chuyện cũng đỡ buồn một tý , hơ hơ cảm ơn nhé
  7. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    chiều đánh chế xong về nhà có cơm an luôn mấy anh chị làm cơm ngon quá làm liền 4 bát . Tối nay lên mạng chẳng gặp được bé nên cũng buồn may gặp bác sỹ và em CCT nói chuyện cũng đỡ buồn một tý , hơ hơ cảm ơn nhé
  8. anh_binh_minh

    anh_binh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hic ...chẳng biết là nên vui hay mừng đây ...hichic... Ôi chẳng biết ra sao nữa ? Cuộc sống là như vậy sao , quy luật của tự nhiên là thế ah` ???
  9. anh_binh_minh

    anh_binh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hic ...chẳng biết là nên vui hay mừng đây ...hichic... Ôi chẳng biết ra sao nữa ? Cuộc sống là như vậy sao , quy luật của tự nhiên là thế ah` ???
  10. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    hừ hình như mình viết nhật kí là hôm nào cũng buồn thì phải có cách nào khác hơn không nhỉ. Hôm nay phải đi hỏi lớp học tin aptech xem thế nào còn đi học chứ không thì sau này ra đi làm biết làm rì đây khổ quá đi .Hê hê hôm qua trêu bà chị tchyp vui quá híc sau đó dám đi kể tội của mình với bác sỹ chứ ,hứ em đếch sợ đâu nhá chị cứ liệu đấy sẽ xé xác chấm muối tiêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này