1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GOC_TRE_XANH

    GOC_TRE_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày nay thấy thời gian trôi qua chậm chạp và buồn tẻ quá.... chắc phải chuẩn bi một trương trình gì đó thôi.......
  2. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    trời lại chuẩn bị mưa to rồi , chán
  3. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    trời lại chuẩn bị mưa to rồi , chán
  4. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở nhà mưa to quá , lâu lắm rùi mình mới thấy trời mưa to như thế này , sáng nay định ngồi 1 lát rùi về ngay ( vì thực ra mình chẳng còn nhiều $ nên phải tiết kiệm cho những ngay sau nữa ) thế mà ............ ngồi mãi . Mưa mỗi lúc 1 to hơn , trời thí xám xịt , 12h kém mình mới quyết tâm đứng dậy , thanh toán tiền cho bác Hồng ( chủ hàng nét ) đội mưa về . Đường trường mình bao giờ cũng thế nước ngập ghê gớm báo hại mình khổ sở , thôi thì cũng không còn gì để mất , xuống xe đi bộ vậy mình khi ấy nhìn y như con chuột ............cuối cùng cũng về tới nhà , mệt bở hơi tai . Về tới nhà mình được chứng kiến 1 cảnh tát nước ngoạt mục ngoài sức tưởng tưởng , mấy thằng anh nhà hàng xóm trổng mông tát nước ( vì nhà họ nền nhà thấp mà ) , còn mình thì mặc dù ướt thật đấy nhưng vẫn hết mình cổ động , hò la , vỗ tay nhiệt tình chi anh em họ tát nước , sóng nước dập dình y như biển ý thỉnh thoảng có xe oto đi qua nước lại tràn vào , mấy đứa nhỏ thì tha hồ lội nước , nước cống bẩn thế mà chúng vẫn nô dùa mới giỏi chứ hò chúng và thế nào cũng không được , chắc hồi nhỏ mình cũng thế nhưng mà có khác chút vì hồi đó mình còn được tát cá với mấy anh ý , còn gấp thuyền để thả coi thuyền ai nhanh hơnchưa . Vui quá
    Giá như mi ở nhà tau với mi đi lượn vui lắm nhỉ ,bọn mình lại có thể ngẩng mặt lên hứng nhũng giọt mưa , khi nào đủ 5 giot nước mưa mình sẽ có 1 điều ước
  5. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở nhà mưa to quá , lâu lắm rùi mình mới thấy trời mưa to như thế này , sáng nay định ngồi 1 lát rùi về ngay ( vì thực ra mình chẳng còn nhiều $ nên phải tiết kiệm cho những ngay sau nữa ) thế mà ............ ngồi mãi . Mưa mỗi lúc 1 to hơn , trời thí xám xịt , 12h kém mình mới quyết tâm đứng dậy , thanh toán tiền cho bác Hồng ( chủ hàng nét ) đội mưa về . Đường trường mình bao giờ cũng thế nước ngập ghê gớm báo hại mình khổ sở , thôi thì cũng không còn gì để mất , xuống xe đi bộ vậy mình khi ấy nhìn y như con chuột ............cuối cùng cũng về tới nhà , mệt bở hơi tai . Về tới nhà mình được chứng kiến 1 cảnh tát nước ngoạt mục ngoài sức tưởng tưởng , mấy thằng anh nhà hàng xóm trổng mông tát nước ( vì nhà họ nền nhà thấp mà ) , còn mình thì mặc dù ướt thật đấy nhưng vẫn hết mình cổ động , hò la , vỗ tay nhiệt tình chi anh em họ tát nước , sóng nước dập dình y như biển ý thỉnh thoảng có xe oto đi qua nước lại tràn vào , mấy đứa nhỏ thì tha hồ lội nước , nước cống bẩn thế mà chúng vẫn nô dùa mới giỏi chứ hò chúng và thế nào cũng không được , chắc hồi nhỏ mình cũng thế nhưng mà có khác chút vì hồi đó mình còn được tát cá với mấy anh ý , còn gấp thuyền để thả coi thuyền ai nhanh hơnchưa . Vui quá
    Giá như mi ở nhà tau với mi đi lượn vui lắm nhỉ ,bọn mình lại có thể ngẩng mặt lên hứng nhũng giọt mưa , khi nào đủ 5 giot nước mưa mình sẽ có 1 điều ước
  6. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    " khi nào đủ 5 giọt nước sẽ ước một điều" lãng mạng quá đó GMT .
    trời ạ lên mạng chẳng gặp ai thí này mọi hôm thằng băm bô hay lên lắm cơ mà hôm nay mất tích ở đâu roài
  7. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    " khi nào đủ 5 giọt nước sẽ ước một điều" lãng mạng quá đó GMT .
    trời ạ lên mạng chẳng gặp ai thí này mọi hôm thằng băm bô hay lên lắm cơ mà hôm nay mất tích ở đâu roài
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    dạo này toàn thấy chú TT với cả chú BB hú hí trên mạng .... trông nhố nhăng fết ....
    trời lại đổ mưa .... nhiều lúc thấy thích ... nhưng nhiều lúc lại cảm thấy ghét mưa tệ . Hôm qua đi SN thằng bạn chú mưa mất 5 lần , lên đến nơi chẳng còn gì để ăn. Bia thì còn rõ lắm ... thế mà cứ bắt mình uống . Fê trên đường về nhà va phải thằng xe máy ... 29 @@ 5464 ... toạng ngay 2 kon 54 64 ... lô về 3 phát 46 mới đau chứ mất 2.4 t oan tiên sư thằng xe máy
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    dạo này toàn thấy chú TT với cả chú BB hú hí trên mạng .... trông nhố nhăng fết ....
    trời lại đổ mưa .... nhiều lúc thấy thích ... nhưng nhiều lúc lại cảm thấy ghét mưa tệ . Hôm qua đi SN thằng bạn chú mưa mất 5 lần , lên đến nơi chẳng còn gì để ăn. Bia thì còn rõ lắm ... thế mà cứ bắt mình uống . Fê trên đường về nhà va phải thằng xe máy ... 29 @@ 5464 ... toạng ngay 2 kon 54 64 ... lô về 3 phát 46 mới đau chứ mất 2.4 t oan tiên sư thằng xe máy
  10. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tau cũng bị dính mưa mi à . Buổi sáng mà đi muộn 5'' thì ko biết đứng đâu cho khỏi ướt (Amen)Thế mà cả buổi ko sao đến giờ mình về thì trời lại đổ mưa tầm tã ... Đúng là tránh trời ko khỏi ướt . Đến lúc này thì chẳng cần tránh nữa nhưng lượn mưa 1 mình bùn lắm mi à mà hình như mưa HN độc hơn mưa TH hay sao ý ,mới tý mà đã sụt sịt mất rùi hic hic ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này