1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    lại vô nhật ký ..lại viết ..( mình chẳng còn cái chỗ nào để xả xì trét cả )
    sáng nay ngủ dậy muộn..phone cho em Thoa buôn dưa lê ..gặp Tuấn đần..nó chơi của mình mí chục phút ...chiều qua Chùa Láng đi cổ vũ bóng đá ..số không may bị đội bạn tặng cho một trái bóng tét cả mặt ...híc ..cái tay của tớ ..đưa tasma về bê tông rồi phóng về nhà ..5h kém 15 phút ..chưa kịp bước chân vào nhà đã nghe tiếng chuông điện thoại réo ..lao bổ đến cái máy " alô ...cứu tao Trâm ơi ..tao không muốn chết , tao đã uống thuốc rồi " ...chỉ kịp alố cho 115 và lao bổ đến đó ..30 mins sau con bạn được xúc ruột ...thoát chết ..không kìm nén được bạt tai cho nó một cái và quát vào mặt nó " đồ ngu , chẳng lẽ cuộc đời mày chỉ giá trị bằng một thằng đàn ông à ..sống mới khó còn chết như mày thì nhục lắm ..giỏi thì chết tiếp lần nữa đi "..trên đường về vừa đi vừa khóc ..khóc vì nó thoát chết mà cũng khóc vì sợ ..nếu hôm nay mình đi cùng Thành rùa thi sẽ ra sao ? ..nhớ lời hẹn với tasma là tối nay online ..chả thấy tasma đâu ..
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    lại vô nhật ký ..lại viết ..( mình chẳng còn cái chỗ nào để xả xì trét cả )
    sáng nay ngủ dậy muộn..phone cho em Thoa buôn dưa lê ..gặp Tuấn đần..nó chơi của mình mí chục phút ...chiều qua Chùa Láng đi cổ vũ bóng đá ..số không may bị đội bạn tặng cho một trái bóng tét cả mặt ...híc ..cái tay của tớ ..đưa tasma về bê tông rồi phóng về nhà ..5h kém 15 phút ..chưa kịp bước chân vào nhà đã nghe tiếng chuông điện thoại réo ..lao bổ đến cái máy " alô ...cứu tao Trâm ơi ..tao không muốn chết , tao đã uống thuốc rồi " ...chỉ kịp alố cho 115 và lao bổ đến đó ..30 mins sau con bạn được xúc ruột ...thoát chết ..không kìm nén được bạt tai cho nó một cái và quát vào mặt nó " đồ ngu , chẳng lẽ cuộc đời mày chỉ giá trị bằng một thằng đàn ông à ..sống mới khó còn chết như mày thì nhục lắm ..giỏi thì chết tiếp lần nữa đi "..trên đường về vừa đi vừa khóc ..khóc vì nó thoát chết mà cũng khóc vì sợ ..nếu hôm nay mình đi cùng Thành rùa thi sẽ ra sao ? ..nhớ lời hẹn với tasma là tối nay online ..chả thấy tasma đâu ..
  3. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    oá gốc tre xanh có cái avatar đẹp quá .
    he he !
    vậy là box có :
    mod : gốc tre mục
    and : gốc tre xanh
    hậu sinh khả uý .
  4. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    oá gốc tre xanh có cái avatar đẹp quá .
    he he !
    vậy là box có :
    mod : gốc tre mục
    and : gốc tre xanh
    hậu sinh khả uý .
  5. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    CHỉ cần thế này là vui lắm rồi...

  6. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    CHỉ cần thế này là vui lắm rồi...

  7. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Thực sự buồn và rất nhớ nhà
  8. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Thực sự buồn và rất nhớ nhà
  9. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiêm hôm nay vào diễn đàn lại mất hứng, chả biết phải làm chi cả. Cũng tại mình đang chán nên gặp cái gì cũng bực, may mà toàn người trên mạng nên đỡ.
    Chà, lại còn vừa làm một việc sai lầm nữa chứ, lúc nào mình cúng gây rắc rối thôi.
    Tốt hơn cả là về nhà làm mấy hội bài đã. Đến tận hôm nay vẫn chưa nhận tiền tiêu và tiền đi kiến tập thì đi đâu được đây? cha`
  10. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiêm hôm nay vào diễn đàn lại mất hứng, chả biết phải làm chi cả. Cũng tại mình đang chán nên gặp cái gì cũng bực, may mà toàn người trên mạng nên đỡ.
    Chà, lại còn vừa làm một việc sai lầm nữa chứ, lúc nào mình cúng gây rắc rối thôi.
    Tốt hơn cả là về nhà làm mấy hội bài đã. Đến tận hôm nay vẫn chưa nhận tiền tiêu và tiền đi kiến tập thì đi đâu được đây? cha`
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này