1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    he he , hôm nay đi sinh nhật mà lại được mời cơm khổ nỗi thằng tasma nhà ta cứ đuổi mình đi sớm nằng nặc là sao hử mày, mai về nhà rùi lại được gặp bé nghĩ đến cảnh đó thấy cuộc đời mới tươi đẹp lèm seo . ( ý nói thế chớ không chỉ gặp bé mà còn nhiều cái khác nữa không thần dân thanh hoá lại hiểu nhầm mình chỉ có thế .Tại thằng kia đuổi mình đi sớm quá nên vào mạng đọc tin xem thế nào, tưởng mạng vẫn còn trục trặc ai dè thông roài mình post được mí bài thoả mãn roài, thui đi sinh nhật thui , chúc mọi người một buổi tối vui vẻ
  2. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    he he , hôm nay đi sinh nhật mà lại được mời cơm khổ nỗi thằng tasma nhà ta cứ đuổi mình đi sớm nằng nặc là sao hử mày, mai về nhà rùi lại được gặp bé nghĩ đến cảnh đó thấy cuộc đời mới tươi đẹp lèm seo . ( ý nói thế chớ không chỉ gặp bé mà còn nhiều cái khác nữa không thần dân thanh hoá lại hiểu nhầm mình chỉ có thế .Tại thằng kia đuổi mình đi sớm quá nên vào mạng đọc tin xem thế nào, tưởng mạng vẫn còn trục trặc ai dè thông roài mình post được mí bài thoả mãn roài, thui đi sinh nhật thui , chúc mọi người một buổi tối vui vẻ
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời ko đơn giản như ta tưởng, luôn lấy chữ tâm làm đầu trong cuộc sống hiện nay thì có mà xuống địa ngục. Sáng nay hơi nóng nên nói như quát vào mặt đứa bạn , kệ, nó cũng quen với kiểu thế này rồi, quát chán chê thì im ngay í mà . Chẳng ai muốn làm lớn chuyện làm gì vì thực ra chuyện nó b1 hơn cái móng tay út nữa mà nhưng bên kia cứ cãi cùn, cãi cối... được thôi... . Thời buổi này, kẻ nào quyền lực mạnh, tiền của nhiều thì kẻ đó sẽ thắng và đó cũng là một bài học để đời cho những chú chim non háu thắng. .
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời ko đơn giản như ta tưởng, luôn lấy chữ tâm làm đầu trong cuộc sống hiện nay thì có mà xuống địa ngục. Sáng nay hơi nóng nên nói như quát vào mặt đứa bạn , kệ, nó cũng quen với kiểu thế này rồi, quát chán chê thì im ngay í mà . Chẳng ai muốn làm lớn chuyện làm gì vì thực ra chuyện nó b1 hơn cái móng tay út nữa mà nhưng bên kia cứ cãi cùn, cãi cối... được thôi... . Thời buổi này, kẻ nào quyền lực mạnh, tiền của nhiều thì kẻ đó sẽ thắng và đó cũng là một bài học để đời cho những chú chim non háu thắng. .
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Bố à ...Con biết con viết những dòng này Bố sẽ không bao giờ đọc được nó nhưng con vẫn muốn viết ..con viết để con cảm thấy như Bố đang ngồi bên con lúc này và con trở lại là con sóc con xà vào lòng Bố mà nũng nịu như hồi còn thơ bé ..ngày hôm qua con gái của Bố buồn nhiều hơn vui ..đêm khuya con gọi điện thoại tâm sự với Bố..con nói với Bố sao con thấy tình cảm bấp bênh quá Bố à , con muốn về với Bố ..Bố nói con gái của Bố cứng cỏi lắm mà ..cuộc sống còn nhiều điều bấp bênh lắm nhưng bên con còn có rất nhiều người ...đừng than thở quá nhiều khi những gì con gặp chưa phải là những điều gì quá lớn , cuộc sống của con , bước đường con đi còn gặp nhiều vấp váp hơn nữa con à,,,nào ai biết đâu những gì đang chờ đợi dưới chân con gái yêu của Bố đâu ...con là đứa con gái cứng cỏi ..con không muốn con khóc và con biết Bố không muốn con khóc ..vậy mà những giọt nước mắt cứ chảy tràn trên má ..con nhớ Bố , con nhớ Mẹ và con nhớ ngày xưa mỗi lần con khóc vì bị mẹ đánh đòn Bố thường ôm con vào lòng và nói " con gái yêu của Bố , cái roi bé tí tẹo ấy mà cũng làm con đau sao , cái roi của mẹ thật hư phải không ..những giọt nước mắt của con gái khiến Bố thấy buồn lắm , con gái yêu Bố là không được khóc nghe con " ...Bố là người tập cho con sự chịu đựng và nuốt vào trong lòng những giọt nước mắt để gắn lên môi nụ cười ..con đã quen không để nước mắt rơi trước mặt mọi người ..nhưng hôm nay con buồn quá , con khóc và Bố cười " con gái khóc sao , đừng như thế chứ con , lớn rồi mà cứ khóc nhè thế làm sao Bố yên tâm được " ...phải rồi Bố ạ ..con sẽ không khóc , con sẽ gạt nước mắt và lại tiếp tục nở nụ cười mà Bố bảo là như " nắng mùa đông " ..Con yêu Bố , yêu Mẹ , yêu anh trai ...con yêu gia đình bé nhỏ của chúng ta ..và con yêu tất cả mọi người
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Bố à ...Con biết con viết những dòng này Bố sẽ không bao giờ đọc được nó nhưng con vẫn muốn viết ..con viết để con cảm thấy như Bố đang ngồi bên con lúc này và con trở lại là con sóc con xà vào lòng Bố mà nũng nịu như hồi còn thơ bé ..ngày hôm qua con gái của Bố buồn nhiều hơn vui ..đêm khuya con gọi điện thoại tâm sự với Bố..con nói với Bố sao con thấy tình cảm bấp bênh quá Bố à , con muốn về với Bố ..Bố nói con gái của Bố cứng cỏi lắm mà ..cuộc sống còn nhiều điều bấp bênh lắm nhưng bên con còn có rất nhiều người ...đừng than thở quá nhiều khi những gì con gặp chưa phải là những điều gì quá lớn , cuộc sống của con , bước đường con đi còn gặp nhiều vấp váp hơn nữa con à,,,nào ai biết đâu những gì đang chờ đợi dưới chân con gái yêu của Bố đâu ...con là đứa con gái cứng cỏi ..con không muốn con khóc và con biết Bố không muốn con khóc ..vậy mà những giọt nước mắt cứ chảy tràn trên má ..con nhớ Bố , con nhớ Mẹ và con nhớ ngày xưa mỗi lần con khóc vì bị mẹ đánh đòn Bố thường ôm con vào lòng và nói " con gái yêu của Bố , cái roi bé tí tẹo ấy mà cũng làm con đau sao , cái roi của mẹ thật hư phải không ..những giọt nước mắt của con gái khiến Bố thấy buồn lắm , con gái yêu Bố là không được khóc nghe con " ...Bố là người tập cho con sự chịu đựng và nuốt vào trong lòng những giọt nước mắt để gắn lên môi nụ cười ..con đã quen không để nước mắt rơi trước mặt mọi người ..nhưng hôm nay con buồn quá , con khóc và Bố cười " con gái khóc sao , đừng như thế chứ con , lớn rồi mà cứ khóc nhè thế làm sao Bố yên tâm được " ...phải rồi Bố ạ ..con sẽ không khóc , con sẽ gạt nước mắt và lại tiếp tục nở nụ cười mà Bố bảo là như " nắng mùa đông " ..Con yêu Bố , yêu Mẹ , yêu anh trai ...con yêu gia đình bé nhỏ của chúng ta ..và con yêu tất cả mọi người
  7. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Có những cái mà mình không thể làm được gì cả.Có những cái không thể làm người khác tin vào con người mình được.Chỉ vì xã hội bây giờ có quá nhiều sự phức tạp...dẫn đến lòng tin giữa con người với con người trở nên không còn tin vào bất cứ cái gì.Sự nghi ngờ trở nên quá gần gũi với con người...Mình đã bị xúc phạm nặng nề quá .Tại sao nó cứ ám ảnh mình mãi mà không thể làm gì hơn bằng cách nhìn thời gian qua đi để 1 người có thể hiểu mình là con người như thế nào,mình quá bất lực...buồn vô cùng ..vô cùng.. không biết có ai có thể hiểu được.Mình sẽ không bao giờ làm như thế nữa,ôi tại sao mình lại không nghĩ tới họ sẽ nghĩ mình như thế cơ chứ,tưởng chừng như mình đã thật sự lớn khôn nhưng đến giờ mới nhận ra rằng cuộc sống có quá nhiều điều cần phải biết suy nghĩ hơn....buồn và thấy bị sốc quá , vượt qua sức chiu đựng của mình rồi.
  8. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Có những cái mà mình không thể làm được gì cả.Có những cái không thể làm người khác tin vào con người mình được.Chỉ vì xã hội bây giờ có quá nhiều sự phức tạp...dẫn đến lòng tin giữa con người với con người trở nên không còn tin vào bất cứ cái gì.Sự nghi ngờ trở nên quá gần gũi với con người...Mình đã bị xúc phạm nặng nề quá .Tại sao nó cứ ám ảnh mình mãi mà không thể làm gì hơn bằng cách nhìn thời gian qua đi để 1 người có thể hiểu mình là con người như thế nào,mình quá bất lực...buồn vô cùng ..vô cùng.. không biết có ai có thể hiểu được.Mình sẽ không bao giờ làm như thế nữa,ôi tại sao mình lại không nghĩ tới họ sẽ nghĩ mình như thế cơ chứ,tưởng chừng như mình đã thật sự lớn khôn nhưng đến giờ mới nhận ra rằng cuộc sống có quá nhiều điều cần phải biết suy nghĩ hơn....buồn và thấy bị sốc quá , vượt qua sức chiu đựng của mình rồi.
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Lại lọ mọ vào đây viết nhật kí rồi, thời tiết thế này làm mình sao buồnn thế không biết. Chán và chẳnn muốn làm gì cả, thật sự bây giờ mình không biết tình cảm của minh đang giành cho ai nữa,có lẽ là không ai cả, để rồi lại như hồi trước, cú thế lầm lũi 1 mình với những ước mong va kỉ niệm đã qua.
    Nó bảo ước vọng của mình quá cao xa, nhưng cũng chăng biết làm sao khi luôn co y nghĩ trong đầu minh la minh được sinh ra đã là 1 người kô giống như mọi người, như ban bè mình nữa.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Lại lọ mọ vào đây viết nhật kí rồi, thời tiết thế này làm mình sao buồnn thế không biết. Chán và chẳnn muốn làm gì cả, thật sự bây giờ mình không biết tình cảm của minh đang giành cho ai nữa,có lẽ là không ai cả, để rồi lại như hồi trước, cú thế lầm lũi 1 mình với những ước mong va kỉ niệm đã qua.
    Nó bảo ước vọng của mình quá cao xa, nhưng cũng chăng biết làm sao khi luôn co y nghĩ trong đầu minh la minh được sinh ra đã là 1 người kô giống như mọi người, như ban bè mình nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này