1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN ( Vơ sừn 2 )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 27/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ .... Tính toán ........ Cuối cùng vẫn quyết định ngày mai đi làm , ko hiểu mình đang nghĩ gì nữa
  2. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Quên làm sao, nhớ làm sao
    Muốn nhớ hay quên có được nào
    Nhớ thì thêm buồn, quên cũng tội
    Quên thì không nỡ, nhớ càng đau
    ---------------------------o0o----------------------------
    Bình với chẳng xét, suốt ngày họp hành, chẳng biết hôm nay bình xét gì nữa đây, bình gì thì bình, ko tăng lương cho mình là mình alê té. Hic...làm rõ là lắm việc, vậy mà lương bèo bọt dã man, chỉ đủ tiền ăn, tiền xe bus và tiền điện thoại. Cố gắng làm nốt cái tết này xem thế nào. hic hic...Trùi ui, sao nhớ hồi sinh viên thía, chẳng phải bận tâm suy nghĩ điều gì, đi làm rồi mới thấy, cuộc sống sao mà bất công như vậy, lúc nào cũng phải tính toán. Cứ mong mình vẫn mãi chỉ là cô bé con......Giá như thời gian có thể quay ngược nhỉ...........
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Có 46 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 7 thành viên
    girlyeumautim , muluoitraixd , biennho0307 , kingofair , Le_Ha , vangtrangkhoc68 , daofuxuthanh ,

    Hôm nay mới sáng sớm đã thấy nhộn rùi! Hic, mình vẫn ko sao học đc cách yêu ngày thứ 2 cả! Hy vọng tuần này sẽ ko tồi tệ!
  4. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Bắt đầu vào học kỳ 2 , một học kỳ mới, vất vả mới mệt nhọc mới
  5. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Một thằng khốn nạn , một thằng tôi !
  6. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Có ít bài thơ sưu tầm được, thấy hay nên post
    _____________________________________________________
    CON TRAI KHÔNG KHÓC
    Là con trai ko bao giờ biết khóc
    giọt nứơc mắt này là giọt nước mắt mưa
    cơn mưa dịu nỗi buồn cháy bỏng
    đứng trứơc biển nghe mặn mòi vị muối
    sóng vỗ bờ tung giọt mặn lên môi
    là con trai dám nhìn đời thì ko đuợc khóc
    nghị lực làm nước mắt hóa mồ hôi
    nhưng cha ạ, con cũng đành thú tội
    hơn 1 lần con đã khóc dấu cha
    bội bạc với ước mơ, con đã quên lời hứa
    ko dám nhìn đời vắng 1 người đi xa......
    con ngã ngựa chính hố sâu vô tình con đào bới
    giọt nước mắt này ân hận đã đủ chưa?
    thú tội con xin cha đừng giận
    giọt nước mắt này là giọt nước mắt mưa.......
    __________________________________________
    Định nghĩa tình yêu
    "Tình yêu là gì hở nhỏ
    Anh không định nghĩa được đâu"
    Chỉ biết khi yêu ai cũng
    Ngố ngố man man, ấm đầu
    Có thể tình yêu là bệnh
    Nên người ta gọi "cảm" nhau
    Bệnh này ở trong lục phủ
    Làm cho gan héo ruột đau
    "Tình yêu là gì hở nhỏ
    Anh không định nghĩa được đâu"
    Chỉ biết khi yêu ai cũng
    Chăm chăm là áo chải đầu
    Có phải tình yêu là hội
    Hội các-na-van hóa trang
    Tật xấu thường ngày quên hết
    Ai cũng lịch sự đàng hoàng.
    "Tình yêu là gì hở nhỏ
    Anh không định nghĩa được đâu"
    Chỉ biết khi yêu ai cũng
    Giận hờn rồi dỗ dành nhau
    Phải chăng tình yêu là kịch
    Nên có lúc hài lúc bi
    Nên mâu thuẫn rồi hóa giải
    Nên thường có hậu lạ kì...
    "Tình yêu là gì hở nhỏ
    Anh không định nghĩa được đâu
    Hay tình yêu là môn võ
    Đôi khi người ta đá nhau
    "Tình yêu là gì hở nhỏ"
    Có phải là trồng cây si
    Cho trái đất này xanh mãi
    Ồ thế thì hãy yêu đi
    ____________________________
    Nói với con
    Năm học này, con bị lưu ban
    Đã nhân bội nỗi buồn trong mẹ
    Thời gian trôi con đâu còn thơ bé
    Bao lo toan giờ uổng phí một năm
    Con vô tình khắc thêm nếp nhăn
    Lên Vầng trán Bình yên của mẹ
    Con biết đâu Những đêm dài lặng lẽ
    Mẹ đắm chìm Trong suy nghĩ Về con.
    Chỉ mới đây thôi Ngày con mới sinh
    Mẹ Hạnh phúc Ôi thiên thần bé bỏng
    Ngắm nhìn con Mẹ thầm ơn cuộc sống
    Cho mẹ hi vọng Cả bầu trời Con.
    Mười bảy năm trôi qua
    Trong Từng tháng, Từng ngày
    Trong Từng giờ Từng phút Từng giây
    Ở bất cứ nơi đâu Điều đầu tiên mẹ nghĩ
    Lớn lên, Con rồi sẽ ra sao?
    Có nhiều đêm mẹ ngắm trời sao
    Tìm trong đó Ngôi sao nào con mẹ
    Bao ước muốn giá như có thể
    Mẹ sẵn sàng, tất cả-Chỉ vì con
    Ước theo con Là một chuỗi miên man
    Những nỗi niềm Mẹ âm thầm Lặng lẽ
    Một trò ngoan Điều mẹ mong chỉ thế,
    Có gì đâu đáng kể Phải không con.
    Có mong nào lòng mẹ mong hơn
    Con lớn lên thành Chàng trai của mẹ
    Nhưng đi đâu con vẫn là cậu bé,
    Rủ rỉ bên mẹ trong mọi nguồn cơn
    Rồi một ngày Con sẽ lớn khôn
    Con sẽ hiểu ra Tình yêu của mẹ
    Đến khi đó Mẹ có còn Son trẻ
    Để vơi đầy lòng mẹ - ngã ba sông.
    Mẹ là cây Khô cằn giữa mùa đông,
    Cho hoa trái con, Bốn mùa tươi tốt
    Thân mẹ gầy Cho Thỏa lòng mong ước
    Mẹ ở bên trong mỗi bước con đi.
    Vấp chút thôi Đâu có đáng gì
    Hãy đứng dậy Đừng sợ chi vấp ngã
    Đường chông gai Với Sóng to biển cả
    Giúp con thêm Mạnh mẽ Tự tin
    Dừng bước để bước - bước xa hơn
    Con sẽ thấy mình thêm can đảm
    Mẹ gửi Mai sau Cánh buồm dũng cảm
    Gió cuộc đời nâng đỡ
    Con thuyền
    Con
    ________________________________________
    Nhớ và quên?
    Tôi thường quên
    những điều đáng nhớ
    Tôi lại hay nhớ
    những điều nên quên
    Tôi quên trời đã vào đông
    phong phanh một tà áo mỏng
    Hay quên trời đang mưa giông
    một mình lang thang trên phố
    Quên cả lối về ngõ nhỏ
    tiếng mưa thì thầm trong đêm
    Giọt nắng tội nghiệp bên thềm
    bơ vơ tay người không hứng...
    Sao tôi quên đi tất cả
    Mong nhớ một người nên quên?
    ___________________________________
  7. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thank BC2 !
  8. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mượn câu nói của Tuyettamnam nhé! Chẹp... tặng tuyettamnam luôn nè.
    Một thằng khốn nạn, một thằng tôi
    Nghĩ ngợi trong đêm cái sự đời
    Yêu người mà sao đa đoan quá
    Tình trong men rượu buốt tả tơi...
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    ^: vào topic "thơ tình đối đáp" đi em, có 1 loạt thơ "tặng" em trông ấy đấy!
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Củ chuối, máy củ chuối, mạng củ chuối và cả ông Sếp cũng củ chuối. Lạy trời cho sếp mình ko biết lần mò vào đây mà đọc, chứ đọc rồi có nước té sớm thôi.
    Mới sáng sớm bảnh mắt, chưa ăn uống đc gì, mới uống có 1 hộp sưa tươi chứ mấy, chả bắt mình làm hạch toán, suốt ngày hạch với chẳng toán, chiều qua mới làm xong, giờ lại bắt làm lại, công ty toàn thấy phiếu chi chứ có thấy phiếu thu mấy đâu, có thu thì cũng thu vào túi tiền các cụ rồi. Suốt ngày kêu ca nhân viên thế nọ thế chai, chả ko nói đc gì mình nên chả càng cay cú, suốt ngày săm soi nào là em còn trẻ con quá rồi v.v...Hic hic....
    Hai tuần nay ko đi chơi, chỉ biết có đi làm rồi về nhà đi ngủ, nói với con bé bạn là tao đi tu, thì nó lại bảo, mày có mà tu hú, kay dã man. Mình cũng thuộc dạng hiền lành ngoan ngoãn đấy chứ. Thế mà....ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái, ke ke....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này