1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Oài ! sướng quá đi mất ! trời mưa mát thật Mưa .....
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    vừa tạnh mưa thì cớm đi đi đi lại ầm ầm .. cơ động công an phường , u oát rú inh ỏi .. nhìn cảnh đấy thấy hay hay ... khách hàng thì toán loạn vì bị túm xe ... Lâu lắm mới thấy mưa .. nhưng mưa thì sáng mai bóng bánh thế nào
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    vừa tạnh mưa thì cớm đi đi đi lại ầm ầm .. cơ động công an phường , u oát rú inh ỏi .. nhìn cảnh đấy thấy hay hay ... khách hàng thì toán loạn vì bị túm xe ... Lâu lắm mới thấy mưa .. nhưng mưa thì sáng mai bóng bánh thế nào
  4. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đói!Cả ngày chưa chiến cái gì cả!À không, chính xác là một chú "thập cẩm" chui vào cụng mình rồi đấy chứ?Chiều về nhà tắm táp , định vào nằm chút rồi đi ăn, nhưng đột nhiên trời nổi gió!Gió mỗi lúc một to!Mưa bắt đầu rơi!Càng ngày thấy càng lớn!Chết thật!Thế này thì ăn uống thế nào được đây?Đồng hành cùng với những tiếng mưa rơi rả rích, là tiếng bụng mình bảo dạ "Đói"!Ông bạn cùng phòng gọi dậy!Hai thằng lóp ngóp đội mưa đi ra ăn được mấy hạt cơm khô như đá!Lót dạ vậy!Rồi vào net!Vui thật!Hôm nay trên net có nhiều ..... thú vị thật!
  5. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đói!Cả ngày chưa chiến cái gì cả!À không, chính xác là một chú "thập cẩm" chui vào cụng mình rồi đấy chứ?Chiều về nhà tắm táp , định vào nằm chút rồi đi ăn, nhưng đột nhiên trời nổi gió!Gió mỗi lúc một to!Mưa bắt đầu rơi!Càng ngày thấy càng lớn!Chết thật!Thế này thì ăn uống thế nào được đây?Đồng hành cùng với những tiếng mưa rơi rả rích, là tiếng bụng mình bảo dạ "Đói"!Ông bạn cùng phòng gọi dậy!Hai thằng lóp ngóp đội mưa đi ra ăn được mấy hạt cơm khô như đá!Lót dạ vậy!Rồi vào net!Vui thật!Hôm nay trên net có nhiều ..... thú vị thật!
  6. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    hơ một ngay bình thường không có gì đặc biệt , dạo này sao thời gian trôi qua lâu thế , hay tại mình.... nên mới thấy thế nhỉ, biết làm sao được xa cách nó thế mà, Mai đá bóng vì danh dự cũng vì quyết tâm thắng lợi để được uống bia( à không bọn nó uống chứ mình thì thích thú gì) lại còn nêu thua sẽ phải đóng xiền mà đợt này mình có dư dả đâu cơ chứ nên quyết tâm là cao ngất ngưởng ( hi vọng không ngã)
  7. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    hơ một ngay bình thường không có gì đặc biệt , dạo này sao thời gian trôi qua lâu thế , hay tại mình.... nên mới thấy thế nhỉ, biết làm sao được xa cách nó thế mà, Mai đá bóng vì danh dự cũng vì quyết tâm thắng lợi để được uống bia( à không bọn nó uống chứ mình thì thích thú gì) lại còn nêu thua sẽ phải đóng xiền mà đợt này mình có dư dả đâu cơ chứ nên quyết tâm là cao ngất ngưởng ( hi vọng không ngã)
  8. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    trời ạ vừa viết được một đoạn nhật ký dài thì mạng đơ quay ra thế là mất rùi ! CÚ
  9. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    trời ạ vừa viết được một đoạn nhật ký dài thì mạng đơ quay ra thế là mất rùi ! CÚ
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    gió mùa về rồi ... lạnh thấu sương ... vậy có nghĩa là sắp được ôm chăn bông ngủ vùi rồi
    cứ nghĩ sáng ngủ vùi đến 8h - 9h dậy tự dưng có gói xôi xéo ở trên bàn nóng hổi ... và " anh ơi dậy ăn sáng "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này