1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dontmakemewait

    dontmakemewait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy ! lại ốm rồi. Lâu rồi không thấy bị ốm khó chịu thật , nhức đầu.Nhưng vẫn online.đi spam thanh hoá cho nó hoành tráng chơi.
  2. dontmakemewait

    dontmakemewait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy ! lại ốm rồi. Lâu rồi không thấy bị ốm khó chịu thật , nhức đầu.Nhưng vẫn online.đi spam thanh hoá cho nó hoành tráng chơi.
  3. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    tự dưng em bực mình kinh khủng mà ko thể trút giận vào đâu được cả , có lẽ im lặng và viết là tốt nhất phải ko?
    cảm giác trống rỗng cảm giác hời hợt cảm giác ko còn là chính mình nữa bởi đơn giản giờ đây em mất hết chút vô tư , cảm giác trống rỗng ..........................em biết hết chút đắng cay có lẽ luôn đúng phải ko coffe đắng lắm chứ ko phải ngọt .................nhưvẫn tưởng phải ko?
  4. luongminhphuongls

    luongminhphuongls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    tự dưng em bực mình kinh khủng mà ko thể trút giận vào đâu được cả , có lẽ im lặng và viết là tốt nhất phải ko?
    cảm giác trống rỗng cảm giác hời hợt cảm giác ko còn là chính mình nữa bởi đơn giản giờ đây em mất hết chút vô tư , cảm giác trống rỗng ..........................em biết hết chút đắng cay có lẽ luôn đúng phải ko coffe đắng lắm chứ ko phải ngọt .................nhưvẫn tưởng phải ko?
  5. NTVT

    NTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên minh đặt chân đến một địa điểm mới. Hì .. minhg vẫn thấy dòng máu trong tim mình chảy mạnh, vẫn thấy cuộc đời tươi rói. Tuy rằng..sẽ không được từng đêm từng đêm chung chăn chung gối, cùng tranh nhau kéo tấm mềm khi đang say giấc nồng nữa. Hơi tiếc, nhưng tiếc mới đem lại cho mình kỷ niệm và hồi ức đẹp. Chúng ta vẫn thường xuyên gặp nhau., vẫn vui chơi chuyện trò, nhưng điều quan trọng là phải biết lo cho bản thân, lo cho cuộc sống và tương lai của mình. Mọi người cố gắng nhé.
    Em gái à, sao buồn vậy! Kô nán lại uống cùng em ly trà được. . . Vui vẻ nhé,...
  6. NTVT

    NTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên minh đặt chân đến một địa điểm mới. Hì .. minhg vẫn thấy dòng máu trong tim mình chảy mạnh, vẫn thấy cuộc đời tươi rói. Tuy rằng..sẽ không được từng đêm từng đêm chung chăn chung gối, cùng tranh nhau kéo tấm mềm khi đang say giấc nồng nữa. Hơi tiếc, nhưng tiếc mới đem lại cho mình kỷ niệm và hồi ức đẹp. Chúng ta vẫn thường xuyên gặp nhau., vẫn vui chơi chuyện trò, nhưng điều quan trọng là phải biết lo cho bản thân, lo cho cuộc sống và tương lai của mình. Mọi người cố gắng nhé.
    Em gái à, sao buồn vậy! Kô nán lại uống cùng em ly trà được. . . Vui vẻ nhé,...
  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    trời bớt rét đi nhiều ..đi làm cũng ít thấy ngại hơn ..đọc offmess nhận tin là mấy người bạn sống cùng nhau chuẩn bị tách riêng ...tự nhiên thấy hơi buồn ...không biết tại sao nữa ...nhưng đó là chuyện đương nhiên phải đến ...cũng có thể buồn vì giá xăng đang lên .bây giờ thay vì một lần đi thăm được 4 người thì lại phải là 4 lần đi mới thăm đủ người ...tổn hao kinh tế ..ôi sao cứ oánh vào kinh tế nhau thế nhở
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    trời bớt rét đi nhiều ..đi làm cũng ít thấy ngại hơn ..đọc offmess nhận tin là mấy người bạn sống cùng nhau chuẩn bị tách riêng ...tự nhiên thấy hơi buồn ...không biết tại sao nữa ...nhưng đó là chuyện đương nhiên phải đến ...cũng có thể buồn vì giá xăng đang lên .bây giờ thay vì một lần đi thăm được 4 người thì lại phải là 4 lần đi mới thăm đủ người ...tổn hao kinh tế ..ôi sao cứ oánh vào kinh tế nhau thế nhở
  9. H_H

    H_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    " Nhấm nháp " ? uh xem nào mở đầu hay đấy ý nghĩa đấy , tạo nhiều suy nghĩ nữa , làm chả biết đâu mà lần chưa thấy gì sao ? hay vô cảm roài ? . Người ta có gọi đó là tung hoả mù ko nhỉ? Đoạn cuối cụt quá làm mất cả hứng đang " hay" lãng xẹt quá
    Còn vụ kia thì OK chúc mừng âu cũng là ..... Thôi xong ! ..........chết thật .........
  10. H_H

    H_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    " Nhấm nháp " ? uh xem nào mở đầu hay đấy ý nghĩa đấy , tạo nhiều suy nghĩ nữa , làm chả biết đâu mà lần chưa thấy gì sao ? hay vô cảm roài ? . Người ta có gọi đó là tung hoả mù ko nhỉ? Đoạn cuối cụt quá làm mất cả hứng đang " hay" lãng xẹt quá
    Còn vụ kia thì OK chúc mừng âu cũng là ..... Thôi xong ! ..........chết thật .........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này