1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN ( Vơ sừn 2 )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 27/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    hi nhóc BC2 ...cảm ơn nhóc nhé ...hôm vừa rồi đi lễ ở nhà thờ , đứng nói chuyện với mấy cô bé người Hàn , nó cứ khăng khăng nói chị vừa ở nước ngoài về đấy ...vì da trắng mịn màng quá ..." silk and white "
  2. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi ! Tao ghét nhất là nghe 1 thằng đàn ông than vãn chuyện thất tình . Nhờ chị BN dạy nó bài học sống ác kái ​
  3. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    @ MTV: kố lên nào ku! Bữa nào kó thời gian chị em ta cafê chuyện trò phát cho thoải mái! Hôm qua đi ăn cơm, thấy ku chả nói gì, chỉ khú đầu vào mấy đĩa thức ăn, mặc kệ cho mọi người nói chuyệ chị cũng đến pó tay với ku!!!. "Hãy biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ hơn" nào! ( Kâu này từ ngày làm thành viên của box chị chưa hè thay đổi title đâu nhá)
    @TTN: Nói vừa thôi ku, kứ mang chị đi rêu rao thế nữa là chị ê sắc luôn đấy!. Lúc đấy thì liệu hồn, kiếm ông anh nào mà ....đền cho chị đấy!
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Quẩn quanh với mấy đống hồ sơ này thêm tuần nữa chắc mình chết luôn quá! Ngày nào lết từ lớp học tối về đến nhà cũng trong trạng thái rã rời cả thể xác lẫn tinh thần . Vậy mà sao có những người họ ko chịu hiểu cho ta?! ...... Nhưng có lẽ phải cám ơn công việc cho ta sự bận rộn để không phải nghĩ ngợi nhiều ... Một tin nhắn .......những tiếng chuông reo.... khắc khoải....vội vàng, cuống quýt .... Đắm chìm với những cơ mê .... Nửa tỉnh nửa mê giữa cuộc đời nghiệt ngã ... Có lẽ ta say!
  5. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ước gì 3 tuần trôi qua cái vèo . Muốn về nhà quá đi mất , sắp tết rùi chẳng có tâm trí học hành gì cả .
  6. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    Một đêm thức trắng .....sáng nay đi thi ........bài làm chẳng biết có đúng không nhưng mà cũng đòi nhắc bài cho bạn ......híc híc ....oai như cóc .Thi về đến nhà thì phải chia tay với nơi thân quen của mình .....lang thang cả buổi , cảm ơn ku đốm nhiều nhá .Bây giờ lại online thâu đêm ở một quán nét .....mai tính tiếp
  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Một ngày đầu tuần đáng sợ! Chả còn thời gian để mà thấy thứ 2 dài như mọi khi! Phờ phạc, thèm 1 giấc ngủ thật sâu quá! Lại công tác! Sao mình ghét cái mùi xăng đến thế! Ôi, cái bến bình yên của mình bao giờ mới chịu hiện hữu đây?! Ghét thật!
  8. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    đêm nay ! vừa đc gặp bác LH vừa đc gặp Ông_Trùm vui quá
    Được muathuvang106q sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 22/01/2007
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Một ngày mới lại bắt đầu, sao mà mong time trôi nhanh hơn thế nhở, mà cũng ngu cơ, thời gian trôi nhanh thì mình càng chóng già chứ báu bở gì nhẩy? Hic hic...thế thì tạm thời mong mau cho đến Tết vậy, ko biết cuộc đời xô đẩy cuộc đời mình sẽ về đâu đây, hé hé......
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    đọc những dòng NK phía ^ bỗng thấy dzui dzui!!! Vậy là lại kó thêm 1 nhân nữa sơj ...già như mình rùi! Dzui wa ta ạ! Ta hông cô đơn nữa rùi! --> đồng cảm cũng dễ thôi mà cô bé ^ ạ! Bữa sau off nhất định em phải đi đấy nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này