1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tau cũng bị dính mưa mi à . Buổi sáng mà đi muộn 5'' thì ko biết đứng đâu cho khỏi ướt (Amen)Thế mà cả buổi ko sao đến giờ mình về thì trời lại đổ mưa tầm tã ... Đúng là tránh trời ko khỏi ướt . Đến lúc này thì chẳng cần tránh nữa nhưng lượn mưa 1 mình bùn lắm mi à mà hình như mưa HN độc hơn mưa TH hay sao ý ,mới tý mà đã sụt sịt mất rùi hic hic ....
  2. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái bản mặt nó, mình thấy lo lo ...
    À...bây giờ hết run rồi ....
    Mai, à mai là một ngày mới ....
  3. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái bản mặt nó, mình thấy lo lo ...
    À...bây giờ hết run rồi ....
    Mai, à mai là một ngày mới ....
  4. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    09h50'' sáng ngày 20/09/2004 từ nay và mãi mãi về sau là một thời khắc không thể nào mà tôi có thể quên được!Thời khắc đó đánh dấu một bước ngoặt cực lớn trong cả cuộc đời tôi về sau!Tôi đã tôn thờ, và rồi hôm nay tôi lại đốt cháy nó! Tôi nhẫn tâm, tôi dã man, tôi tàn bạo hay tôi khốn nạn? Tôi là thằng đểu, hay tôi chỉ là một nạn nhân?"Bản chất tốt nhưng bị dòng đời xô đẩy"?Tôi đã làm gì ư? Ngay chính tôi cũng chẳng hiểu nổi việc mình gây ra! Bởi thực ra trong sâu thẳm tâm hồn, tôi không bao giờ muốn cái ngày hôm nay lại đến!Tôi không muốn thế một chút nào! Nhưng tôi không biết làm gì hơn! Càng cố gắng níu kéo đến gần mình thì chính tôi càng thấy nó rời xa tầm với của mình! Tôi biết tôi đã không còn là chính tôi nữa, kể từ cái ngày này của hơn 3 tháng về trước!Tôi đã mất thật rồi! Mất vĩnh viễn! Bây giờ và mãi mãi! Xin nghiêng mình nói lời chào vĩnh biệt! Từ nay tôi sẽ tiếp tục sống , tiếp tục bước đi trên con đường đời đầy chông gai , tội lỗi, vinh quang cũng như là cay đắng này mà không có "Nó" ở bên! Tôi không thể chết, tôi cũng không cam chịu đầu hàng, bởi tôi là Tasmalakan mà! Tôi sẽ lại là một người khác , một nhân cách khác! Tôi sẽ sống vì cái mà tôi đã đánh mất , nhưng tôi cũng sẽ sống vì cái mà tôi chuẩn bị có!
  5. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    09h50'' sáng ngày 20/09/2004 từ nay và mãi mãi về sau là một thời khắc không thể nào mà tôi có thể quên được!Thời khắc đó đánh dấu một bước ngoặt cực lớn trong cả cuộc đời tôi về sau!Tôi đã tôn thờ, và rồi hôm nay tôi lại đốt cháy nó! Tôi nhẫn tâm, tôi dã man, tôi tàn bạo hay tôi khốn nạn? Tôi là thằng đểu, hay tôi chỉ là một nạn nhân?"Bản chất tốt nhưng bị dòng đời xô đẩy"?Tôi đã làm gì ư? Ngay chính tôi cũng chẳng hiểu nổi việc mình gây ra! Bởi thực ra trong sâu thẳm tâm hồn, tôi không bao giờ muốn cái ngày hôm nay lại đến!Tôi không muốn thế một chút nào! Nhưng tôi không biết làm gì hơn! Càng cố gắng níu kéo đến gần mình thì chính tôi càng thấy nó rời xa tầm với của mình! Tôi biết tôi đã không còn là chính tôi nữa, kể từ cái ngày này của hơn 3 tháng về trước!Tôi đã mất thật rồi! Mất vĩnh viễn! Bây giờ và mãi mãi! Xin nghiêng mình nói lời chào vĩnh biệt! Từ nay tôi sẽ tiếp tục sống , tiếp tục bước đi trên con đường đời đầy chông gai , tội lỗi, vinh quang cũng như là cay đắng này mà không có "Nó" ở bên! Tôi không thể chết, tôi cũng không cam chịu đầu hàng, bởi tôi là Tasmalakan mà! Tôi sẽ lại là một người khác , một nhân cách khác! Tôi sẽ sống vì cái mà tôi đã đánh mất , nhưng tôi cũng sẽ sống vì cái mà tôi chuẩn bị có!
  6. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    NK ngày 23-9
    Sao hôm nay mình buồn thế nhỉ , cả ngày không cười xem gala cười cũng chán ơi là chán , Sao vậy nhỉ . Buồn như con chuồn chuồn
  7. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    NK ngày 23-9
    Sao hôm nay mình buồn thế nhỉ , cả ngày không cười xem gala cười cũng chán ơi là chán , Sao vậy nhỉ . Buồn như con chuồn chuồn
  8. funnybc

    funnybc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 3 vào đây
    thấy quê mình máu quá
    Bi h sẽ bắt đầu vào đây chơi

  9. funnybc

    funnybc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 3 vào đây
    thấy quê mình máu quá
    Bi h sẽ bắt đầu vào đây chơi

  10. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    trời ơi về rồi mà chưa gặp được bé chán quá đi tối ra mạng ngồi thế này buồn chết đi được, tý nữa anh ra bé nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này