1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN ( Vơ sừn 2 )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 27/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Mất cả buổi sáng để tìm tìm kiếm kiếm ... phù.... vất vả thật . Cũng phải cố gắng thui...
  2. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Hôm nay chat với con bạn, nó bảo lớp mình ghép với lớp khác... thôi thế là hết, chào nhé những người bạn đã 2 năm cùng chung lớp học, buồn thật... mong cho thời Sinh viên trôi đi thật nhanh.
  3. chodom123

    chodom123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    2.198
    Đã được thích:
    13
    Hà Nội mưa quá ... cái cảm giác cô đơn lại tìm về với bản thân ta, nhớ nhà và nhớ mọi người quá... Hôm nay đi tìm nhà mà không... mình đang có cái cảm giác sợ hãi 1 cái gì đó khó tả, đúng là khó tả, mình đang sợ cái gì nhỉ? sợ cuộc sống hay sợ những gì làm nên cuộc sống?
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    HN vẫn mưa, những cơn mưa bất chợt như cái tính khí thất thường của mình vậy. Từ tầng 7 nhìn qua tấm cửa kính ngay bàn em làm việc, cả bầu trời ảm đạm một màu xám xịt đến ủ rũ. Chẳng có khí thế để bắt đầu cho công việc của một ngày mới chút nào. Đêm qua mơ lung tung, mơ bị buộc cổ lôi đi lệt xệt khắp nơi, sợ wa, hic, chắc do nỗi ám ảnh của truyện ma kinh di đang đọc dở ấy mà.Phải để điện sáng cả đêm thế mà vẫn thích dán mắt vào để cố đọc cho xong quyển sách. Tiếng điện thoại vang lên lúc nửa đêm làm tim như bắn ra khỏi ***g ngực, mô phật, may mà đấy mới chỉ là "như" thôi! Lại bị nháy máy!!!
  5. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    cả đêm hôm qua thức trắng ...ngủ từ 4h sáng đến giờ .....đói quá
  6. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Y!M lỗi mất rồi ! Kiểu này là kiểu gì ! Người ta đang nhớ bạn ! Làm ăn như thế mà được à !!
  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay HN vẫn mưa. Lại vẫn buồn. Một phần vì cái không khí ảm đạm xung quanh, phần nữa vì cái mail của người bạn nhận được lúc sáng. Trong lòng cứ ngợp lên cảm giác buồn, buồn đến muốn khóc ... Thở dài đánh thượt để cố xua đi sự trống vắng ... Dù gì thì người ta cũng vẫn phải sống với thực tại mà!
    Đứa bạn thân nhất vừa gọi điện, thông báo 24-3 dương này nó sẽ cưới !!! Bất ngờ, vui, buồn, hụt hẫng ....Một cái tin với nhiều đan xen cảm xúc ! Mừng cho bạn và lại nghĩ về mình... Âu cũng là cái số, mỗi người đều có một cái phận rất riêng . Gia đình, chồng con vào rồi , hiểu rằng sẽ xa dần đi những người bạn. Cuộc sống vốn thế mà, sao có thể khác được??!!!
    Cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, xoay tròn trong một chu kỳ khép kín, những bận rộn, những lo toan thường nhật dễ bào mòn dần đi sự cảm thông, chia sẻ trong mỗi người. Người ta đâu còn mấy thời gian để quan tâm được đến người khác khi ngay cả bản thân cũng đang phải chật vật với cái quỹ của chiếc đồng hồ tích tắc... Dần thấy cuộc sống trở nên vô vị. Có đôi lúc tự hỏi mục đích sống, lý tưởng sống của mình là gì? Sẽ chẳng có đáp án trả lời nào đâu, mãi chỉ là một cái câu với dấu móc tận cùng mà thôi. Nhạt nhẽo quá!
  8. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    @Biennho:Trích từ bài của Trietgia (Box Tâm Lý)"Tôi xin đưa ra một quan điểm( Với một bậc minh triết ) Cuối cùng bậc minh triết là người không còn đặt câu hỏi về ý nghĩa, cuối cùng bậc minh triết là người coi thế giới và cuộc sống tự nó là như thế đó.Người chỉ cần nói vậy ,và chính do đó chẳng cần nói gì nữa:các sự vật tự nó là vậy.Không phải "vốn trời đã định như thế" như tôn giáo vẫn nói, muốn ta chấp nhận như thế ; cũng chẳng phải "tại sao lại như thế?", như nhà triết học nói ,thảng thốt ngạc nhiên .Không chấp nhận cũng chẳng cật vấn -mà là vậy đó.Bậc minh triết là người nhận ra (nó) là vậy đó"

  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Đúng thôi, cuộc sống sẽ thật sự nhạt nhẽo nếu bạn không tự tay pha chế gia vị cho bạn bè và cho chính bản thân mình. Cuộc sống như một nồi canh, không cho muối thì quá nhạt, lỡ tay cho nhiều thì mặn chát. Để pha chế cho ngon bạn cần gì? Muối, mì chính, đường. Ngoài ra thật sự cần thiết là hành, tiêu tỏi, ớt.... Nhỉ? bàn tay nội trợ của biênnhớ tớ tin là cũng nhiều kinh nghiệm rồi.
    Đừng đặt ra câu hỏi mà không tìm câu trả lời.
    Đi nào! Đi mua muối
  10. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Muối thì có nhiều loại, nhưng với mỗi nồi canh của mỗi người thì chỉ tồn tại duy nhất 1 loại muối phù hợp. Để tìm ra đựơc cái loại duy nhất ấy không phải ai cũng làm được đâu Còi ạ! Có những người cũng cất công tìm kiếm, rất lâu , nhưng loại muối ấy nhiều khi như không khí, người ta không thể nắm bắt nó trong bàn tay, mỏi mệt với cuộc hành trình, và họ bỏ cuộc. Tớ bắt đầu thấy mệt rồi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này