1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN ( Vơ sừn 2 )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 27/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Con chuột ốm rồi, chẳng chịu ăn uống j. Thương nó wá .
    Hôm qua xin papa cắt tóc, pa chẳng nói j ngoài tuyên bố 1 câu : Nhập gia tuỳ tục . Chẹp chẹp , còn ông anh về mấy hôm nghỉ, nhận xét kon em iu rằng từ bé đến lớn chỉ thấy mày nằm trên giường, cóc có người yêu là phải ! Mình thik ngủ cơ mà. Uiiiiiiiiiiiiiiiiii đau hết cả đầu !
  2. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Mấy ngày nay cứ hễ lên đến cty là bù đầu vào việc, chả còn mấy thời gian dành cho cái box yêu quý của mình nữa! Tối nay đi học về sớm, tranh thủ nhảy vào tăm tia mấy cái topic nhưng hứng viết nó đang theo 2 mí mắt khép dần lại! Nản với mình quá! Mai lại nối tiếp quỹ đạo của ngày hôm nay. Gần 6 rưỡi tối , mới là người cuối cùng lóp ngóp mò từ cty về, cố rốn ở lại làm thêm cho mai rảnh bớt việc lại mà việc vẫn chưa xong đc! Giám đốc dã man wa! Mệt nhưng cảm giác thật vui vì ...đc là người bận rộn!
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Hơ ..hắt xì ...hắt xì hơi ...ta lại ốm lại rồi ...chán ta quá ta ơi ( hắt xì loạn xạ nhắc nhở mọi người mà chưa có thấy bác nào í ử gì nhở ...ghét thật )
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    ^: đây rùi, bà chị ạ! Khiếp, chưa gì đã í ới nhắc ....chả khéo rùi! Cho địa chỉ kụ tỉ đi, mọi người đến thăm để kiếm kái gì ...măm măm! Nghe thiên hạ đồn nhà chị Chiếp nhìu đồ măm lém!
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhìn chị là biết gia thế nhà chị rồi ....bần cùng túng thiếu lắm em ạ ...người ta măm măm sơn hào hải vị thì người cứ quắt queo lại ..còn chị uống nước lã , ăn cơm nguội nên ..ơn trời ...cũng mũm mĩm lắm ( phủi phui cái miệng , dạo này mình "khoẻ " quá )...nói vậy rồi lại bảo chị có ý nhắc khéo mọi người ...chị chẳng hề có ý vậy đâu , mà chỉ là làm thế nào để tinh thần đoàn kết của box được tăng cao mà thôi ...mí lại , đến thăm chị có "tấm lòng" là tốt rồi ( chị thích ăn dồi chó ) ....quà cáp làm gì tốn kém lắm ( nhưng nếu có thì càng quý ) ...kẻo rồi anh em lại bảo chị khách khí không coi trọng tình cảm của anh em ....cứ thế em nhé ...à lúc sáng đi làm chị thấy hình như có măng cụt ở Hà Nội đấy em ...gớm , lâu quá chị cũng chả còn nhớ mùi vị của nó nữa ...chẹp chẹp
  6. xinhgirl

    xinhgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thực sự la 1 ngày mới đúng nghĩa-sau khi nhận ra tất cả thì mình thấy nhẹ lòng di rất nhiều-chỉ còn lại nỗi thất vọng lớn lao là chưa tan đi đc....Chẳng dám tin vào những j đã biết-sức tưởng tượng phong phú của mình hoá ra vẫn còn nhỏ hẹp lắm-chẳng hình dung ra những fức tạp của csống...Thấy thương hơn là giận...mình vẫn ngốc ư?
    Được xinhgirl sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 18/01/2007
  7. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Chán, lạc lõng, chắc nghỉ post bài một thời gian
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    ôi mẹ ơi ,,trời với đất sao mà nghiệt ngã thế này , rét quá , rét quá, sắp chết đến nơi rồi ...chỉ có 10 độ thì làm sao mà sống được hả trời .Mấy ngày rồi , môi buổi sáng hai con người trong mình cứ hải chiến đấu với nhau , dù rằng mình hết sức ủng hộ phần người muốn ngủ nhưng vẫn phải bỏ phiếu cho phần người đi làm ..hị hị ...rét quá đáng ...đã thế dạo này mình lại còn phải diet nữa chứ ...ôi , cưới ...tất cả chỉ vì cái đẹp ...chiều nay qua hàng may váy cưới, hy vọng bà chị thợ may không chê mình có vòng eo bánh lỳ ..hự hự
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ăn và uống nước nhiều vào da nó mới đẹp.
  10. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Mình không biết nói gì lúc này ....đành im lặng ......5 năm trôi qua chỉ còn đóng lại trong 1 phút .....mình sai lầm ư ? không.chắc chắn là không rồi ..........nhưng sao mình vẫn cứ buồn .nỗi nhớ vẫn dằn vặt con tim mình mấy đêm qua .....số phận chăng ? .ừ ....có thể ......Thế là mình đã đóng lại một quãng thời gian đẹp đẽ ...để bây giờ mơ tưởng đến một tương lại không phải là tươi đẹp cho lắm .....trong mắt mình giờ đây ...chẳng có gì ngoài cái thân tàn .........ôi chị BiênNhớ ơi ! em muốn khóc ....ôi ku đốm ơi ....anh muốn uống cho say để mong quên đi một chút gì đó của hiện tại .......mong sao cuộc sống không giết chết mình bằng chính những gì mình cố gắng có đc .......Mình vẫn cười đc đây này ........ha ha ha .......tiếng cười của mình sao nghe đắng thế ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này