1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... thì tất nhiên là cũng phải ra khỏi nhà thì mới lang thang trên net được chứ chị
    Lại sắp qua 1 ngày rùi .............
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    buồn ơi là buồn ..lang thang hét chỗ nọ đến chỗ kia ..tính gửi xe đi bộ hoà mình vào dòng người ở khu phố cổ mà tìm mãi chẳng được chỗ gửi xe ..một người nước ngoài đứng cạnh nói rằng " please , Mã Mây where ? " ...híc..." i''m going to say ,if I know .." huhu ..quyết định đi về ..online ...thì ra không phải chỉ có một mình mình ..gặp nhìu thành viên online có nghĩa là cũng cô đơn như mềnh ..vui
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    buồn ơi là buồn ..lang thang hét chỗ nọ đến chỗ kia ..tính gửi xe đi bộ hoà mình vào dòng người ở khu phố cổ mà tìm mãi chẳng được chỗ gửi xe ..một người nước ngoài đứng cạnh nói rằng " please , Mã Mây where ? " ...híc..." i''m going to say ,if I know .." huhu ..quyết định đi về ..online ...thì ra không phải chỉ có một mình mình ..gặp nhìu thành viên online có nghĩa là cũng cô đơn như mềnh ..vui
  4. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao ôi?Hôm nay có một anh khỉ già bị ốm, viêm họng nên cảm sốt!Thế là cô cún con nào đó bỗng nhiên thấy buồn, và tự dưng lo lắng, roài thì cuống cuồng mua Axít Acetic với lại NaCl, bắt chàng khỉ ngậm cho chóng khỏi!Khiếp thật!Ôi chao ôi!
  5. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao ôi?Hôm nay có một anh khỉ già bị ốm, viêm họng nên cảm sốt!Thế là cô cún con nào đó bỗng nhiên thấy buồn, và tự dưng lo lắng, roài thì cuống cuồng mua Axít Acetic với lại NaCl, bắt chàng khỉ ngậm cho chóng khỏi!Khiếp thật!Ôi chao ôi!
  6. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thật là bình thường .Bình thường nhất trong những ngày mình đặt chân lên cái đất Hà Nội này . Đã lâu lắm mình mới lại có được cái cảm giác thanh bình đến như vậy .Có lẽ là do tiết trời thay đổi cũng có thể là do trận ốm ngày hôm qua . Không phải suy nghĩ không phải lo toan không phải đối mặt với cơm áo gạo tiền .Cái cảm giác mà chỉ có gia đình mới cho mình thấy được nó . Nằm một chỗ mà suy nghĩ về nhưng việc đã qua thấy đúng là một chuỗi ngày long đong lận đận .Mình đã có thể vượt qua được thì những ngày tới đâu có quan trọng gì nữa .Có thể là sẽ khó khăn hơn nhưng không vì thế mà mình chún bước .Từ khi chia tay với em mình không còn là mình nữa .Buông thả và sống không vì mục đích gì .Nhưng có lẽ giờ mình sẽ khác được chăng .Hy vọng là có thể . Một ngày mai tươi sang sẽ đến .Chưa và chưa bao giờ mình hết hy vọng
  7. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày thật là bình thường .Bình thường nhất trong những ngày mình đặt chân lên cái đất Hà Nội này . Đã lâu lắm mình mới lại có được cái cảm giác thanh bình đến như vậy .Có lẽ là do tiết trời thay đổi cũng có thể là do trận ốm ngày hôm qua . Không phải suy nghĩ không phải lo toan không phải đối mặt với cơm áo gạo tiền .Cái cảm giác mà chỉ có gia đình mới cho mình thấy được nó . Nằm một chỗ mà suy nghĩ về nhưng việc đã qua thấy đúng là một chuỗi ngày long đong lận đận .Mình đã có thể vượt qua được thì những ngày tới đâu có quan trọng gì nữa .Có thể là sẽ khó khăn hơn nhưng không vì thế mà mình chún bước .Từ khi chia tay với em mình không còn là mình nữa .Buông thả và sống không vì mục đích gì .Nhưng có lẽ giờ mình sẽ khác được chăng .Hy vọng là có thể . Một ngày mai tươi sang sẽ đến .Chưa và chưa bao giờ mình hết hy vọng
  8. GOC_TRE_XANH

    GOC_TRE_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hừ! nó lại về nhà với bà nội nó rùi hu hu. Để lại mình ở đây.... dụ nó mãi mà nó cũng không chịu,lại lang thang ra net thôi CHÁN.........
  9. GOC_TRE_XANH

    GOC_TRE_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hừ! nó lại về nhà với bà nội nó rùi hu hu. Để lại mình ở đây.... dụ nó mãi mà nó cũng không chịu,lại lang thang ra net thôi CHÁN.........
  10. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ngày .... tháng .... năm .....
    Mấy ngày vừa qua, chính xác là kể từ ngày Chủ nhật 10/10 , mình đã gần như không còn hút thuốc. Thay vì mỗi ngày đốt trên dưới 10 "que củi" , giờ đây mình đã và đang mất dần đi thói quen cầm trên tay điếu thuốc sau mỗi bữa ăn hay khi ngồi trước màn hình máy tính ....Lúc nào trong túi mình cũng có sẵn phong kẹo cao su, mình nhai như điên! Cảm giác thèm thuốc , buồn tay và thấy trong người như thiếu thiếu một cái gì đó ! Thật khó chịu! Mình cũng bị đau họng , rất rát họng! Có lẽ do không có khói thuốc trong người nên sinh ra bệnh tật phải không ?!?! Nhưng cũng phải thừa nhận, mấy ngày không hút nhiều thuốc , mình đã sắp làm được một việc tốt cho "ai đó" roài!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này