1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh_binh_minh

    anh_binh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hichic trùi ui ! cứu con với
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không có 1 tẹo hứng thú khi viết dairy ở box này nhỉ .. hix hix .. hay đấy là cảm giác mà chẳng ai có thể hiểu những gì mình viết ...
    .. lại lang thang , lại phiêu bạt ..
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không có 1 tẹo hứng thú khi viết dairy ở box này nhỉ .. hix hix .. hay đấy là cảm giác mà chẳng ai có thể hiểu những gì mình viết ...
    .. lại lang thang , lại phiêu bạt ..
  4. GOC_TRE_XANH

    GOC_TRE_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng vào lúc 12h chưa........chắc không có ai dậy muộn như mình đâu nhỉ........Lại một ngày buồn tẻ sắp trôi qua........
  5. GOC_TRE_XANH

    GOC_TRE_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng vào lúc 12h chưa........chắc không có ai dậy muộn như mình đâu nhỉ........Lại một ngày buồn tẻ sắp trôi qua........
  6. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18 tháng 09 năm 2004:
    00 h đêm :Tôi buồn và chán quá!Chẳng có ai ở nhà với tôi vào lúc này cả.Mọi người không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay đều đồng loạt đi lượn hết vậy chứ???Một mình trong căn nhà gần như là hoang!!!!Có cô em ở cuối dãy thì lại đi nghẻo mất rồi??Tiếc quá à! Bác Magic thì đã đi nhậu, nghe nói lên NEW Century đập phá với mấy ông bạn...híc...lên đó thì có thuê vàng cũng chẳng chịu về giờ này vì ở đó lắm...g...lắm...Toàn em xinh !
    01 h 30:Tôi không chờ được nữa rồi!Vẫn chưa có ai về cả !Lục tục khoá cửa, leo lên giường đi ngủ.Thao thức!!!!
    02 h 30:Không thể nào ngủ được!Chắc tại hồi tối đi uống coffee cùng chúng bạn đây mà!Hồi tối tự nhiên thấy mắt cứ hấp háy hoài, chắc là có ai đang nhắc mình đây!Ynhư rằng có mấy đứa đến lôi tuột mình đi uống nước !Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ.........
    Bước xuống giường!Nhẹ nhàng mở cổng!"Gâu!gâu!gâu"Mấy con chó rồ dại ở nhà bên cứ sủa ầm cả lên làm mình điên tiết!Nào có câm đi không thì ông cho ăn riềng no bây giờ?
    03 h 15'''':"Pằng"!"Bùm, bùm, bùm"!"Xoẹt, xoẹt, xoẹt"!"Bật ngắm lên"!"Một thằng ngoài chợ, một thằng 15 máu ở cổng sau, cho nó quả bom đi"!"Chú ý Nhà Hoa Hồng có thằng móc lốp kìa"!.........Ôi dzui dzẻ quá à!!!!Sao hôm nay mình bắn đỉnh thế nhỉ?Chắc tại đi với bọn chùa Láng nhiều nên dạo này bắn Half Life Counter-Strike lên tay phết?Kinh!Bắn súng 21 ác liệt gớm , ối trời lại một con gà nữa bị mình cho ăn đạn 46 đỏ Health lên kìa!Nó không chết ngay mới điên chứ?.....
    05 h 30:Way!Nhoằng một cái đã sáng hẳn rồi!Thấy mấy thằng kia đứng lên về, mình cũng móc mấy đồng trả cho bà chủ quán!Bây giờ phải vào kia kiếm cái chi cho vào bụng đã, mà phải làm cốc trà đá với điếu thuốc cho tỉnh người cái đã!
    06 h :Tắm rửa cái rồi "đi chết " nèo!Mệt chết thôi!Khi nãy ngồi bắn thì chẳng thấy làm sao mì bi giờ mệt quá trời à!
    .....................................
    12 h 30:Internet!Hôm nay xem BanLinh đã trả lời thắc mắc của mình trong Trung Tâm Tư Vấn chưa nào?Chẳng thấy "ma''" nào để mình chăn cả ?
    13 h 00:Đến giờ tựu trường rồi!Bây giờ lại phải lếch thếch đi bộ đến lớp cũng hơi mệt đây!
    17 h 35'''':Phù!Cuối cùng thì 5 tiết học cũng trôi qua!Hôm nay ở trên lớp chán phèo!Thầy giảng cứ giảng, mình thầy nghe, sinh viên vô tư mà lăn quay ra ngủ!Tư tưởng Hồ Chí Minh mà!Nghe "đã buồn rồi lại càng thấy buồn ngủ tợn"!Bây giờ về nhà chắc mọi người đang chờ mình đi ăn cơm đây!Tạt vào chát chít phát nào?
    19 h 00:Ăn cơm xong mấy anh em lại ngồi quán nước chút!Nó thành lệ mất rồi!Ăn xong mà không có que củi nào cho vào miệng thì khó chịu vô cùng !
    20 h 00:Có lẽ về nhà học tí nhỉ?Nhưng......Nhìn quen quen!!!Oh!!!Hoá ra là bọn K46XHH đây mà!Biết ngay mà!Lại Age of Empires đây!Thôi , đi chơi tí nữa về học!Mai là thứ 7 kia mà!Với lại năm nay năm cuối nên học hành nhẹ nhàng hơn rồi!Mái thoải đi!
    23h30:oài!Buồn ngủ quá!Ngủ thôi!Mai còn đi đá bóng!
    ................................

    Được MagicEyesInParadise sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 17/09/2004
  7. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18 tháng 09 năm 2004:
    00 h đêm :Tôi buồn và chán quá!Chẳng có ai ở nhà với tôi vào lúc này cả.Mọi người không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay đều đồng loạt đi lượn hết vậy chứ???Một mình trong căn nhà gần như là hoang!!!!Có cô em ở cuối dãy thì lại đi nghẻo mất rồi??Tiếc quá à! Bác Magic thì đã đi nhậu, nghe nói lên NEW Century đập phá với mấy ông bạn...híc...lên đó thì có thuê vàng cũng chẳng chịu về giờ này vì ở đó lắm...g...lắm...Toàn em xinh !
    01 h 30:Tôi không chờ được nữa rồi!Vẫn chưa có ai về cả !Lục tục khoá cửa, leo lên giường đi ngủ.Thao thức!!!!
    02 h 30:Không thể nào ngủ được!Chắc tại hồi tối đi uống coffee cùng chúng bạn đây mà!Hồi tối tự nhiên thấy mắt cứ hấp háy hoài, chắc là có ai đang nhắc mình đây!Ynhư rằng có mấy đứa đến lôi tuột mình đi uống nước !Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ.........
    Bước xuống giường!Nhẹ nhàng mở cổng!"Gâu!gâu!gâu"Mấy con chó rồ dại ở nhà bên cứ sủa ầm cả lên làm mình điên tiết!Nào có câm đi không thì ông cho ăn riềng no bây giờ?
    03 h 15'''':"Pằng"!"Bùm, bùm, bùm"!"Xoẹt, xoẹt, xoẹt"!"Bật ngắm lên"!"Một thằng ngoài chợ, một thằng 15 máu ở cổng sau, cho nó quả bom đi"!"Chú ý Nhà Hoa Hồng có thằng móc lốp kìa"!.........Ôi dzui dzẻ quá à!!!!Sao hôm nay mình bắn đỉnh thế nhỉ?Chắc tại đi với bọn chùa Láng nhiều nên dạo này bắn Half Life Counter-Strike lên tay phết?Kinh!Bắn súng 21 ác liệt gớm , ối trời lại một con gà nữa bị mình cho ăn đạn 46 đỏ Health lên kìa!Nó không chết ngay mới điên chứ?.....
    05 h 30:Way!Nhoằng một cái đã sáng hẳn rồi!Thấy mấy thằng kia đứng lên về, mình cũng móc mấy đồng trả cho bà chủ quán!Bây giờ phải vào kia kiếm cái chi cho vào bụng đã, mà phải làm cốc trà đá với điếu thuốc cho tỉnh người cái đã!
    06 h :Tắm rửa cái rồi "đi chết " nèo!Mệt chết thôi!Khi nãy ngồi bắn thì chẳng thấy làm sao mì bi giờ mệt quá trời à!
    .....................................
    12 h 30:Internet!Hôm nay xem BanLinh đã trả lời thắc mắc của mình trong Trung Tâm Tư Vấn chưa nào?Chẳng thấy "ma''" nào để mình chăn cả ?
    13 h 00:Đến giờ tựu trường rồi!Bây giờ lại phải lếch thếch đi bộ đến lớp cũng hơi mệt đây!
    17 h 35'''':Phù!Cuối cùng thì 5 tiết học cũng trôi qua!Hôm nay ở trên lớp chán phèo!Thầy giảng cứ giảng, mình thầy nghe, sinh viên vô tư mà lăn quay ra ngủ!Tư tưởng Hồ Chí Minh mà!Nghe "đã buồn rồi lại càng thấy buồn ngủ tợn"!Bây giờ về nhà chắc mọi người đang chờ mình đi ăn cơm đây!Tạt vào chát chít phát nào?
    19 h 00:Ăn cơm xong mấy anh em lại ngồi quán nước chút!Nó thành lệ mất rồi!Ăn xong mà không có que củi nào cho vào miệng thì khó chịu vô cùng !
    20 h 00:Có lẽ về nhà học tí nhỉ?Nhưng......Nhìn quen quen!!!Oh!!!Hoá ra là bọn K46XHH đây mà!Biết ngay mà!Lại Age of Empires đây!Thôi , đi chơi tí nữa về học!Mai là thứ 7 kia mà!Với lại năm nay năm cuối nên học hành nhẹ nhàng hơn rồi!Mái thoải đi!
    23h30:oài!Buồn ngủ quá!Ngủ thôi!Mai còn đi đá bóng!
    ................................

    Được MagicEyesInParadise sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 17/09/2004
  8. buas_riuf

    buas_riuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay, bất ngờ được nghỉ học, tớ lang thang khắp các nẻo đường của Mosscow...tình cờ gặp một người bạn. Một thành viên lâu năm của trái tim Việt nam, rủ nhau về ký túc xá, online thì được bạn giới thiệu và lập nick cho mình. Mình đã cảm thấy rất vui.
    Bây giờ là 10h sáng (Mosscow), tớ đang ngồi nhai kẹo mút, vừa đọc thông tin của www.ttvnol.com và forum chúng ta. thấy mình như đang được sống cùng mọi người tại quê hương vậy. Có lẽ đây sắp tới là địa chỉ thường xuyên của mình.
    Chúc ban quản trị cùng các bạn thành viên sức khoẻ, và ngày càng làm cho ThanhHoá Forum đẹp hơn, ý nghĩa hơn.
    Cái bụng lại đói rồi, tớ phải đi chợ...híc...cả tuần rồi mua thức ăn mà bây giờ hết sạch...Hôm nay ăn món gì nhỉ...sáng rau luộc, chiều luộc rau. tối đến lại rau luộc..hihi...Mà các bạn biết không, ở đây tớ them mì tôm kinh khủng....híc...mua 1 gói mì tôm ở đây (Mì hảo hảo) thì bằng tiên ở nhà mình mua được cả 1 thùng..huhu...thèm mà chẳng làm gì được chỉ hi vọng có người quen sang đây, xin được mấy gói là thấy vui lắm rồi. Mình biết, các bạn cũng như mình, khi còn đi học phải ăn mì tôm sau những vụ "hoành tráng" là chuyện thường tình...ngày trước thà ăn mì tôm chứ không chịu để cho hộp kem, hộp phấn cạn...Bây giờ thì dù có muốn cũng chẳng được nữa rồi.
    thôi, chiều nay tớ sẽ nấu mì. Có ai muốn ăn mì ống với mình không?
  9. buas_riuf

    buas_riuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay, bất ngờ được nghỉ học, tớ lang thang khắp các nẻo đường của Mosscow...tình cờ gặp một người bạn. Một thành viên lâu năm của trái tim Việt nam, rủ nhau về ký túc xá, online thì được bạn giới thiệu và lập nick cho mình. Mình đã cảm thấy rất vui.
    Bây giờ là 10h sáng (Mosscow), tớ đang ngồi nhai kẹo mút, vừa đọc thông tin của www.ttvnol.com và forum chúng ta. thấy mình như đang được sống cùng mọi người tại quê hương vậy. Có lẽ đây sắp tới là địa chỉ thường xuyên của mình.
    Chúc ban quản trị cùng các bạn thành viên sức khoẻ, và ngày càng làm cho ThanhHoá Forum đẹp hơn, ý nghĩa hơn.
    Cái bụng lại đói rồi, tớ phải đi chợ...híc...cả tuần rồi mua thức ăn mà bây giờ hết sạch...Hôm nay ăn món gì nhỉ...sáng rau luộc, chiều luộc rau. tối đến lại rau luộc..hihi...Mà các bạn biết không, ở đây tớ them mì tôm kinh khủng....híc...mua 1 gói mì tôm ở đây (Mì hảo hảo) thì bằng tiên ở nhà mình mua được cả 1 thùng..huhu...thèm mà chẳng làm gì được chỉ hi vọng có người quen sang đây, xin được mấy gói là thấy vui lắm rồi. Mình biết, các bạn cũng như mình, khi còn đi học phải ăn mì tôm sau những vụ "hoành tráng" là chuyện thường tình...ngày trước thà ăn mì tôm chứ không chịu để cho hộp kem, hộp phấn cạn...Bây giờ thì dù có muốn cũng chẳng được nữa rồi.
    thôi, chiều nay tớ sẽ nấu mì. Có ai muốn ăn mì ống với mình không?
  10. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Lại có một Thành viên mới, từ nước Nga Lạnh giá, lại thấy ...diễn đàn mình vui vui ...
    Tinh thần lên được bao nhiêu, sau cai vụ Offline tối hôm qua...
    Ơ, sao mình thèm cơm đến thế nhỉ, lâu rồi, chả ăn được một bữa tử tế nào...
    Con nhớ tới mẹ, mẹ ơi ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này