1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Này, KTT viết kí ni cho ai zậy, ko bít là cho mọi người hay một người nhẩy chậc, ko bít người đó có đọc những dòng này ko.Níu mờ đọc đc chắc là người đó cảm động lắm nhẩy.
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Sáng : mình bị sếp mắng cho te tua vì cái tội không làm theo lời của sếp...sếp gọi đó là tội cá không ăn mắn cá ươn ..nhân viên không nghe lời sếp là nhân viên hư ...nhưng rút cục cuối cùng sếp cũng nhận ra ..không phải khi nào sếp cũng đúng và ngược lại nhân viên bao giờ cũng sai ...chỉ tội nghiệp mình ...ngồi thộn mặt ra nhìn như một con nhóc ngớ ngẩn ..không hiểu vì sao bị mắng ..
    Trưa : sếp mời ăn cơm ( làm lành đây mà)
    ..nhưng mình vênh ..không thèm ..về nhà ăn cơm ..mặc lão sếp đứng ngẩn tò te
    Chiều : 6h kém 20 ra khỏi văn phòng ..tạm thời két thúc một ngày làm việc chán ngắt ..lao qua làn bụi mù mịt đến nhà KTT ..chao ơi ...một cảnh tượng ...KTT , A_B, OWen nằm lăn quay cu lơ ngủ ...Tasma thì đang ôm đàn nghêu ngao ..bác Magic ...híc ...say sưa chơi điện tử với cái bộ dạng ...hèm ..( anh nhanh chóng kết thúc cái sự thất nghiệp ở đây đi nhé )...mà mình còn mời một người nào đó đàn ..nhưng họ từ chối ..không cần ..lúc mình về có người còn nói " em đi làm để nhận huy chương à ..nếu họ phát huy chương thì anh cũng cố đi làm để nhận " ..đúng là lý sự của mấy người thất nghiệp ...ghét
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Sáng : mình bị sếp mắng cho te tua vì cái tội không làm theo lời của sếp...sếp gọi đó là tội cá không ăn mắn cá ươn ..nhân viên không nghe lời sếp là nhân viên hư ...nhưng rút cục cuối cùng sếp cũng nhận ra ..không phải khi nào sếp cũng đúng và ngược lại nhân viên bao giờ cũng sai ...chỉ tội nghiệp mình ...ngồi thộn mặt ra nhìn như một con nhóc ngớ ngẩn ..không hiểu vì sao bị mắng ..
    Trưa : sếp mời ăn cơm ( làm lành đây mà)
    ..nhưng mình vênh ..không thèm ..về nhà ăn cơm ..mặc lão sếp đứng ngẩn tò te
    Chiều : 6h kém 20 ra khỏi văn phòng ..tạm thời két thúc một ngày làm việc chán ngắt ..lao qua làn bụi mù mịt đến nhà KTT ..chao ơi ...một cảnh tượng ...KTT , A_B, OWen nằm lăn quay cu lơ ngủ ...Tasma thì đang ôm đàn nghêu ngao ..bác Magic ...híc ...say sưa chơi điện tử với cái bộ dạng ...hèm ..( anh nhanh chóng kết thúc cái sự thất nghiệp ở đây đi nhé )...mà mình còn mời một người nào đó đàn ..nhưng họ từ chối ..không cần ..lúc mình về có người còn nói " em đi làm để nhận huy chương à ..nếu họ phát huy chương thì anh cũng cố đi làm để nhận " ..đúng là lý sự của mấy người thất nghiệp ...ghét
  4. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Buồn hay vui ? nên hay ko nên ? thật hay giả ?. . . . . chẳng biết đâu mà lần . . . . .
  5. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Buồn hay vui ? nên hay ko nên ? thật hay giả ?. . . . . chẳng biết đâu mà lần . . . . .
  6. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đã định về sớm để đón bác Ma về nhà, nhưng rút cuộc lại về muộn, vậy là hai anh em lại phải qua đêm thêm một lần nữa ở chùa.Rồi thì cả đêm chẳng có việc gì lại ngồi canh giấc ngủ cho bọn chùa, được cái hôm qua The Blue thắng nên cũng vui, mà chẳng thấy mệt.Sáng định đi việc chút , đã định rủ Owen đi rồi, nhưng lại dậy muộn, hẹn đến chiều, lại không đi được.Vậy là dở hết việc của mình!Chán thật!Xẩm tối, đang ngồi luyện "Tình khúc vàng" thì Tchyp lại đến , Mạnh Thường Quân của đội bóng đây!Khiếp!Mấy ông trêu bác Ma dữ quá làm Tchyp "....".Tối chiến đấu xong mới mấy con mẹ hàng cơm, lại về nhà lăn quay ra ngủ!Mệt!Giờ mới thấy mệt!Được một chốc, bác Ma kêu mình ra net !Hôm nay có lẽ sẽ khá hơn mọi hôm!Hy vọng vậy!
  7. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đã định về sớm để đón bác Ma về nhà, nhưng rút cuộc lại về muộn, vậy là hai anh em lại phải qua đêm thêm một lần nữa ở chùa.Rồi thì cả đêm chẳng có việc gì lại ngồi canh giấc ngủ cho bọn chùa, được cái hôm qua The Blue thắng nên cũng vui, mà chẳng thấy mệt.Sáng định đi việc chút , đã định rủ Owen đi rồi, nhưng lại dậy muộn, hẹn đến chiều, lại không đi được.Vậy là dở hết việc của mình!Chán thật!Xẩm tối, đang ngồi luyện "Tình khúc vàng" thì Tchyp lại đến , Mạnh Thường Quân của đội bóng đây!Khiếp!Mấy ông trêu bác Ma dữ quá làm Tchyp "....".Tối chiến đấu xong mới mấy con mẹ hàng cơm, lại về nhà lăn quay ra ngủ!Mệt!Giờ mới thấy mệt!Được một chốc, bác Ma kêu mình ra net !Hôm nay có lẽ sẽ khá hơn mọi hôm!Hy vọng vậy!
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    mệt ...
    chẳng hiểu sao lại chẳng thể giữ được nhỉ .... làm thế nào bây giờ ... ghét
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    mệt ...
    chẳng hiểu sao lại chẳng thể giữ được nhỉ .... làm thế nào bây giờ ... ghét
  10. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Oài ! sướng quá đi mất ! trời mưa mát thật Mưa .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này