1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    hờ..lại chuẩn bị kết thúc một ngày rồi ...công việc cũng giải quyết gần xong , mệt mỏi thật ..đôi lúc bần thần muốn bỏ quách tất cả đi mà đi tìm một cái gì đó ..nhưng sao khó tìm quá ..hạnh phúc thì nhiều mà hạnh phúc nào mới là của riêng ta ...anh bạn làm cùng tự nhiên vui tính đọc cho mình nghe mấy câu thơ:
    đời là cái đinh
    tình là cái que
    người yêu là con gà què
    loe ngoe đánh cho toè mỏ ...
    ha ha ha ..cuộc sống đôi khi chỉ là những cái đơn giản thế này thôi mà mình tìm đâu cũng không có ..thôi ..làm việc đi nào ..nagỳ mai mình con phải đi công tác nữa mà ..chiều còn sinh nhật thằng trốn tù nữa , hy vọng là về kịp..nếu không muốn nó vác gậy lùa mình ..ai chứ cái thằng đó thì dám lắm ...
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    hờ..lại chuẩn bị kết thúc một ngày rồi ...công việc cũng giải quyết gần xong , mệt mỏi thật ..đôi lúc bần thần muốn bỏ quách tất cả đi mà đi tìm một cái gì đó ..nhưng sao khó tìm quá ..hạnh phúc thì nhiều mà hạnh phúc nào mới là của riêng ta ...anh bạn làm cùng tự nhiên vui tính đọc cho mình nghe mấy câu thơ:
    đời là cái đinh
    tình là cái que
    người yêu là con gà què
    loe ngoe đánh cho toè mỏ ...
    ha ha ha ..cuộc sống đôi khi chỉ là những cái đơn giản thế này thôi mà mình tìm đâu cũng không có ..thôi ..làm việc đi nào ..nagỳ mai mình con phải đi công tác nữa mà ..chiều còn sinh nhật thằng trốn tù nữa , hy vọng là về kịp..nếu không muốn nó vác gậy lùa mình ..ai chứ cái thằng đó thì dám lắm ...
  3. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Híc, giờ này, còn mỗi mình OL thui seo.
    Chiến vài trận chế với Bọn Hàn Quốc, eo Gà quá ....
    Chi mà phút thứ 16 mới lên đời xong...chả bõ bèn cho mình chăn, hề cảm thấy tiến bộ rồi...nhưng ...híc ...vẫn là gà béo cho cả nhà mình ...
    Có ai chiến Chế Online, gặp nick VNS_GBB ...nhảy vào chiến nào....
    Hôm nay sinh nhật thằng béo à ...chúc nó cái nhỉ - mặc dù ...giờ này ...nó đang ngủ say trong vòng tay êm ái ...của thằng Owen ..he he ...
    *$#@%&
    Đôi khi mình tập quên một cái gì đó, nhưng ....
  4. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Híc, giờ này, còn mỗi mình OL thui seo.
    Chiến vài trận chế với Bọn Hàn Quốc, eo Gà quá ....
    Chi mà phút thứ 16 mới lên đời xong...chả bõ bèn cho mình chăn, hề cảm thấy tiến bộ rồi...nhưng ...híc ...vẫn là gà béo cho cả nhà mình ...
    Có ai chiến Chế Online, gặp nick VNS_GBB ...nhảy vào chiến nào....
    Hôm nay sinh nhật thằng béo à ...chúc nó cái nhỉ - mặc dù ...giờ này ...nó đang ngủ say trong vòng tay êm ái ...của thằng Owen ..he he ...
    *$#@%&
    Đôi khi mình tập quên một cái gì đó, nhưng ....
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua con đi chơi về trễ..khi mở cánh cổng đã thấy bố đứng ở đấy đợi con với cửa nhà mở sẵn ...con quay ra nói với bạn " bố tớ đứng ở cửa rồi kìa " ...sáng nay thức dậy bố đã đi từ lúc nào với mẩu giấy nhắn lại cho con " Bố đi họp rồi bố về nhà luôn .Thấy con gái đang ngủ say nên bố không gọi , giữ sức khoẻ con nhé "...trời lạnh ..mà sao con thấy trong lòng mình ấm áp lạ lùng ..hạnh phúc đôi lúc chỉ thế này thôi
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua con đi chơi về trễ..khi mở cánh cổng đã thấy bố đứng ở đấy đợi con với cửa nhà mở sẵn ...con quay ra nói với bạn " bố tớ đứng ở cửa rồi kìa " ...sáng nay thức dậy bố đã đi từ lúc nào với mẩu giấy nhắn lại cho con " Bố đi họp rồi bố về nhà luôn .Thấy con gái đang ngủ say nên bố không gọi , giữ sức khoẻ con nhé "...trời lạnh ..mà sao con thấy trong lòng mình ấm áp lạ lùng ..hạnh phúc đôi lúc chỉ thế này thôi
  7. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    sao thế này nhỉ?tại sao khi người khác đến bên mình thì mình không hề có cảm giác như ngày trước nữa, tất cả đã qua đi bỏ lại cho mình bao nhiêu những cảm giác - đó là cảm giác trống rỗng mà không biết anh có thể khi nào mới lấy lại được.
  8. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    sao thế này nhỉ?tại sao khi người khác đến bên mình thì mình không hề có cảm giác như ngày trước nữa, tất cả đã qua đi bỏ lại cho mình bao nhiêu những cảm giác - đó là cảm giác trống rỗng mà không biết anh có thể khi nào mới lấy lại được.
  9. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Cuộc đời vẫn còn rất công khi bù đắp cho mình những gì mà mình đã đánh mất...Sẽ không còn nữa cơ hội thứ hai...vì vậy hãy biết trân trọng và gữ gìn nó...Chúc thằng bạn thân của mình luôn gặp nhiều may măn và hạnh phúc trong cuộc sống...
    Tuan_dan !
    KHÔNG CÓ TÌNH YÊU VĨNH CỬU CHỈ CÓ NHƯNG GIÂY PHÚT VĨNH CỬU TRONG TÌNH YÊU!
  10. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Cuộc đời vẫn còn rất công khi bù đắp cho mình những gì mà mình đã đánh mất...Sẽ không còn nữa cơ hội thứ hai...vì vậy hãy biết trân trọng và gữ gìn nó...Chúc thằng bạn thân của mình luôn gặp nhiều may măn và hạnh phúc trong cuộc sống...
    Tuan_dan !
    KHÔNG CÓ TÌNH YÊU VĨNH CỬU CHỈ CÓ NHƯNG GIÂY PHÚT VĨNH CỬU TRONG TÌNH YÊU!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này