1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 194

    194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ cảm giác được ở trong vòng tay của anh. Dịu dàng. Ấm nóng. Lúc đó em khẽ ngước nhìn anh, chợt bắt gặp ánh mắt anh đang đắm đuối nhìn em, em vội gục đầu vào ngực anh để che giấu đi cảm giác xấu hổ nhưng mà anh có biết không, đó là lúc mà em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, được yêu thương, được che chở, được bình an trong vòng tay của anh.
    Và những nụ hôn. Nồng ấm lắm. Cảm giác đầu tiên trong em là ngại ngùng và xấu hổ. Rồi em lại gục đầu vào ngực anh, anh lại ghì chạt em hơn, luồn tay vào tóc em, an ủi và vỗ về em. Anh khẽ hôn nhẹ lên trán em, anh bảo rằng anh yêu vì em có một vầng trán bướng bỉnh, anh yêu em vì sự bướng bỉnh và thông minh của em.
    Anh còn nhớ không nhỉ, anh bảo rằng em hãy dạy anh cách để yêu. Em đã nói với anh rằng anh hãy mở cửa trái tim anh, anh hãy đến bên em bằng tất cả trái tim anh, lúc đó anh cũng sẽ được đáp lại bằng tất cả trái tim em.
    Em sẽ nhớ mãi và chẳng thể nào quên được những cảm giác đó đâu, anh thân yêu ạ. Cho dù bây giờ và mãi mãi sau này anh sẽ chẳng bao giờ còn thuộc về em nữa rồi.
    Anh thân yêu ơi, em cầu chúc cho anh và cho chính bản thân em nữa, rằng chúng ta sẽ không còn phải bận tâm quá nhiều vào những gì đã qua. Rồi cả em và anh sẽ tìm thấy những người mà chúng ta thật sự yêu thương, đó sẽ là người mà có thể làm cho quá khứ ngủ yên và đem lại cho chúng ta một cuộc sống hoàn toàn mới, phải không anh?
    Cầu chúc cho mọi diều tốt lành đến với một người bạn cũ và vô cùng thân thiết.
    Chúc anh ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
  2. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    ơ hình như hôm qua mình ngủ mơ thấy em ABM thì phải ... hik trong mơ răng mà xinh thía không bít ... nhất là kí lúc uống ....
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    ơ hình như hôm qua mình ngủ mơ thấy em ABM thì phải ... hik trong mơ răng mà xinh thía không bít ... nhất là kí lúc uống ....
  4. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Trùi ! Sao 1 loạt những ngày xui xẻo lại ập đến thế này Đã thế lại còn bị lừa 1 cú ngọt xớt nữa chứ
    Úmmmm ba la cho những ai lừa mình bị quả báo đi
  5. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Trùi ! Sao 1 loạt những ngày xui xẻo lại ập đến thế này Đã thế lại còn bị lừa 1 cú ngọt xớt nữa chứ
    Úmmmm ba la cho những ai lừa mình bị quả báo đi
  6. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ cảm giác được ôm em trong vòng tay của anh, thật dịu dàng và bình yên làm sao. Lúc đó anh nhìn xuống và bắt gặp em khẽ ngước nhìn anh. Chợt bắt gặp ánh mắt anh đang đắm đuối nhìn em, em vội gục đầu vào ngực anh để che giấu đi cảm giác xấu hổ nhưng mà em có biết không, đó là lúc mà anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, được yêu thương, được chở che, được bình an ôm em trong vòng tay con tim nghe nồng say.
    Và những nụ hôn ta đã trao nhau. Nồng ấm lắm. Anh cảm nhận được sự xấu hổ, ngại ngùng của em và em lại gục đầu vào ngực anh, anh lại ghì chạt em hơn, luồn tay vào tóc em, an ủi và vỗ về em. Anh hôn nhẹ lên trán , cái vầng trán của sự ngang bướng và thông minh. Nhưng biết sao được anh yêu em vì sự ngang bướng đó.
    Em còn nhớ không nhỉ, anh bảo rằng anh chưa một lần yêu nên em hãy dạy anh cách để yêu. Em đã nói với anh rằng anh hãy mở cửa trái tim anh, anh hãy đến bên em bằng tất cả trái tim anh, lúc đó anh cũng sẽ được đáp lại bằng tất cả trái tim em.
    Anh sẽ nhớ mãi và chẳng thể nào quên được những cảm giác đó đâu, em thân yêu ạ. Cho dù bây giờ và mãi mãi sau này em sẽ chẳng bao giờ còn thuộc về anh nữa rồi.
    Em yêu, anh cầu chúc cho em và cho chính bản thân anh nữa, rằng chúng ta sẽ không còn phải bận tâm quá nhiều vào những gì đã qua. Rồi cả 2 chúng sẽ tìm thấy những người mà chúng ta thật sự yêu thương, đó sẽ là người mà có thể làm cho quá khứ ngủ yên và đem lại cho chúng ta một cuộc sống hoàn toàn mới, phải không em?
    Cầu chúc cho mọi diều tốt lành đến với một người bạn cũ và vô cùng thân thiết.
    Chúc em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
    Chương trình coppy đến đây là hết thân ái mến chào các bạn
  7. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ cảm giác được ôm em trong vòng tay của anh, thật dịu dàng và bình yên làm sao. Lúc đó anh nhìn xuống và bắt gặp em khẽ ngước nhìn anh. Chợt bắt gặp ánh mắt anh đang đắm đuối nhìn em, em vội gục đầu vào ngực anh để che giấu đi cảm giác xấu hổ nhưng mà em có biết không, đó là lúc mà anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, được yêu thương, được chở che, được bình an ôm em trong vòng tay con tim nghe nồng say.
    Và những nụ hôn ta đã trao nhau. Nồng ấm lắm. Anh cảm nhận được sự xấu hổ, ngại ngùng của em và em lại gục đầu vào ngực anh, anh lại ghì chạt em hơn, luồn tay vào tóc em, an ủi và vỗ về em. Anh hôn nhẹ lên trán , cái vầng trán của sự ngang bướng và thông minh. Nhưng biết sao được anh yêu em vì sự ngang bướng đó.
    Em còn nhớ không nhỉ, anh bảo rằng anh chưa một lần yêu nên em hãy dạy anh cách để yêu. Em đã nói với anh rằng anh hãy mở cửa trái tim anh, anh hãy đến bên em bằng tất cả trái tim anh, lúc đó anh cũng sẽ được đáp lại bằng tất cả trái tim em.
    Anh sẽ nhớ mãi và chẳng thể nào quên được những cảm giác đó đâu, em thân yêu ạ. Cho dù bây giờ và mãi mãi sau này em sẽ chẳng bao giờ còn thuộc về anh nữa rồi.
    Em yêu, anh cầu chúc cho em và cho chính bản thân anh nữa, rằng chúng ta sẽ không còn phải bận tâm quá nhiều vào những gì đã qua. Rồi cả 2 chúng sẽ tìm thấy những người mà chúng ta thật sự yêu thương, đó sẽ là người mà có thể làm cho quá khứ ngủ yên và đem lại cho chúng ta một cuộc sống hoàn toàn mới, phải không em?
    Cầu chúc cho mọi diều tốt lành đến với một người bạn cũ và vô cùng thân thiết.
    Chúc em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
    Chương trình coppy đến đây là hết thân ái mến chào các bạn
  8. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    1h chiều mời ngủ dậy, bảo cậu Tasma về nhà ăn cơm...híc...đói ơi là đói...các cậu tiếp khách kém qué !
    Chiều, về nhà tắm rửa, cũng ra làm vài cốc trà đá, vài điếu thuốc lại thấy tâm hồn nhẹ nhõm hẳn lên. Thứ 6 máu hơn thứ 7, nhưng hôm nay chẳng có gì để mà máu nữa roài...Online, thấy box vui nhộn, cũng thấy vui lây ! Lan man qua các box khác giao lưu thấy tinh thần TRUNG THU của họ cũng hoành tráng và ý nghĩa lắm.
    Nhớ em, mà không...nhớ 2 nhóc của tui quá roài...Tuần này không về được, nhóc ơi, tuần sau anh về nhé !
  9. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    1h chiều mời ngủ dậy, bảo cậu Tasma về nhà ăn cơm...híc...đói ơi là đói...các cậu tiếp khách kém qué !
    Chiều, về nhà tắm rửa, cũng ra làm vài cốc trà đá, vài điếu thuốc lại thấy tâm hồn nhẹ nhõm hẳn lên. Thứ 6 máu hơn thứ 7, nhưng hôm nay chẳng có gì để mà máu nữa roài...Online, thấy box vui nhộn, cũng thấy vui lây ! Lan man qua các box khác giao lưu thấy tinh thần TRUNG THU của họ cũng hoành tráng và ý nghĩa lắm.
    Nhớ em, mà không...nhớ 2 nhóc của tui quá roài...Tuần này không về được, nhóc ơi, tuần sau anh về nhé !
  10. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    6h sáng lọ mọ từ bên Hà Đông về .Thằng bạn mệt quá nhét cho 50k đi xem ôm .Về đến nhà con 30k (mẹ cha cái thằng xe ôm ) đi vô nhà thì cổng khoá .May mà có con bé mới chuyển đến nó dậy sớm nó mở cửa cho .Vào đến nhà thì vẫn thấy cái nhà mình như ngày nào .Vẫn bẩn và vẫn còn khách .Thôi chết cha tôi rồi . 8h sáng điện thoại rung nhận được tin con bạn bị tai nạn .Híc chúa ơi thế là xong 30k cuối cùng trong ví của con .À không còn 2 tờ 200 tiền không phải làm bằng polime nữa . Về đến nhà thấy mọi người vẫn say trong giấc mộng thôi thì lại ra đi tìm đường cứu nước vậy .Số mình đen từ hôm đó đến giờ vẫn chưa hết đen .Tốn xăng oan mà chả được gì .Thôi thì .....
    Về đến nhà thấy khách đi về rồi .Chậc chả hiểu làm sao mà tự dưng lại bỏ về thế này .Hay là thằng KTT nằm ngoài chắn hết gió nên bác giận .Thôi chết cha bác lại trách là không biết tiếp khách đây .Híc có ai hiêu cho con . CHúa ơi , phật ơi , bụt ơi đâu cả rồi . Không có ai trả lời điện thoại lại rung và đầu giây bên kia một giọng nữ êm ái cất lên "Việt hả , hồi chiều tìm chị hả ,hết tiền chứ gì ... Tối qua mà lấy nhé "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này