1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    6h sáng lọ mọ từ bên Hà Đông về .Thằng bạn mệt quá nhét cho 50k đi xem ôm .Về đến nhà con 30k (mẹ cha cái thằng xe ôm ) đi vô nhà thì cổng khoá .May mà có con bé mới chuyển đến nó dậy sớm nó mở cửa cho .Vào đến nhà thì vẫn thấy cái nhà mình như ngày nào .Vẫn bẩn và vẫn còn khách .Thôi chết cha tôi rồi . 8h sáng điện thoại rung nhận được tin con bạn bị tai nạn .Híc chúa ơi thế là xong 30k cuối cùng trong ví của con .À không còn 2 tờ 200 tiền không phải làm bằng polime nữa . Về đến nhà thấy mọi người vẫn say trong giấc mộng thôi thì lại ra đi tìm đường cứu nước vậy .Số mình đen từ hôm đó đến giờ vẫn chưa hết đen .Tốn xăng oan mà chả được gì .Thôi thì .....
    Về đến nhà thấy khách đi về rồi .Chậc chả hiểu làm sao mà tự dưng lại bỏ về thế này .Hay là thằng KTT nằm ngoài chắn hết gió nên bác giận .Thôi chết cha bác lại trách là không biết tiếp khách đây .Híc có ai hiêu cho con . CHúa ơi , phật ơi , bụt ơi đâu cả rồi . Không có ai trả lời điện thoại lại rung và đầu giây bên kia một giọng nữ êm ái cất lên "Việt hả , hồi chiều tìm chị hả ,hết tiền chứ gì ... Tối qua mà lấy nhé "
  2. buas_riuf

    buas_riuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tớ theo dõi chuyện offline của các bạn thấy vui quá, chỉ tiếc là không có ảnh hay bài tường thuật nào chi tiết giống như các box khác vẫn làm. Sao bạn không up ảnh và viết tường thuật vậy Magic? Hùng đần có còn làm tại tiệm ảnh nữa không, sao không nhờ Hùng chỉnh sửa ảnh và mượn máy ảnh?
    Bạn magic của mình đi offline 2 ngày, về nhà lại nằm oài thế kia...chat với tớ thì kêu la ầm ĩ..híc...offline vui quá rùi !.
    Hôm nay online, vào box thấy ở Vn đã qua ngày rồi, buồn quá vì không có ai nói chuyện ngoài lão già magic.
    Mosscow chiều nay se lạnh (so với những ngày vừa qua), trên các mặt báo vẫn còn chuyện khủng bố vừa qua...đau thương quá. Tự nhiên thấy mình lạc lõng và lẻ loi giữa đất trời xứ người...!
    May quá, có anh bạn đến thăm...2 anh em trò chuyện cả buổi đến bây giờ là 8h hơn...lại thấy nhớ nhà vô cùng !
  3. buas_riuf

    buas_riuf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tớ theo dõi chuyện offline của các bạn thấy vui quá, chỉ tiếc là không có ảnh hay bài tường thuật nào chi tiết giống như các box khác vẫn làm. Sao bạn không up ảnh và viết tường thuật vậy Magic? Hùng đần có còn làm tại tiệm ảnh nữa không, sao không nhờ Hùng chỉnh sửa ảnh và mượn máy ảnh?
    Bạn magic của mình đi offline 2 ngày, về nhà lại nằm oài thế kia...chat với tớ thì kêu la ầm ĩ..híc...offline vui quá rùi !.
    Hôm nay online, vào box thấy ở Vn đã qua ngày rồi, buồn quá vì không có ai nói chuyện ngoài lão già magic.
    Mosscow chiều nay se lạnh (so với những ngày vừa qua), trên các mặt báo vẫn còn chuyện khủng bố vừa qua...đau thương quá. Tự nhiên thấy mình lạc lõng và lẻ loi giữa đất trời xứ người...!
    May quá, có anh bạn đến thăm...2 anh em trò chuyện cả buổi đến bây giờ là 8h hơn...lại thấy nhớ nhà vô cùng !
  4. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    00h sáng ngày 24:owen đi học (?)! A_B lượn từ sáng và chắc giờ này "đang uống rượu với thịt" - như lời của Trốn tù nói! Tasma và trốn tù nằm khểnh trên giường.Lúc này bác Magic và Phạm Đạt đang mải miết chăn nông dân của nhau!Tình hình thật là không có lợi cho PD một chút nào khi trong tay bác Magic là Shang sở trường, còn PD tuy tạm hài lòng với Minoan và không vớ phải Choson nhưng có lẽ thế trận này nghiêng nhiều phần thắng về bác Magic thì đúng hơn!Và quả đúng như vậy! PD sau một thời gian reveal map bằng cách chạy nông dân tán loạn đã phải click F10 , Enter , và Enter! Mr Bean đã về. "Bác Ma gic đi tắm đi không tối nay đừng có ngủ trên giường em nữa"! Đây là lời chào hỏi đầu tiên của Bean khi về tới nhà!Hai người tiếp tục bằng việc chơi với tự động, 6 "chú" với sự tham dự của 3 Hittite và 3 Sumerian.Nhưng... toàn cheat là cheat mà thôi.Hai người rất nhiệt tình cheat! Big daddy, Big momma, pow,....nhiều vô kể?!!!Đương nhiên như thế này họ không thể thua!
    01 h 30 : Một người con gái đã sang tìm PD! PD loay hoay một lúc rồi cũng tếch về ngủ mất!Owen đã ngủ! Trốn tù và Tasma đang tiếp tục theo dõi cuộc chiến mới của bác Magic và Bean. Hai người có vẻ như là rất cân tài cân sức ở thể loại Half Life Counter Strike.

    02h sáng ngày 24: Đột nhiên điện chập chờn. Máy tự dưng tắt! Bác Magic đã nghỉ chơi với Bean mặc dù Bean ra sức nài nỉ bác chơi thêm. Cuối cùng Bean đành lên đường tìm về với giấc mộng ngàn thu.Giờ này chỉ còn ta và bác Magic thức.Owen và Trốn tù mới cả thằng Bean đã ngủ trên cây đu đủ. Tasma ngồi bắn với bot còn bác Magic chơi CM.
    ...................................................................
    05 h sáng:"Em đi trước đây!Bác ở lại mạnh giỏi nhé"!Tasma chào bác Magic. Cố xin bác một khói trước khi dẹo mà bác thiệt là ....
    14 h đúng:"Dậy đi Tasma! Về nào!"Bác Magic đã đánh thức tôi khỏi giấc mơ được quay trở lại thăm BA LA sau một thời gian xa vắng! Hai anh em chào thằng béo một câu mà nó có vẻ như là điếc thật rồi! Thôi kệ!Về!Khoan đã, phải làm chén nước điếu thuốc cho tỉnh táo hơn chút đã nào!
    14 h 30 :Trên xe bus số 27 , khá đông "hàng" đủ mọi thể loại.Về đến Chợ Xanh , bất thình lình xe thắng gấp!Mình tưởng có đứa nào đó "đi" sau cú thắng vừa rồi!Hoá ra có đứa sang đường nhưng không thèm để ý đằng sau! Ơn Chúa!Cát bụi tiếp tục bay chớ không có trở về làm cát bụi tiếp!
    15 h 15:Có mấy em tiếp thị vào tặng dầu gội đầu "siêu mượt" Clear .Hai anh em đi ra làm cốc chè !Mình chẳng thấy đói lắm nhưng bác Magic cứ khẩn thiết mời mình đi nên không nỡ từ chối! Rồi nhân tiện bác Magic đi lôi về mấy gói Hảo Hảo chua cay để cải thiện thêm bữa ăn cho anh em!
    16 h: Mình thấy mệt nên lại chui lên giường làm một giấc! Đang ngủ lại có người đến tìm!Quay vào tắm!Cơm rượu!Lại uống!Phải uống chứ! Uống cho chết ... nó đi!
    19 h: No say phè phỡn rồi, bác Magic lại ngủ! Chết thật! Ăn ngủ chẳng điều độ như thế này thì ....Con nhỏ phòng bên ở nhà mỗi một mình lại kêu mình sang!Hehe!Phát này lại được "liên hoan xác thịt" đây!Đang dở thì nó làm thế quái nào mà tuột mất cả phích cắm!Điên thế!Mãi mới vớ phải Greek đang định chơi song pháo thì ...Cú thật! Nó lại đi chơi !Thôi , về phòng làm một giấc cho sướng cái thân!
    21 h 30: Điện phụt tắt! Nóng! Muỗi nhiều như kiến!Dậy! Ra đường ngồi! Mát! Một lúc mấy anh em lại lôi nhau ra quán nước!
    22 h 50: Đã có mặt ở quán Net sau một thời gian vắng bóng!Hôm nay mọi người ra mạng nhiều đấy chứ?Mình đã có một quyết định ở ttvnol.com/thanhhoa.ttvn/FC ABM. Ngồi một lúc cũng thấy khuya khuya rồi, hai anh em về ngủ để sáng mai còn đi đá bóng!
    23 h 45:

  5. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    00h sáng ngày 24:owen đi học (?)! A_B lượn từ sáng và chắc giờ này "đang uống rượu với thịt" - như lời của Trốn tù nói! Tasma và trốn tù nằm khểnh trên giường.Lúc này bác Magic và Phạm Đạt đang mải miết chăn nông dân của nhau!Tình hình thật là không có lợi cho PD một chút nào khi trong tay bác Magic là Shang sở trường, còn PD tuy tạm hài lòng với Minoan và không vớ phải Choson nhưng có lẽ thế trận này nghiêng nhiều phần thắng về bác Magic thì đúng hơn!Và quả đúng như vậy! PD sau một thời gian reveal map bằng cách chạy nông dân tán loạn đã phải click F10 , Enter , và Enter! Mr Bean đã về. "Bác Ma gic đi tắm đi không tối nay đừng có ngủ trên giường em nữa"! Đây là lời chào hỏi đầu tiên của Bean khi về tới nhà!Hai người tiếp tục bằng việc chơi với tự động, 6 "chú" với sự tham dự của 3 Hittite và 3 Sumerian.Nhưng... toàn cheat là cheat mà thôi.Hai người rất nhiệt tình cheat! Big daddy, Big momma, pow,....nhiều vô kể?!!!Đương nhiên như thế này họ không thể thua!
    01 h 30 : Một người con gái đã sang tìm PD! PD loay hoay một lúc rồi cũng tếch về ngủ mất!Owen đã ngủ! Trốn tù và Tasma đang tiếp tục theo dõi cuộc chiến mới của bác Magic và Bean. Hai người có vẻ như là rất cân tài cân sức ở thể loại Half Life Counter Strike.

    02h sáng ngày 24: Đột nhiên điện chập chờn. Máy tự dưng tắt! Bác Magic đã nghỉ chơi với Bean mặc dù Bean ra sức nài nỉ bác chơi thêm. Cuối cùng Bean đành lên đường tìm về với giấc mộng ngàn thu.Giờ này chỉ còn ta và bác Magic thức.Owen và Trốn tù mới cả thằng Bean đã ngủ trên cây đu đủ. Tasma ngồi bắn với bot còn bác Magic chơi CM.
    ...................................................................
    05 h sáng:"Em đi trước đây!Bác ở lại mạnh giỏi nhé"!Tasma chào bác Magic. Cố xin bác một khói trước khi dẹo mà bác thiệt là ....
    14 h đúng:"Dậy đi Tasma! Về nào!"Bác Magic đã đánh thức tôi khỏi giấc mơ được quay trở lại thăm BA LA sau một thời gian xa vắng! Hai anh em chào thằng béo một câu mà nó có vẻ như là điếc thật rồi! Thôi kệ!Về!Khoan đã, phải làm chén nước điếu thuốc cho tỉnh táo hơn chút đã nào!
    14 h 30 :Trên xe bus số 27 , khá đông "hàng" đủ mọi thể loại.Về đến Chợ Xanh , bất thình lình xe thắng gấp!Mình tưởng có đứa nào đó "đi" sau cú thắng vừa rồi!Hoá ra có đứa sang đường nhưng không thèm để ý đằng sau! Ơn Chúa!Cát bụi tiếp tục bay chớ không có trở về làm cát bụi tiếp!
    15 h 15:Có mấy em tiếp thị vào tặng dầu gội đầu "siêu mượt" Clear .Hai anh em đi ra làm cốc chè !Mình chẳng thấy đói lắm nhưng bác Magic cứ khẩn thiết mời mình đi nên không nỡ từ chối! Rồi nhân tiện bác Magic đi lôi về mấy gói Hảo Hảo chua cay để cải thiện thêm bữa ăn cho anh em!
    16 h: Mình thấy mệt nên lại chui lên giường làm một giấc! Đang ngủ lại có người đến tìm!Quay vào tắm!Cơm rượu!Lại uống!Phải uống chứ! Uống cho chết ... nó đi!
    19 h: No say phè phỡn rồi, bác Magic lại ngủ! Chết thật! Ăn ngủ chẳng điều độ như thế này thì ....Con nhỏ phòng bên ở nhà mỗi một mình lại kêu mình sang!Hehe!Phát này lại được "liên hoan xác thịt" đây!Đang dở thì nó làm thế quái nào mà tuột mất cả phích cắm!Điên thế!Mãi mới vớ phải Greek đang định chơi song pháo thì ...Cú thật! Nó lại đi chơi !Thôi , về phòng làm một giấc cho sướng cái thân!
    21 h 30: Điện phụt tắt! Nóng! Muỗi nhiều như kiến!Dậy! Ra đường ngồi! Mát! Một lúc mấy anh em lại lôi nhau ra quán nước!
    22 h 50: Đã có mặt ở quán Net sau một thời gian vắng bóng!Hôm nay mọi người ra mạng nhiều đấy chứ?Mình đã có một quyết định ở ttvnol.com/thanhhoa.ttvn/FC ABM. Ngồi một lúc cũng thấy khuya khuya rồi, hai anh em về ngủ để sáng mai còn đi đá bóng!
    23 h 45:

  6. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    2h sáng, tranh thủ mạng chạy nhanh chút up mấy cái ảnh, híc...hì hục mãi giờ cũng xong roài. Hôm nay không về quê nữa...đã có gà lợn và nem chua thầy u gửi ra sinh nhật roài...! Không biết 2 nhóc có ra không !
    Về thôi chú Tasmalakan ui, anh buồn ngủ roài, sáng ra còn đi đá bóng nữa mà !
    Chào anh chủ quán 1 tiếng chú ! Anh ấy đang chơi GAME mải mê phết. Buồn cho A_B hôm nay bị chủ quán đuổi lúc 12h đêm.
    2h25 phút. Chào mọi người ! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ mang nhiều quà sinh nhật cho tớ vào ngày 27 nhé !
    2h26 phút. Nhớ em ! Nhớ cả BL nữa...híc...chẳng biết tại sao lại nhớ BL, mình hâm thật. Chắc từ ngày làm MOD, chưa nói với nhóc câu nào, chưa chat lần nào...nhóc lại chạy như bay...chẳng bao giờ thấy mò vô box sinh hoạt sôm tụ với anh em. Mình nhớ nhóc BL, nhớ gì nhỉ...à...nhớ nhóc hát hay...nhất là bài "Trở về phố cũ"...híc...hát hay như C_L. Vừa rồi sinh nhật mình hát bài gì nhỉ, ốn ào quá nhưng cũng cố nghe được...à...BÈO DẠT MÂY TRÔI...Tuyệt !
    VOTE cho nhóc để nhóc tham gia thường xuyên với anh em mình hơn !
    Đi ngủ rồi !
  7. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    2h sáng, tranh thủ mạng chạy nhanh chút up mấy cái ảnh, híc...hì hục mãi giờ cũng xong roài. Hôm nay không về quê nữa...đã có gà lợn và nem chua thầy u gửi ra sinh nhật roài...! Không biết 2 nhóc có ra không !
    Về thôi chú Tasmalakan ui, anh buồn ngủ roài, sáng ra còn đi đá bóng nữa mà !
    Chào anh chủ quán 1 tiếng chú ! Anh ấy đang chơi GAME mải mê phết. Buồn cho A_B hôm nay bị chủ quán đuổi lúc 12h đêm.
    2h25 phút. Chào mọi người ! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ mang nhiều quà sinh nhật cho tớ vào ngày 27 nhé !
    2h26 phút. Nhớ em ! Nhớ cả BL nữa...híc...chẳng biết tại sao lại nhớ BL, mình hâm thật. Chắc từ ngày làm MOD, chưa nói với nhóc câu nào, chưa chat lần nào...nhóc lại chạy như bay...chẳng bao giờ thấy mò vô box sinh hoạt sôm tụ với anh em. Mình nhớ nhóc BL, nhớ gì nhỉ...à...nhớ nhóc hát hay...nhất là bài "Trở về phố cũ"...híc...hát hay như C_L. Vừa rồi sinh nhật mình hát bài gì nhỉ, ốn ào quá nhưng cũng cố nghe được...à...BÈO DẠT MÂY TRÔI...Tuyệt !
    VOTE cho nhóc để nhóc tham gia thường xuyên với anh em mình hơn !
    Đi ngủ rồi !
  8. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    24, híc chân đau quá,lết về nhà ngủ...
    Biết còn OL,cắn răng OL bằng Mobi ...híc, chat dc mỗi câu ...
    Vẫn thấy đau, thôi thì ...nghĩ về em vậy, đỡ đau ... ngủ thiếp đi
    25, 7h3'' híc, Alô lại hét ầm í, thấy số không wen,tắt.
    Lại réo, lại tắt ...Tắt máy luôn.
    8h,lại réo ,không số khác...vẫn lạ... tắt luôn ...chợt nhớ hôm nay đá bóng.
    Chân mình đau... thôi làm nhiệm vụ tiếp tân, cỗ vũ HLV vậy ...
    Cuối cùng cũng thắng 4-2 ... công cuộc chăn 83 đã thành công.
    Lai Tasma cùng bọn bác Sỹ về ...
    " Chú ở lại cơm nước với bọn anh ..."
    Khểnh chân xem phim cho mấy cu thể hiện tay nghê ...
    Oạch có G đến, mặc áo mau ...
    2 cô bé chủ phòng cũ đến chơi, ...chúng nó la hết tiền, đòi đan quạt chăn dân ...
    ờ thì tiếp ...thua chạy mất...
    Ăn cơm, Beer nhé ...BB lên tiếng ...
    Oài ..thì beer...
    Ăn uống no nê, phè phỡn, thấy một cô bé đã gục, mình lại ngại rửa bát, Thôi emvề bác Sỹ nhé...
    Híc, một chậu to quần áo ... híc ...
    Cũng muốn bị qủa báo lắm, nhưng chưa thấy, mà thôi em à...qua báo làm gì, lại đâm lo ra ...
    ... Bây giờ ...ngồi Type ...đập nhau với cái Keyboard ... bắt chuột ... ...
    .... sắp đến giờ hẹn chiều rồi ...
  9. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    24, híc chân đau quá,lết về nhà ngủ...
    Biết còn OL,cắn răng OL bằng Mobi ...híc, chat dc mỗi câu ...
    Vẫn thấy đau, thôi thì ...nghĩ về em vậy, đỡ đau ... ngủ thiếp đi
    25, 7h3'' híc, Alô lại hét ầm í, thấy số không wen,tắt.
    Lại réo, lại tắt ...Tắt máy luôn.
    8h,lại réo ,không số khác...vẫn lạ... tắt luôn ...chợt nhớ hôm nay đá bóng.
    Chân mình đau... thôi làm nhiệm vụ tiếp tân, cỗ vũ HLV vậy ...
    Cuối cùng cũng thắng 4-2 ... công cuộc chăn 83 đã thành công.
    Lai Tasma cùng bọn bác Sỹ về ...
    " Chú ở lại cơm nước với bọn anh ..."
    Khểnh chân xem phim cho mấy cu thể hiện tay nghê ...
    Oạch có G đến, mặc áo mau ...
    2 cô bé chủ phòng cũ đến chơi, ...chúng nó la hết tiền, đòi đan quạt chăn dân ...
    ờ thì tiếp ...thua chạy mất...
    Ăn cơm, Beer nhé ...BB lên tiếng ...
    Oài ..thì beer...
    Ăn uống no nê, phè phỡn, thấy một cô bé đã gục, mình lại ngại rửa bát, Thôi emvề bác Sỹ nhé...
    Híc, một chậu to quần áo ... híc ...
    Cũng muốn bị qủa báo lắm, nhưng chưa thấy, mà thôi em à...qua báo làm gì, lại đâm lo ra ...
    ... Bây giờ ...ngồi Type ...đập nhau với cái Keyboard ... bắt chuột ... ...
    .... sắp đến giờ hẹn chiều rồi ...
  10. anh_binh_minh

    anh_binh_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng ...năm.

    Mới nhẩy lên xe , nổ máy ..fóng cái vèo .... mới được có 1 đoạn thì....ôi..ôi.....raầmmmmm....lao vào tường rồi ......huhuuuu đau quá àh ...ôi máu..chảy máu rồi .....ôi mẹ ơi ...cứu con với ....huhuuu.. quả này là chết đây ......Choàng tỉnh ...thấy xung quanh toàn nao` la` chăn , nao` la` gối , lại có cả chị & Hiền nữa chứ ...hơ ơ ơ ..hoá ra la` mình mơ àh .,..hichic...hú vía
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này