1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Mình đã trãi qua 1 quăng đường 130 cây với bao nhiêu thử thách , hãi hùng nhất là khi bác tài dừng xe để đổ xăng . Khi ấy mình toan xuống bắt xe máy về rùi đấy chứ , may mà có cái anh ngồi gần lão nói nhiều như 1 con vẹt khiến mình chẳng nở xa mà tội nghiệp
    Gắng gượng ngồi trên xe , dần dần nhìn thấy những con đường quen thuộc , ...... rùi xe dừng ........ vác balô trên vai .... ngồi trên xe máy....... phi 1 mạch về tới nhà ........., thấy mẹ đang ngồi đợi ngoài cửa chỉ kịp chào mẹ 1 câu rui` trao balô cho mẹ .... trèo lên tầng ....... làm những việc cần làm .......... ..... tót lên giường ngủ 1 lèo tới khi có ý thức rằng cái bụng của mình đã không còn gì sau chuyến đi dài 2tiếng rưỡi , xuống bếp lục tìm thức ăn mắt sáng lên khi thấy món ăn ư thích
  2. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Mình đã trãi qua 1 quăng đường 130 cây với bao nhiêu thử thách , hãi hùng nhất là khi bác tài dừng xe để đổ xăng . Khi ấy mình toan xuống bắt xe máy về rùi đấy chứ , may mà có cái anh ngồi gần lão nói nhiều như 1 con vẹt khiến mình chẳng nở xa mà tội nghiệp
    Gắng gượng ngồi trên xe , dần dần nhìn thấy những con đường quen thuộc , ...... rùi xe dừng ........ vác balô trên vai .... ngồi trên xe máy....... phi 1 mạch về tới nhà ........., thấy mẹ đang ngồi đợi ngoài cửa chỉ kịp chào mẹ 1 câu rui` trao balô cho mẹ .... trèo lên tầng ....... làm những việc cần làm .......... ..... tót lên giường ngủ 1 lèo tới khi có ý thức rằng cái bụng của mình đã không còn gì sau chuyến đi dài 2tiếng rưỡi , xuống bếp lục tìm thức ăn mắt sáng lên khi thấy món ăn ư thích
  3. NHI20

    NHI20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn như ngày nào ............Cứ về đến nhà lại buồn lại.............................Không biết mình sẽ phải làm gì để ..............
  4. NHI20

    NHI20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn như ngày nào ............Cứ về đến nhà lại buồn lại.............................Không biết mình sẽ phải làm gì để ..............
  5. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng bùn kìa ? Đến gặp tao đi tao truyền cho ít vui vẻ ( như hum trước á )
    Sắp được gặp mi rùi chó con , tau biết mi cũng có chuyện bùn , tau hi vọng gặp tau hoặc mi sẽ vui hơn , hoặc tau sẽ làm mi vui he he . Nói chung tau sẽ làm ảo thuật để chuyện bùn của mi bay đi mất
    Ui !!! Một ngày mai tươi đẹp
  6. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng bùn kìa ? Đến gặp tao đi tao truyền cho ít vui vẻ ( như hum trước á )
    Sắp được gặp mi rùi chó con , tau biết mi cũng có chuyện bùn , tau hi vọng gặp tau hoặc mi sẽ vui hơn , hoặc tau sẽ làm mi vui he he . Nói chung tau sẽ làm ảo thuật để chuyện bùn của mi bay đi mất
    Ui !!! Một ngày mai tươi đẹp
  7. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ko biết là tau hay mi dẫm lên vết xe đổ của nhau nhỉ ? .... Hay cái suy nghĩ của mình xưa nay nó thế ... sến ...... Nhìn mi thế này tau lại thấy ........ mình thời gian đó ....sến ........ Tệ hại thật Thật đấy .......... lẽ ra ........ Thôi giờ mà còn lẽ ra há chẳng phải quá muộn sao .....?
  8. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ko biết là tau hay mi dẫm lên vết xe đổ của nhau nhỉ ? .... Hay cái suy nghĩ của mình xưa nay nó thế ... sến ...... Nhìn mi thế này tau lại thấy ........ mình thời gian đó ....sến ........ Tệ hại thật Thật đấy .......... lẽ ra ........ Thôi giờ mà còn lẽ ra há chẳng phải quá muộn sao .....?
  9. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Chúc 1 ngày tốt lành !
  10. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Chúc 1 ngày tốt lành !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này