1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tasmalakan

    Tasmalakan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Ngày .... tháng .... năm .....
    Mấy ngày vừa qua, chính xác là kể từ ngày Chủ nhật 10/10 , mình đã gần như không còn hút thuốc. Thay vì mỗi ngày đốt trên dưới 10 "que củi" , giờ đây mình đã và đang mất dần đi thói quen cầm trên tay điếu thuốc sau mỗi bữa ăn hay khi ngồi trước màn hình máy tính ....Lúc nào trong túi mình cũng có sẵn phong kẹo cao su, mình nhai như điên! Cảm giác thèm thuốc , buồn tay và thấy trong người như thiếu thiếu một cái gì đó ! Thật khó chịu! Mình cũng bị đau họng , rất rát họng! Có lẽ do không có khói thuốc trong người nên sinh ra bệnh tật phải không ?!?! Nhưng cũng phải thừa nhận, mấy ngày không hút nhiều thuốc , mình đã sắp làm được một việc tốt cho "ai đó" roài!
  2. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    sáng nay có nhận được tin nhắn của bé ,nó làm anh vui lên nhiều lắm ,một ngày thật dài và chán nếu.......anh nhớ về bé nhiều lắm . Hôm nay ra chỗ bác sỹ tìm thằng bămbô để lấy ổ cứng chắc mẩm sẽ lấy được vậy mà ..lại ngày mai, he he tưởng nó đánh chế lên tay lắm ai dè vẫn còn là gà để mình chăn, hè hè cu ới mày đánh Shang còn may ra ăn được tao còn các quân khác cứ cho dân tập chạy đi là vừa....
    Thôi muộn rồi về ngủ thôi ....một ngày mới đang chờ ở phía trước hi vọng mai là một ngày đẹp trời
  3. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    sáng nay có nhận được tin nhắn của bé ,nó làm anh vui lên nhiều lắm ,một ngày thật dài và chán nếu.......anh nhớ về bé nhiều lắm . Hôm nay ra chỗ bác sỹ tìm thằng bămbô để lấy ổ cứng chắc mẩm sẽ lấy được vậy mà ..lại ngày mai, he he tưởng nó đánh chế lên tay lắm ai dè vẫn còn là gà để mình chăn, hè hè cu ới mày đánh Shang còn may ra ăn được tao còn các quân khác cứ cho dân tập chạy đi là vừa....
    Thôi muộn rồi về ngủ thôi ....một ngày mới đang chờ ở phía trước hi vọng mai là một ngày đẹp trời
  4. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Đc về nhà thích thật, lâu lắm roài mí về, đc ngủ thoải mái, đi chơi vui vẻ hít thở ko khí trong lành, và đc nhìn thành phố đang đổi thay, thích quá
  5. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    một ngày thật đáng buồn ...
    hi vọng mai sẽ có nắng lên
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    một ngày thật đáng buồn ...
    hi vọng mai sẽ có nắng lên
  7. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Ôi sướng quá thế là thi xong rồi, thoải mái quá thôi. mai đi đá bóng hy vọng thắng được để sinh nhật chyp vui hơn.hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  8. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Ôi sướng quá thế là thi xong rồi, thoải mái quá thôi. mai đi đá bóng hy vọng thắng được để sinh nhật chyp vui hơn.hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  9. GOC_TRE_XANH

    GOC_TRE_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mình đã giải quyết tất cả mọi sự việc một cách thật tốt, thật suôn sẻ......[mình mà lại].....làm mình cũng thấy vui vui. Ngày mai sinh nhật tchyp rùi không biết có đi được k đây...........
  10. GOC_TRE_XANH

    GOC_TRE_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay mình đã giải quyết tất cả mọi sự việc một cách thật tốt, thật suôn sẻ......[mình mà lại].....làm mình cũng thấy vui vui. Ngày mai sinh nhật tchyp rùi không biết có đi được k đây...........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này